Cám ơn bác Rain đã cho anh em xem những cảnh thật là thịt thà . Người ta nói ko ai tắm 2 lần trên một dòng sông, chứ tè thì có người đã làm đến 3 lần ngay tại 1 chổ rồi đó. Vài bữa, lỡ bác Hói mà trở thành Vĩ nhân, thì lúc đó con cháu sẽ lập một cái bia ở đó, trên bia ghi rằng " Tại đây, đồng chí Hói của chúng ta đã tè 3 lần trong 3 chuyến viếng thăm"
Tại AE QTN lần nào về CT cũng ngồi đúng quán đó, đúng cái bàn đó, kể cả là từ Hồ Xá về, Đông Hà, Cam Lộ ra hay từ Sài Gòn ra đều ngồi tại đó. Tiến ta quen mui, chiếm một vị trí độc quyền
Mấy eng ni ra CỬA TÙNG mà ri à?nhà wc có mà răng đứng giửa trời ri ?thiệt ko chịu đc bẩn hết cửa tùng nhà còi rồi lần sau miềng về chộ ả nữa là ko cho chơi luôn
cửa Tùng bữa nay tắm được rồi à mấy bác! Cũng đẹp đấy chứ! Bác Tiến nhà ta vẩn múp máp thiệt @Mà có thêm mấy bác nữa, sao không thấy giới thiệu chi hết hè!
Đã được gửi cho xem từ chiều mà bận quá chừ mới có thời gian........ chiêm ngưỡng. hi Chà chà, hình như già thì .............cí j cũng nhăn hay sao ý :-" Ôi chao, Tb yêu quá cơ , cí bụng đó ko lẫn vào đâu được (dù chỉ cần chụp bụng)
Hic sorry quên mất, giới thiệu nè. Ngoài No.1255, Rain, hoanganhdha thì còn có: dungcot: Anh này sinh 1977, là bạn Rain, ở Hồ Xá, hiện đang là Chủ tịch hội khuyết tật huyện Vĩnh Linh: Còn đây là kengoaidao, cũng 1977, anh này có tham gia đợt giao lưu tặng quà ở trường khuyết tật đợt trước nên một số người đã biết rồi: