Ko phải thế chứ? Cuộc đời mà cứ nói một từ "mãi" thì sao được? Mọi thứ vận động, tình cảm cũng vậy. Cái gì qua rồi đừng nhắc lại nữa em... Nếu là một tình yêu đẹp hãy giữ nó trong lòng nếu muốn nó còn đẹp "mãi" Em sống cho ngày hôm nay đi kìa? Hum nào cafe tiếp nhé? "Sống như thể ngày mai không bao giờ đến"
Hình như câu này đúng thì phải. Bởi nó thấy ai cũng cố che dấu điều gì đó. Nhưng phần nhiều họ che dấu sự bất hạnh, che dấu những đau khổ, che dấu những day dứt. Vì sao nhỉ ? Hay vì ai cũng muốn cuộc sống bình yên hơn. Sao ko nói ra mọi điều biết đâu sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nó biết rồi... mọi thứ phải có hồi kết ... quá khứ cũng nên khép lại . Nó ko thể ''mãi thế'' .
nói thì dể nhưng làm mới khó, đâu dể để quên đi quá khứ, hãy sống chung với nó và cố tìm cho mình 1 niềm vui mới. Dẫu khó khăn nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng bước đi tiếp chị em nhỉ
Sao mình thấy cũng lạ QTN con gái thất tình nhiều thế ^^ Có lẽ mình là một người may mắn nhất trong tất cả những người có chung cảnh ngộ này mất. Sống vui vẻ và chờ đớn một ngày kia định mệnh sẽ đến. Khi một tình yêu biến thành mây khói, khi một người cất bước ra đi giúp mình nhận ra người đó không phải là người dành cho mình, và nếu thế, buồn thêm làm gì? Tại sao lại để người đó làm tổn thương ta? Trái tim của ta không cho phép ai đó dẫm đạp lên nó và dù người có ra đi, ta vẫn để nó sống, sống mạnh mẽ gì bản thân, gia đình, bạn bè và còn để cho định mệnh của ta đang đợi trong tương lai nữa. Mỗi người sinh ra đều có một nửa dành riêng cho mình mà. Mất đi để nhận ra là ta sẽ có nó, cố gắng tốt hơn, nghĩ tích cực hơn vì còn nhiều điều phía trước, rất nhiều việc ta còn phải làm nữa...
Nếu nói như Rùa thì chẳng còn điều gì để nói , nói như thế chẳng qua chỉ là nói để tự an ủi bản thân mình, trông chờ định mệnh sẽ đến , rồi ai cũng có một nửa của riêng mình... Ai cũng nghĩ điều đó mà...nhưng tại sao vẫn có muôn ngàn trái tim đau nhói khi tình yêu ra đi, bởi mọi thứ trên đời đều có thể cắt nghĩa riêng tình yêu thì không. Bé đã bao lần mỉm cười và nói : ''cảm ơn anh đã rời xa em vì em biết con đường phía trước sẽ có người hơn anh đến và che chở cho em'' nhưng rồi cuối cùng thì sao nước mắt vẫn rơi, lòng vẫn muộn phiền.Hay có ai đó từng thốt lên '' Anh ko xứng đáng với tình yêu em dành cho anh'' nhưng cuối cùng vẫn phải thú nhận '' Em ko thể quên anh''. ********** Hình như hôm nay lòng nó hân hoan hơn thì phải, chắc vì đọc mail của ai đó gửi cho. Những cảm xúc mới lạ như thổi vào trong nó. Anh gửi cho nó hai câu thơ : ''Yêu lặng lẽ cho tình ta đẹp mãi Mộng không thành nhưng mộng chẳng nát tan'' Chắc điều đó hợp với bé nhỉ ? Hix không hiểu anh nghĩ sao mà kêu hợp với bé.Đang gét thiệt. Mờ sao thấy đúng, thấy có điều gì đó ...xao lòng.
Sáng lại thức giấc , lại chuẩn bị đi làm....Mà chỉ có chuẩn bị đi làm thôi sao mà lắm việc thế nhỉ ? Hôm nào cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ ... 6h15 đã dậy mà hôm nào cũng ba chân 4 cẳng chạy cho kịp giờ .Hơ hay con gái ai cũng thế .Ngày nào cũng ra cái bến xe bus này... gặp toàn người quen mà chẳng bao giờ chào nhau một tiếng. Mà lạ mình đi muộn cũng thấy họ... mình đi sớm một chút cũng thấy họ ...Đi xe bus cũng nhiều điều thú vị ghê . Buổi sáng hôm nay thế nào nhỉ à vẫn như mọi khi ...bình lặng . Thế là tốt lắm rùi
*Bé vui lên nha.... tương lai còn phía trước mà...cố lên nha....cho Bé 1 bờ vai nè..dựa vào đó và khóc thật nhìu nha... khi nào buồn bé hãy ra hét thậ to... nỗi buồn của bé sẽ vơi đi nhiều đó
Hôm nay những suy nghĩ miên man cứ xuất hiện trong đầu nó. Nhưng nó suy nghĩ rất nhiều về tuyển tập : ''Một thoáng mộng mơ'' tên một bộ phim mà nó rất yêu thích. Một thoáng mộng mơ là tuyển tập những khoảnh khắc, những tâm sự của nó & của các thành viên QTN . Nó đã tìm được 100 khoảnh khắc , nó dự định sẽ là 300 ...( nhưng nó vẫn chưa in được vì nó chưa xin phép tác giả bài viết) Đây sẽ là kỷ niệm của nó với QTN- Nơi mà giúp nó lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Đây cũng là điều mong mỏi cuối cùng khi biết đâu một ngày nó không còn tham gia được nữa . Nhiều lúc đọc lại những tản mản , những dòng tâm sự sao nó thấy ấm lòng đến vậy . Mà lạ khi đau khổ người ta có thể viết hay đến vậy ....Hy vọng tuyển tập sẽ thành.
''Tình mộng'' có ko nhỉ ? Nó nghĩ là có, hình như có hai trái tim đang hiện hữu trên thế gian này hướng về nhau mà ko đến được với nhau. Khi không gian xa vời vợi người ta đành chôn chặt cái thứ gọi là tình yêu trong sấu thẳm trái tim mình. Lạ cái thứ tình cảm đó, cứ nhớ nhớ mong mong & nghĩ trong ảo giác mơ hồ . Cũng thấp thỏm lo lắng, cũng nhớ nhung da diết, cũng buồn , cũng vui & cũng hạnh phúc đến lạ. Chỉ có điều cả hai đều ko ích kỷ giữ ai cho riêng mình, ai cũng mong mỗi người tìm được hạnh phúc của riêng mình. Dù không thuộc về nhau nhưng cũng sẽ luôn hướng về nhau ... Phải chăng tình mộng lại hay, nó trở thành một miền hạnh phúc nho nhỏ, là một bến bờ riêng .Không có ai & bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến nó. Ôi hạnh phúc sao mà bình dị ...
cha ui,,nhiều người muốn làm bờ vai cho bé dựa dữ hi,,kiểu my bé phải tổ chức đại hội võ lâm rồi chọn 1 anh hihii
Anh đã viết '' Thế giới thực & ảo sao giống nhau quá. Anh muốn tìm một nơi để viết vậy mà khó khăn quá''. Đọc điều đó làm tim Bé nhói đau , bé đã từng nghĩ ảo là ảo ...Khi login dù buồn hay vui thì khi out rùi mình sẽ sống với cuộc sống đang diễn ra xung quanh mình. Thực mới là thật. Ấy vậy mà bé có làm được đâu..Bé từng khóc khi người ta coi thế giới ảo là thế giới của sự đùa giỡn , của sự trêu đùa...Nhưng bé cũng đã từng nở nụ cười hạnh phúc khi vẫn thấy tình người ấm áp. Bé hiểu rằng dù ở thế giới nào đi chăng nữa thì buồn vui luôn song hành cùng nhau. Ta lấy hạnh phúc để che bớt những đắng cay. Vậy thì nào anh ...Mình cùng đơn giản tất cả mọi vấn đề ...Lấy một góc nhỏ viết cho những hỉ , nộ ái ố của cuộc sống này, viết cho tan đi những lo lắng . Khi đã qua tất cả mình lại thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều ý nghĩa. Có thể anh sẽ ko tin điều đó, có thể anh cho rằng những diều bé viết chỉ là sự sáo rỗng...ko anh à bé đã từng trải qua tất cả....Để đến hôm nay bé có thể tự tin nói với anh rằng :Những mất mát của quá khứ là hạnh phúc của tương lai .
Ngủ đi em..... anh biết rằng giấc ngủ khó đến một cách êm đẹp... Anh chúc em ngủ ngon, anh hứa và anh cúng đã làm rồi đó. Tìm ở thế giới thực đi em nhé.... thế giới ảo này có quá nhiều bí mật.... em có tìm ra thì kết quả ra sao chứ....
Em lại nghĩ rằng, thực hay ảo cũng giống nhau mà? Chỉ khác rằng ảo đẹp hơn vì ta mơ nhiều hơn là thấy
Chẳng hiểu từ bao giờ cụm từ thế giới thực,thế giới ảo đã tồn tại trong Tôi. Đều là bạn bè,đều là anh em đấy nhưng phải chăng mình đang đi sai đường.Suốt ngày ngồi onl tám chuyện với những người chẳng biết mặt thậm chí có người còn k biết tên để rồi chểnh mảng những chuyện đời thường.Đã có lúc quyết tâm xa rời cái thế giới này nhưng khó quá,chẳng làm được.Thế giới ảo nhưng phải chăng mọi thứ đêù là ảo?Có ai dám khẳng định 1 điều là chưa bao giờ ngồi trc màn hình ...cười 1 mình ko?Khóc 1mình ko?...rồi tức giận,hả hê...đó chẳng phải là những cảm xúc thật sao?Chẳng ai dám nói mình chưa từng nhớ tới 1 người trên cái thế giới này,từng biết yêu 1 gương mặt nào đó chưa từng gặp nhưng vẫn thấy thân thương?Uh thì đó...như thế là ảo hay thật đây? Đã có những tình yêu từ thế giới này mà ra,đã có những đôi bạn tìm thấy tri kỷ từ đây...Và tôi cũng thế,tôi đã từng buồn vì những người từ thế giới ảo,từng cười hạnh phúc khi gặp họ ngoài đời.Và tôi tự hào mà nói rằng mình đã có 1 bầu trời bè bạn từ đây-những người luôn cho tôi lời khuyên khi khó khăn,động viên khi tôi mềm yếu.Cảm ơn tất cả...mong một ngày nào đó sẽ đc gặp những gương mặt thân quen mà tôi mới đc nhìn qua ảnh,đc nghe những giọng nói đầy yêu thương mà tôi mới chỉ đc cảm nhận qua chiếc đthoại.Và mong rằng khi đó chúng ta vẫn mãi là bạn - bạn của tôi. Phải chăng? Thật - Ảo đều tồn tại trong cùng một không gian, nó khác nhau ở cách chúng ta đón nhận, cách chúng ta chia sẻ và cách chúng ta sống vì nó. ***Bình yên nhé một trái tim***
Cảm xúc là gì ? Ai trả lời giùm nó. Nó không hiểu và ko thể lý giải được vì sao lại thế. Vì sao khi đọc những hoài niệm trong anh nó lại có cảm xúc đó.Thấy thân và như là nỗi đau của nó. Có phải vì nó đã từng trải qua , có phải vì nó đã từng sống trong giây phút ấy nên thấy sợ cho anh, sợ anh ko bản lĩnh như nó mà gục ngã ....Không nó phải cho anh thấy còn nhiều điều đáng để ta trân trọng hơn. Ai đó có tin sự đồng cảm trong suy nghĩ đã bất giác làm nó ao ước . Nó ước ''Hai vầng trăng khuyết sẽ kết hợp với nhau dù không thành ánh trăng hoàn hảo nhưng nó sẽ tạo nên một hình tròn'' Tạo nên rồi thì sao nhỉ? Liệu ai đó có thể cùng nó nắm tay nhau đi bất cứ nơi đâu. Ai đó có thể cùng nó bước tiếp con đường phía trước. Cuộc đời ko có gì có thể nói trước ai đó nhỉ ? Nhưng có một sự thật là : ''Nó mong và đang chờ nó sẽ là một ai đó trong lòng anh'' . Nhiều khi nó không muốn nói với ai đó những điều nó mong muốn bởi nó sợ ai đó sẽ nghĩ về nó ko hay . Nhưng nó ko ngăn nổi cảm xúc của nó. Nó biết ai đó hiểu nó. Nó biết ai đó dần vui và quá khứ cũng dần trở thành hoài niệm. Ai đó cứ để tình cảm của quá khứ trong tim nhé, đừng cố quên khi chưa thể quên. Và đừng cố nghĩ về ai đó khi chưa muốn nghĩ. Bởi có một điều ai đó biết không ? Dù ko trở thành một điều gì đó trong lòng anh thì nó vẫn vui. Bởi vì nó biết ai đó cũng sẽ ko thể quên nó. Chúc ai đó bình yên ...