Bé đi tìm !

Discussion in 'Nhật ký...' started by *BÉ*, May 27, 2007.

  1. *BÉ* Thành viên

    Nó yêu màu hồng vì nó nghĩ con đường phía trước sẽ là một màu hồng, nghĩ vậy để an ủi bản thân nó, để sẽ vững tin hơn mà đi tiếp.

    Giờ có thêm lý do để yêu hơn màu hồng. Nó muốn ai đó khi vào thế giới của nó sẽ thấy sắc hồng bao phủ, để thấy ấm áp hơn.

    Nhưng tại người ta cũng lấy màu hồng giống nó, nó không thích vậy ...Nếu có sao không đổi khác một chút ...Giống y chang trở thành vô nghĩa ( Trời ơi ! Xem nó có ích kỷ không kìa, màu hồng của riêng nó chắc......Nó ko hiểu nổi nó nữa)
  2. *BÉ* Thành viên

    http://quangtrinet.com/diendan/showthread.php?t=5019

    Hôm nay là một ngày đặc biệt của nó. Ngồi lật lại 2 năm về trước... sinh nhật nó thật vui ... Năm nay là sinh nhật thứ 3 của nó ở QTN ...nhanh thật . Nếu admin hay smod nào đọc được những dòng này thì mở giùm nó. Ít ra để nó chúc mừng nó một câu... Nó không thích có 1 topic mới...Nó muốn chặng đường của Nó nối liền .

    Chắc chỉ riêng nó có 2 ngày sinh nhật. Mẹ bảo nó sinh vào mùa xuân nhưng hè đến nó mới lấy được giấy khai sinh. Thế là nó có 2 ngày kỷ niệm cho nó...
  3. Rain Thành viên

    Đã open lại cho em rồi nhé! Chúc vui vẻ!
    *BÉ* likes this.
  4. *BÉ* Thành viên

    Cái ngày xưa ...đã khép lại ......đã trở thành quá khứ tự bao giờ. Bỗng hôm nay người ta khuấy động ....Có chút lao xao nhưng thật là Nó quên hết rồi , mà không phải quên Nó xếp ở ngăn ký ức.

    Tự hỏi cái ký ức đó có gì...chỉ là phút lao xao..chỉ là sự cảm động , chỉ là những khoảnh khắc cho người ta bình yên đến lạ. Nhưng rồi chính người ta ném vút đi...khi đập nó còn nát, còn vương trên tay một chút bụi mờ....Người ta lỡ ném vút đi thì còn gì nữa đâu...Giá như người ta thành thật, thì cái ký ức đó tồn tại và đẹp mãi mãi. Sao Nó nghĩ nông vậy nhỉ ? Uh thì Nó là vậy ....

    Thôi ký ức ơi ! Ngủ ngon ha...Nó sẽ không cho khuấy động cuộc sống của Nó. Giờ cuộc sống của Nó bình yên lắm lắm.
  5. chuột con Thành viên

    Cũng lâu rồi ta không ngồi viết nữa... hôm nay buồn muốn làm một cái gì đó nên viết vài dòng.
    Đôi khi ta cứ muốn giữ mãi một vài điều để nó không trở nên quá xa lạ và lạc lõng, ta sợ cái cảm giác lạ lẫm thế nhưng điều đó là không thể.
    Ta cũng muốn đi ra thế giới, ngao du đó đây để đi tìm cho mình một cảm giác. Nhưng có những điều ngăn trở khiến ước mơ không thể thành hiện thực. Ta biết đó là tại ta.
    Lướt qua diễn đàn thấy bé vẫn cứ mải đi tìm... không biết đã bao lần tìm ra? Đã bao lần vuột mất nhưng bé cứ vẫn mãi đi tìm. Tự hỏi lòng mình 70 năm liệu có thể tìm ra?
    ta đã đổi số điện thoại lại như cũ(0983761415). nhưng ta không muốn mình cứ mãi là siêu ngốc nữa. có lẽ cũng nên bỏ qua một vài thứ để... đi tìm.
    Nhắc bé chút thôi. để điện không được lại la làng rồi giận dỗi khiến ta khó xử...giờ thì đi chơi đây.
  6. Applegriin Thành viên

    Không tìm thấy thì cứ phải tìm kiếm mãi thôi, mà tìm thấy điều này sẽ muốn tìm được điều khác nữa. Vì sự thật đa phần làm mình thất vọng. Anh Chuột nhỉ? Hờ, chẳng biết anh còn nhớ em ko?
    Mai chị alo em nhé?
  7. *BÉ* Thành viên

    Anh hai !

    Tìm hoài, tìm mãi bé tin bé cũng tìm ra điều bé cần. Mà cũng có thể bé đã tìm ra nhưng bé không biết trân trọng để rồi tất cả vút bay....rồi lại đi tìm. Nhưng chính vì đi tìm mà bé thấy mình hiểu được rất nhiều điều. Anh hai thấy bé ngốc lắm đúng ko ? Nhưng đó là sự thật anh à. Và điều quan trọng nhất cho đến giờ bé tìm được đó là sự rung động của trái tim mình. Bé đã có thể viết lại được , bé đã có thể yêu thương và nhận sự yêu thương.

    Bé đã muốn thay đổi nhiều thứ, ví như chẳng là bé nữa . Nhưng bé muốn giữ mãi điều đó vì nó cho bé một niềm tin bình dị . Là bé thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn......Hay tại bé luôn giữ những thứ đxa trở thành hoài niệm.

    Chị Táo: bé đợi chị nha.
  8. Evolution Thành viên

    Đôi lúc không cần phải đi tìm....Hạnh phúc có khi hiện hữu xung quanh Bé đó. sao Bé không thử quay lại phía sau và thử nhìn xem nhỉ? Anh tin chắc là có hơn 1 người cũng đang đi tìm Bé đó ^^
    *BÉ* likes this.
  9. *BÉ* Thành viên

    Chặng đường dài ai đó đã đi , thấy ai đó nói mất mát thật nhiều...Và chắc không thể có những điều tốt đẹp hơn ở phía sau .Khi bình tâm nghĩ lại liệu điều đó có phải là sự thật. Có thể ai đó nghĩ đúng nhưng đó đã phải là tất cả chưa ?

    Ai đó đã nghe câu '' Phía cuối con đường là một ngã rẽ khác'' Có ngã rẽ khác tất lẽ có điều mới ...Có thể đó không phải là thiên đường nhưng cũng đủ để đi tiếp và sống tiếp cho hết đường đời. Chặng đường tiếp theo ai đó thử nghĩ sẽ là một sự bình dị và đơn giản lạ kỳ ...Biết đâu chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy có ai đó cùng mình, mỗi khi hoàng hôn xuống có ai đó hoà chung tiếng cười ....Và có ai đó cùng nhau bươn chải, cùng lau những giọt mồ hôi thấm đẫm ....Nhiều khi hạnh phúc đến như cổ tích vậy .

    Ai đó ! Chẳng ai biết ngày mai của mình sẽ ra sao ? Là nước mắt hay nụ cười...Hãy sống thật tốt cho ngày hôm nay đã nhé .
    Cần lắm sự vững tin của ai đó.
  10. Adv Thành Viên Danh Dự

    Chết rồi, đang yêu có phải ko? Cô gái bắt kì yêu một chàng trai xứ Quảng, nghe có vẻ lãng mạn hí?
  11. *BÉ* Thành viên

    Hôm nay sinh nhật anh , anh nhỉ ? Em chẳng ở bên anh được rồi. Buồn lắm lắm. Biết anh sẽ buồn nhưng em chẳng biết phải làm sao cả.

    Anh nói sẽ có rất nhiều ngày đặc biệt nên em không phải nghĩ gì cả . Anh à ! Chắc chắn rồi , khi bên anh ngày bình thường cũng là ngày đặc biệt mà . Nhưng hôm nay ngày đặc biệt của những ngày đặc biệt em vẫn muốn chúc anh

    ''Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chúc cho thời gian qua nhanh để những uớc nguyện trở thành hiện thực'' .
  12. *BÉ* Thành viên

    Thu Hà Nội , se se lạnh . Thấy dễ chịu và thấy man mác.
    Và rồi ngày mong đợi cũng sẽ đến , sắp rồi nhỉ ?
    Ngày ấy sắp tới cho những yêu thương đong đầy.
    Ngày ấy sẽ đến cho nhưng lo toan nhưng chất chứa bao niềm vui
    Ngày ấy sẽ đến để mình dệt thêm cổ tích
    Và rồi ngày ấy sẽ đến để mình viết cái kết cho hạnh phúc mong manh nhưng đọng lại cả kiếp người.
    Yêu lắm những phút giây bình yên.
  13. [P]iK[a] Thành viên

    bé này có vấn đề rùi..... mệt quá đi bé ơi.... thực dụng 1 tẹo..... cứ bước đi vs bước đi... sẻ có 1 bờ vai nào đó cho bé dựa vào đó.... còn bi giờ:)... ko có thì bước vs lúc buồn thì cúi mặt ... dị ướng với những topic như này... Chúc Bé vui vẻ....
    ( Bước trong mưa.... mình thík cái ni nè .... :) )
    nhiều chiện quá ...sr ^^!
  14. he0c0n_9x Thành viên

    cố gắng lên bé iu........................:):)
  15. *BÉ* Thành viên

    Em đủ tin yêu để làm dịu cơn bão lòng trong anh.

    Sự vẩn vơ và một chút bâng khuâng sẽ làm em thấy rõ hơn tình mình là sự sắp đặt của số phận .

    Ngày 10/10/2010 sẽ là ngày đó ....anh nhé . Em mong và hy vọng là thế .
  16. Adv Thành Viên Danh Dự

    Bé biết vẩn vơ và bâng khuâng trong lòng rù áh, chúc mờng hehe
    Lo mà học cho xong lấy bằng thạc sỉn rùi tha hồ bâng khuâng nhá....
  17. *BÉ* Thành viên

    Biết rằng mỗi ngày trôi qua em sẽ được thêm những kỷ niệm về anh , sẽ bớt đi những khoảnh khắc cho ngày định mệnh nhưng em vẫn không muốn thời gian trôi.

    Hà Nội với anh đã quen chưa ? Nó làm anh vất vả lắm đúng không ? Nó làm anh phải thay đổi để thích nghi. Em không biết sẽ phải giúp anh ra sao ? Bởi em chỉ có sự tin yêu để làm dịu bớt cơn bão lòng trong anh. Em đủ tự tin để làm .
  18. *BÉ* Thành viên

    Tết thế là hết. Hết cả những háo hức . Trẻ con dễ sợ ... cũng mong tết như ngày xưa. Cũng bâng khuâng đến lạ... Năm mới lại đến , con người ta lại chững chạc thêm ...Và lại già đi , lại lo toan những bộn bề kế tiếp .

    Năm nay em lo lắm , lo là vì nó là năm tuổi của em . Em sợ những bất trắc ùa đến , em không kịp kêu trong tiếc nấc. Em sợ những hy vọng , những mong ước trở nên phù du . Em sợ vận mạng ám ảnh vào em . Nhưng em vẫn mỉm cười ....Cái gì đến sẽ đến ...Sẽ có ai đó chống đỡ cùng em ...San sẻ cùng em, lo toan cho em nữa .

    Sẽ không sao hết ....Vì luân hồi của cuộc sống là sự buồn vui xen lẫn. Nụ cười và nước mắt đồng hành với nhau mới tạo nên cung bậc của tất cả những xúc cảm .

    Em sẵn sàng đón nhận tất cả .
  19. *BÉ* Thành viên

    Lâu lắm rồi về lại nhà xưa . Em lạc lõng giữa những cái nhìn lạ lẫm. Nhà mình bây giờ toàn những gương mặt mới.

    Dạo này em lớn lắm rồi nha . Em Không còn bi lụy như xưa nữa .Em nhìn cuộc sống bằng màu hồng hạnh phúc. Đau khổ và tất cả những lo toan em mỉm cười và bước qua tất cả. Bé của ngày hôm nay đã thay đổi tích cực hơn. Nhưng bé Em vẫn còn nhõng nhẽo như ngày xưa. Chỉ tội anh hai phải mãi dỗ dành .

    Yêu cuộc sống này .....
    mrcuong_pro likes this.
  20. mrcuong_pro Thành viên

    Chào mừng bé trở lại mái nhà xưa
    Dù ko đẹp nhưng lòng ai cũng thế
    Vẫn nhiệt huyết, vẫn nồng nàn tình nghĩa
    Vẫn hằng ngày mong ngóng bé, bé ơi!
    :) :)

Share This Page