changtraitotbung kể rằng "hôm nớ đi qua nhà chị Nghi mà thấy chị Cà Chua mặc quần đùi nên chạy vô chơi"[/QUOTE] ê anh bảo anh nhìn thấy khi mô em , hic em đừng ngậm máu phun người nghen hic hic
Nghĩ hoài mà không ra vì răng thằng cu ni chơi mình dữ rứa. Chắc kiếp trước có oán nặng thù sâu chi với hắn. @LT: ờ, cứ nói cho sướng miệng đi em. Vài ngày nữa rồi qua bệnh viện thăm chị 1 thể. Chi chi vài ngày nữa răng phu nhân của Phong cũng "trân trọng" mời chị tới nhà chơi . Chị chưa có người yêu, em tha cho chị còn đi kiếm , làm kiểu ni chắc chị ế suốt đời quá .
an hay đùa cu tuấn không nói thế an củng ế chắc kaka haha nhìn gây nhau với cu tuấn như thế tối đi off ý anh nào mà dám lại gần hee còn phu nhân phong không mời an về nhà chơi đâu tốn nác trà khà khà
Ế mà có người cũng lon ton ngồi gần, bon chen chưa An tề. An chủn bị bbị phu nhân mod ĐH chủn bị mời về nhà ăn cái chi thì ăn đó.
hic oan cho phong quá an lon ton chạy qua ngồi gần mà nhưng hok phải vì ngồi gần phong mà để ngồi gần đĩa hến xào
thông cảm cho mấy em chơ,mấy em còn nhỏ chưa được tu luyện nhiều như mấy mem box đn,hi vọng off vài lần nữa là lên đô thôi mà
quà tui đâu chà chà mùa năm ni bạn bè mình đi xa nhiu quá.. hihihi quà nhiu ơi là nhiu.ởi nhà bùn ơi là bùn.. nhưng như thế củng hay. hehe(tự an ủi tí)bùn quá bà con ơi...huhu chỉ vì có lí do tui phải ơ nha,thôi kê..ơi nhà thằng KID mua quà tau với nha...ai mà củng có đi quen tui có lòng mua quà AN ỦI với
Nhìn cái gì củng đẹp chỷ cóa cái mâm ni là miềng kết nhất à!Vừa đẹp lại vừa ngon chứ, huhuhu thèm quá đi mất à..........