thì k phải mi nói là lớn lên sẽ đem vợ kon vào đêm 30 tết đến nghĩa trang à @ DTS: thằng ni hắn nói là hắn đi xin số đề từ hồi lớp 5 tê
ui! Răng có những hoạt động ý nghĩa ri mà tui k bít. Tiếc quá.Lãng Tử ui! sang năm nhớ fone gọi tui đi với nghe.Rất ý nghĩa
tui o gio linh ne ba kon oi...man quen cho vui di....tui di hop dong huong ma chang duoc nhieu dh gio linh ..bun ghe
nói với nó giùm chị là có chị SÁNH hỏi thăm sức khoẻ nhé LT thanks .gio linh hỏi chị thì mấy anh ,mấy chị biết hết đó LT .Nhất là mấy cô thầy
Chị củng thích đi năm sau cho chị Bim đi với LT ơi!!! năm vừa rồi tết chị ko về nhưng năm ni mà ở lại thì chán lắm hjc hjc
@bimbo: ok chị, càng đông càng vui mà chị, ở xóm em việc này đã thành truyền thống rồi. Năm 2010 có chi liên lạc lại là ok mà!
Rứa em nhà gần chợ là 1 xóm với anh Tín ah??Trên ni có be Hà em anh Nam phải ko hey?? chị sẽ rủ bé Lai .Vân nửa cùng đi ok
Anh Tín gần chợ hơn nhà em 1 xíu. Bé Lài thì ko biết (vì bữa trước chạy thể dục thấy hắn leo rào trốn đi mau lắm) chứ còn bé Vân thì cho tiền em nó cũng ko dám ra khỏi nhà lúc 12h đâu, chưa kể là dám lên nghĩa trang
Vui nhỉ. làm việc tốt lắm Tuẩn ơi! cố gắng làm sao nhiều người cùng tham dự càng tốt. chúng ta đi không phải để làm ấm lòng thêm những người đã ngã xuống cho chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay. Mà năm nay đi về có làm vài két nhỉ. năm ngoái uống ít quá. Mà năm sau có đi chơi đâu cũng về sớm nhé LT. để anh mầy gọi nóng cả máy.