Cho em tham gia với nghe, lúc trước em cũng ở Hồ xá, bây chừ em đi lang thang rồi. Tên: Chung. Tuổi: 27. DT: 01693747482. Nghề nghiệp: Khoan cắt bê tông tươi/B]
TÊN: Minh Hải SỐ ĐT: 01216621990 NIK YAHOO: prettyboy_mh0602 Tuổi: 19 NIK 4R: NGHỀ NGHIỆP: bóc vác tại chợ Hồ Xá
Những ánh mắt luôn hướng về phía trước Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, một sở thích khác nhau, một phương châm học tập khác nhau nhưng khi cùng nhau đứng trong đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh Quảng Trị thi đua với bạn bè khắp nơi trên cả nước, các em đều có chung một niềm tin, một niềm hy vọng. 6 giải Ba mà các em đã xuất sắc giành được ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2008 - 2009 tuy chưa thõa mãn kỳ vọng của nhiều người và chính bản thân các em nhưng nó đã chứng minh được rằng, khi những ánh mắt luôn biết hướng về phía trước, ta có thể nhìn thấy những chân trời mới... Mãi mãi một niềm đam mê Vũ Mạnh Hưng bên chiếc máy tính - người bạn" thân thiết của mình Tin cậu học trò nghèo trường huyện Lê Mạnh Hưng (Trường THPT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị) đạt giải Ba Tin học tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2008 - 2009 không làm tôi ngạc nhiên. Bởi mấy năm gần đây, ở các kỳ thi Tin học trẻ không chuyên hay học sinh giỏi Tin cấp tỉnh tôi đều gặp Hưng và chứng kiến em xuất sắc vượt qua các bạn cùng trang lứa để giành về cho mình những danh hiệu. Đó là 11 năm liền học sinh giỏi (năm học 12 vì môn Văn dưới 6,5 điểm nên Hưng không đạt học sinh giỏi mặc dù điểm trung bình chung vẫn trên 8,0. Riêng 2 môn "ruột" là Tin và Toán, Hưng xếp đầu lớp với số điểm là 9,7 và 9,4); giải thưởng Bông Sen Hồng huyện Vĩnh Linh, đoàn viên tiêu biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm Bắc Trung Bộ và toàn quốc; 1 giải Nhất Tin học trẻ không chuyên năm lớp 10, giải Nhì học sinh giỏi Tin học năm lớp 11 và giải Nhất học sinh giỏi Tin, Khuyến khích Toán năm lớp 12. Cùng với chuỗi thành tích ấn tượng đó là 1 giải Khuyến khích quốc gia Tin học trẻ không chuyên và 2 giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Hưng tâm sự: "Khi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, dù là cấp tỉnh hay quốc gia, em luôn thấy tự tin và cố gắng nỗ lực hết mình". Học giỏi và đều các môn nhưng Hưng đặc biệt đam mê với Tin học, với lĩnh vực CNTT mà ở đó, Hưng có thể khám phá ra bao nhiêu điều mới lạ, bổ ích, mỗi ngày, từng giờ. Hưng kể, khoảng đầu năm lớp 10, một người bà con ở Đắc Lắc gửi tặng Hưng một giàn máy vi tính. Đây là món quà quá lớn không chỉ đối với Hưng mà đối với cả nhà bởi gia đình em thuộc hộ nghèo của xã, mua một giàn máy vi tính cho con học là một điều quá xa xỉ). Kể từ ngày đó, chiếc máy vi tính trở thành một người bạn thân thiết, luôn gắn bó với Hưng những lúc rảnh rỗi. Ở đó, Hưng được thỏa sức mày mò, tìm hiểu về lĩnh vực CNTT mà em yêu thích. Ở đó, em có cả một thư viện khổng lồ để học tập. Và từ đó, em giành được những danh hiệu mà nhiều người phải mơ ước. Nhưng cũng có một chút buồn. Kỳ thi Đại học vừa rồi, Hưng không đăng ký thi vào ngành CNTT yêu thích mà thi vào ngành An ninh điều tra, trường Đại học An ninh. Tôi thắc mắc. Ánh mắt Hưng chợt chùng xuống. Mẹ em, chị Trần Thị Thủy, đỡ lời: "Nó thích CNTT nhưng nhà nghèo, sợ không theo nổi. Gia đình động viên, thôi con thi vào An ninh cho đỡ các khoản đóng góp, lại có việc làm ngay". Hưng biết hoàn cảnh của mình nên chỉ buồn. Tôi hiểu, và tin khi nghe Hưng nói: "Không theo học không có nghĩa là từ bỏ. Em vẫn có thể tự mày mò, học hỏi như bao lâu nay. Và em tin nó sẽ có ích cho công việc của em sau này". Trò giỏi của thầy hay Trương Hữu Phước, niềm tin giúp em chiến thắng Từ năm 1995 đến năm 2003, bình quân năm nào đội tuyển học sinh giỏi Hóa học do thầy giáo Mai Hoa Cư và những đồng nghiệp dành hết tâm huyết để bồi dưỡng cũng mang về cho trường chuyên Lê Quý Đôn 1 hoặc 2 giải Quốc gia. Năm học 2003 - 2004, đội tuyển Hóa học có 7 em dự thi thì cả 7 em đều có giải, năm học 2006 - 2007 có 6 em dự thi thì 5 em đạt giải. Năm học 2007 - 2008, có 6/6 em đạt giải và năm học 2008 - 2009 có 4/6 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, ấn tượng nhất là hai năm học 2004 - 2005 và 2005 - 2006, một mình thầy giáo Mai Hoa Cư đã dành hết tâm huyết và khát vọng của mình để xây dựng được một đội tuyển Hóa học mà 100% số em dự thi đều đạt giải (liên tục trong 2 năm đó, 8/8 học sinh dự thi đều đạt giải quốc gia, trong đó có một giải nhất và một giải nhì. Những dòng trích ngang về thành tích đào tạo học sinh giỏi của thầy giáo Mai Hoa Cư (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) cứ lan tỏa trong chúng tôi mãi với tất cả lòng ngưỡng mộ. Và rồi, khi tiếp xúc với Trương Hữu Phước (Mai Xá Chánh, xã Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị), 1 trong 4 học sinh đạt giải môn Hóa học tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2008 - 2009 và là học sinh duy nhất của đội tuyển Hóa giành được giải Ba, tôi mới được vỡ lẽ "bí quyết" mat tay của thầy. Phước bộc bạch: "Thầy giúp bọn em nắm chắc kiến thức cơ bản và hướng dẫn cách tự học để nâng cao kiến thức. Và đặc biệt, thầy hiểu rõ tính nết, khả năng của từng học sinh để có phương pháp giảng dạy phù hợp. Mỗi khi đi thi, niềm tin của thầy giúp chúng em thêm tự tin". Tự tin nên mỗi lần tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, Phước đều khẳng định là sẽ có giải, vấn đề là cao hay thấp mà thôi. Hai lần tham gia đội tuyển Hóa học của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dự thi quốc gia, Phước đều có giải, đó là một giải Khuyến khích năm học lớp 11 và một giải Ba năm nay. Ngoài ra, Phước còn kịp bổ sung vào thành tích của mình với 11 năm học sinh giỏi, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì ở các kỳ thi học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh. Hôm chúng tôi về, Phước đang tự thưởng cho mình những ngày nghỉ xả hơi sau ky thi Đại học mà Phước tự tin là mình sẽ đỗ với số điểm cao. Hỏi, có bao giờ lòng tin ấy phản bội em chưa? Phước... lại tự tin: "Chưa, em học được sự tự tin đó ở thầy và khẳng định nó bằng những kiến thức đã tích lũy được sau 3 năm miệt mài dưới mái trường chuyên Lê Quý Đôn, nơi mà mỗi học sinh luôn phải nỗ lực hết mình". Thầy giáo mát tay Mai Hoa Cư đã có lý khi đặt trọn niềm tin của mình vào cậu học trò nơi đất học Mai Xá này. "Mẹ gắng chịu khổ thêm tí nữa, chờ con học xong..." Nguyễn Ngọc Yên đang giúp mẹ lát lại nền nhà Mấy ngày nay, chị Lê Thị Vân (thôn Vân Tường, xã Triệu Trạch, Triệu Phong) thấy lòng mình vui lắm, cứ như được trẻ lại hàng chục tuổi. Vui vì sau bao nhiêu năm hai mẹ con sống tạm bợ trong một mái lều rách nát, giờ được Nhà nước hỗ trợ cho ít tiền, rồi chị vay mượn thêm, rồi bà con hàng xóm người giúp cho thứ này thứ khác, hai mẹ con chị đã có một ngôi nhà. Vui vì đứa con trai mà khi sinh ra chỉ nặng đúng 1,5 kg, tưởng không sống nổi, giờ đã lớn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn và giỏi giang. Nó còn giành được giải Ba môn Địa lý tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm vừa rồi. Chị cứ ngồi mân mê tấm bằng khen của Yên (Nguyễn Ngọc Yên, con trai chị), cười thật tươi: "Hôm nó về báo tin được giải Ba quốc gia, chị mừng tưởng như trên đời này chẳng có gì đáng để mừng hơn thế. Nhưng rồi chị lại thấy buồn. Nó giỏi giang như thế mà nhà lại nghèo, không biết có nuôi nổi nó học hành đến nơi đến chốn không?". Yên vỗ về mẹ: "Mẹ gắng chịu khổ thêm tí nữa mẹ nhé, chờ con học xong rồi mẹ con mình sẽ không nghèo nữa". Tôi nghe, mà thấy lòng rưng rưng. Sau khi vinh quy trở về, Trường THPT Triệu Phong nơi Yên theo học có khen thưởng cho em 800 nghìn đồng, huyện thưởng 300 nghìn, chị Vân chạy vạy vay thêm 400 nghìn cho Yên làm lộ phí vào Huế thi Đại học. Thi xong, Yên về còn thừa đúng 1 triệu đồng. Em bàn với mẹ: "Thôi mình nghèo thì đã nghèo rồi. Để con mua vật liệu lát lại cái nền nhà, mai mốt lỡ con đi học xa mẹ còn có chỗ ngả lưng cho mát mẻ, lại đỡ bụi bặm". Khi chúng tôi về, ngôi nhà vừa mới được hoàn thành, nền nhà cũng được lát lai, sạch sẽ và mát rượi. Mát như tấm lòng thơm thảo của cậu học trò nghèo. Chị Vân đang lúi húi chăm sóc mảnh ruộng trước nhà. Yên ngồi ngấu nghiến cuốn sách mới tinh mới mua bằng những đồng tiền hiếm hoi tích cóp được. Đối với Yên, những cuốn sách là một món quà quý giá hơn bất cứ thứ gì. Và em biết, những trang sách mà em đọc hôm nay rồi sẽ mở ra một chương mới tươi sáng hơn trong cuộc đời, cho mẹ, cho em... Chơi ra chơi, học phải ra học Nguyễn Minh Châu đang xem nhật thực toàn phần bằng chiếc kính tự chế Gầy gò, cặp kính cận dày cộp và... ít nói, thoạt nhìn cậu học trò Nguyễn Minh Châu (12 Lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đúng là hình mẫu hoàn hảo của một "con mọt sách". Nhưng ngồi nói chuyện một hồi tôi mới vỡ lẽ, một ngày của Châu không phải chỉ có "những chồng sách nặng khô như đá" mà vẫn có những khoảng thời gian hợp lý để vui chơi, giải trí. Châu bảo: "Em luôn xác định rõ, chơi ra chơi, học phải ra học. Khi ngồi lướt nét hay chơi thể thao, em gạt sách vở sang một bên, không cần biết còn bao nhiêu bài tập chưa làm. Nhưng khi ngồi vào bàn học, em có thể ngồi nghiền ngẫm hàng giờ đồng hồ liền dù chỉ để tìm ra một đáp án đúng". Học nghiêm túc, chơi hết mình nên không có gì lạ khi ngay từ những năm học cấp I, II, Châu đã chứng tỏ mình có năng khiếu săn danh hiệu với nhiều giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã, tỉnh. Điểm tổng kết môn Lý cuối năm lớp 12 của Châu đạt đến 9,9 điểm. 12 năm liền là học sinh giỏi. Đặc biệt năm học lớp 10, em từng giành được HCB Olympic 30/4 dành cho học sinh các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào, giải Nhì cấp tỉnh môn Vật Lý năm lớp 11, 12 và kết thúc những năm tháng phổ thông bằng một giải Ba quốc gia môn Vật lý. Chúng tôi gặp Châu vào đúng khoảnh khắc cả thế giới đang ngước mắt lên bầu trời để xem nhật thực toàn phần. Châu kéo tôi lên ban công, đưa cho tôi chiếc kính mắt tự chế để xem nhật thực và khoe: "Em định đặt mua một chiếc ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng không kịp, thế là em tự mày mò làm một cái, xem tốt lắm". Rồi Châu kể, năm lớp 10 em đã từng mày mò chế tạo thành công một chiếc kính thiên văn để xem mặt trăng cho biết chỉ với một mắt kính lão, một kính lúp một đoạn ống nước và... "xem cũng được". Châu đến với Vật lý và "đắm đuối" vì nó cũng rất tình cờ. Đó là vào năm học lớp 8, sau lần bị "bắt cóc" vào đội tuyển bồi dưỡng thi học sinh giỏi, Châu phát hiện ra rằng, Vật lý có một sức hấp dẫn đến khó cưỡng mà lâu nay em chưa nhận ra. Kể từ đó, Châu "chia tay" với môn Toán sở trường để vùi đầu vào Vật lý và gắn bó cho mãi đến bây giờ, và sau này (kỳ thi Đại học vừa rồi, Châu đăng ký thi vào khoa Vật lý, ĐH Quốc gia Hà Nội). Người ta bảo: "Thiên tài chỉ có 1% thiên bẩm, còn 99% là mồ hôi nước mắt". Với Nguyễn Minh Châu, tuy chưa thể gọi là thiên tài nhưng những thành tích mà em đã giành được hôm nay đã chứng minh rằng, sự say mê và kiên trì rèn luyện có thể dẫn đến những thành công! Phải đọc nhiều, và đam mê Nguyễn Trần Thanh Hiếu với niềm đam mê đọc sách 12 năm liền là học sinh giỏi, 1 giải Khuyến khích, 1 giải Nhì học sinh giỏi Văn cấp tỉnh và giải Ba học sinh giỏi Văn quốc gia, từng giành được nhiều "điểm của Chúa" (điểm 10) cho môn học vốn rất "kén chọn" điểm 10 là Văn học, cô bé Nguyễn Trần Thanh Hiếu (12 Văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) chỉ nói rất đơn giản về bí quyết thành công của mình, đó là "phải đọc nhiều, và đam mê". Hiếu lý giải: Khác với những môn học khác, Văn học hoàn toàn không có những công thức, những khuôn mẫu có sẵn. Vì vậy, cách tiếp nhận và thể hiện một tác phẩm ở mỗi người không hề giống nhau. Muốn học Văn giỏi, trước hết phải đọc thật nhiều để tự trang bị cho mình những kiến thức phong phú về cuộc sống, để nhìn nhận, cảm thụ tác phẩm theo nhiều chiều hướng khác nhau. Và dĩ nhiên là phải đam mê. Không đam mê thì dù có đọc một cuốn sách hay đến đâu cũng chỉ đơn giản là để... đọc, thậm chí không hề biết rằng đó là một cuốn sách hay. Hiếu nghĩ vậy. Thời gian học của Hiếu là những cuốn sách và thời gian nghỉ ngơi cũng là những cuốn sách. Với Hiếu, không gì tuyệt vời bằng được đọc một câu văn hay, phát hiện được một điều mới lạ trong tác phẩm mình vừa đọc. Và mỗi một tác phẩm, dù hay hoăc chưa hay, dù ít hay nhiều, đều có cái bổ ích của nó. Đơn giản như một cuốn truyện tranh tưởng chỉ là món giải trí cho trẻ con cũng có thể mang đến cho người ta những rung động sâu lắng. Hiếu kể, trước đây Hiếu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ gắn bó với Văn học mặc dù nhiều lần giành được điểm cao ở môn học này. Khi thi vào lớp chuyên Văn của trường chuyên Lê Quý Đôn, Hiếu chỉ nghĩ đơn giản là "thi cho vui", ai ngờ lại đỗ thật. Đỗ thì phải học, ma đã học thì phải cố gắng học cho thật giỏi, Hiếu bảo vậy. Bởi thế nên sau một thời gian ngắn, Hiếu mê Văn học từ lúc nào không rõ và nhận ra rằng mình rất có năng khiếu với môn học này. Mê và có năng khiếu nên Hiếu hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa rồi. Và em đã đạt giải. "Dự thi và đạt giải, dĩ nhiên đó là một niềm vui lớn. Nhưng với em, vui hơn cả là lại được một lần cọ xát để chứng tỏ khả năng của mình", Hiếu tâm sự. Tiếng Anh, chỉ đơn giản là bản năng Món giải trí ưa thích của Nguyễn Thị Ngân Hà: chiếc tai nghe và cuốn từ điển dày cộp "Trong một buổi học, thầy Hạnh (chuyên viên Sở GD - ĐT tỉnh) có nói với bọn em rằng, tiếng Anh thực ra không phải là cái gì quá xa vời, nó chỉ đơn giản là bản năng trong con người mình. Lời thầy nói làm chúng em "ngộ" ra một điều mới mẻ trong lĩnh vực tưởng đã rất cũ kỹ đối với mình. Học tiếng Anh từ hồi cấp I, gắn bó với nó từ lớp 8 và đã giành được ít nhiều thành công nhờ nó, vậy mà mãi đến hôm đó em mới thực sự tìm được một định nghĩa đơn giản và sát thực đến vậy để giải thích cho môn học mà mình yêu thích", Nguyễn Thị Ngân Hà (12 Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, giải Ba Anh văn quốc gia năm học 2008 - 2009) hồ hởi mở đầu chuyện giữa chúng tôi như vậy. Hà kể, sau lần xuất sắc vượt qua hơn 50 thí sinh để giành giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh tại Festival tiếng Anh toàn quốc tổ chức ở Nha Trang hồi học cấp II, Hà thấy mình thực sự say mê thứ ngôn ngữ này. Nó lạ lẫm, một chút gai góc nhưng càng học càng phát hiện ra bao nhiêu điều thú vị. Từ đó đến nay, tiếng Anh không chỉ đem đến cho Hà niềm say mê trong học tập mà còn mang về cho Hà nhiều thành tích ấn tượng, điển hình là 2 giải Nhì cấp tỉnh, một giải Ba quốc gia môn tiếng Anh vào các năm học 2007 - 2008, 2008 - 2009. Không chỉ có tiếng Anh, cô bé với cặp kính cận dễ thương ấy còn làm tôi "choáng" bởi 12 năm đến trường của em là 12 danh hiệu học sinh giỏi, giải nhất cuộc thi kể chuyện, nhiều năm làm Liên đội trưởng của trường và từng nổi đình nổi đám trong đội Chim khuyên của Nhà Thiếu nhi tỉnh. Số giải thưởng và những danh hiệu mà Hà giành được có lẽ còn lớn hơn cái tuổi 18 của em. "Hồi trước, có người hỏi em bí quyết. Em nghĩ, rất đơn giản, đó là niềm say mê. Làm sao người ta có thể học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, tự tìm ra cho mình những phương pháp phù hợp, hiệu quả, kể cả việc thường xuyên tìm đọc những cuốn sách, những tác phẩm văn học viết bằng tiếng Anh, nghe nhạc tiếng Anh, tận dụng mọi cơ hội để giao tiếp bằng tiếng Anh, ăn tiếng Anh, ngủ tiếng Anh... nếu không có niềm say mê. Nhưng đó là hồi trước thôi nhé, còn bây giờ nếu anh lại hỏi bí quyết, em sẽ trả lời ngay, không, chỉ đơn giản là bản năng", Hà cười. Sau 12 năm miệt mài đèn sách và kết thúc năm học cuối cấp một cách khá ấn tượng, cô bé đang tự thưởng cho mình những ngày nghỉ ngơi, thư giãn bằng cách lên mạng đọc sách hay ngồi thưởng thức những bản nhạc hay, dĩ nhiên là vẫn bằng tiếng Anh. Mê mải đến độ không biết là nhà đang có khách. Tôi thắc mắc: "Bao nhiêu năm ăn, ngủ với tiếng Anh rồi, giờ là lúc xả hơi mà cũng không thoát khỏi tiếng Anh nữa thì còn gì là nghỉ ngơi, thư giãn". "Em đã bảo là bản năng rồi mà lại. Thư giãn là khi người ta được làm những thứ mình yêu thích để thấy đầu óc mình thoải mái, vui vẻ. Em đang đọc sách, em đang nghe nhạc và thấy rất thoải mái". Hà trả lời dí dỏm. Và rất tự tin...
Tui sinh ra và lớn lên ở ĐH....Dưng mà! 1 trong 2 nhân tố tạo ra tui ở VĨnh Linh thì tui có fair là Mem hội này không ta?
phen này mấy ông lớn di động khỏi lo rồi vì riêng ở vĩnh linh từ "bốc vác "cho đến cổ đông chiến" lược đều xài di động
vinh linh đây nữa nè: tên:chính tuổi 18 đt062951383.em chưa mua đt nên chưa có số địa chỉĩnh kim nghề nghiệpừa là học sinh vừa là chủ wan net.hjhj njck:khongcanyeu_vansongnhuthuong
Tên: Tuấn Anh Tuổi (cho tiện xưng hô):26 Địa chỉ: Vỹ tuyến 17 ngày và đêm Điện thoại:0533606707 /0915313626 Nick yahoo:mouse1152 Nghề nghiệp: "nhà báo"
ĐĂNG KÝ NÀO: TÊN: VĨNH (HẮC) SỐ ĐT: 01689942232 NIK YAHOO: forever_king_vp NIK 4R: soil NGHỀ NGHIỆP: ( SINH VIÊN TRƯỜNG MÔ HAY ĐI LÀM Ở ĐÂU???) ĐHKT Tp HỒ CHÍ MINH
tớ cũng điểm danh nè Tên : Nguyễn Quang Hiền Số điện thoại: 01683.176.087 Nick yaho: nguyenhienquangbkdt Nick 4rum: nguyenhienquangbkdt Ngề nghiệp: lớp 06DT4_BKDN
tên:nguyễn huyền tuổi:đủ tuổi lấy chồng được 1 năm rùi nghề:sinh viên học viện hàng không (năm 2) số dt:01662255288 nick:hihi_nhobithu12h0508_keke truoc đây là học sinh truong thpt vĩnh linh
Có mặt... Tên: Trần Hoàng Linh Tuổi: 19 Số điện thoại: 0982326567 Nghề: sinh viên Học viện Tài chính Nick : luuly857
ĐĂNG KÝ NÀO: TÊN: LÊ KHAI SỐ ĐT: 01 222 558 653 NIK YAHOO: danafilm2009@yahoo.com E-MAIL: lekhaidanafilm@gmail.com NGHỀ NGHIỆP: Phòng IT & Quay film - Dựng film, Hãng phim Truyền hình - Điện ảnh Đà Nẵng (DANAFILM)
Đăng Ký ĐĂNG KÝ NÀO: TÊN: NGUYỄN HẢI TÂM SỐ ĐT: NIK YAHOO: Tamvlqt E-MAIL: tamvlqt@yahoo.com NGHỀ NGHIỆP: Cựu SV ĐHBK Hà Nội- Làm việc tại CTY TVXD Điện lực 2 - TP HCM Nhà mình ở thị trấn Hồ Xá, anh chị em cô bác nào ở TP HCM hôm nào đi ọp thì rũ với hí
kakaka Hay còn gọi là Chung Tờn nì. Hôm qua mới nhậu với Ngọc Lai ở nhà tau nè. tiết cá chình tanh pà cố
chao ca nha. Thay moi nguoi deu o vinh linh nen minh cung muon noi rang minh la nguoi vinh linh. VL hung manh lam chac pai lam gi do chu nhi , ko thi VL te nhat qua, ko dc nhon nhip may ha . Hom nay minh moi gia nhap vao box mong moi nguoi ghi nhan