Người ta đã thống kê được rằng : cuộc đời một người đàn ông hầu hết gắn bó với chữ “ăn”. Khi còn bé thì “ăn học”, lớn thêm chút nữa thì “ăn chơi”, lúc có bạn gái thì chăm chăm tìm cách “ăn thịt”. Ăn thịt xong thì phải “ăn hỏi” rồi “ăn cưới”, cưới về phải tiến hành “ăn nằm”. Khi vợ đến kỳ nguyệt sanh đành phải “ăn chay”, sau khi vợ sinh em bé thì phải “ăn kiêng”, về già rụng răng phải “ăn cháo”, xa thêm tí nữa thì theo các cụ mà “ăn xôi”… Ngoài ra còn kiểu "ăn" nào nữa ACE reply lại nha .
Một trong các "ăn" trên, ăn thịt có vẻ được nhiều người đàn ông chú ý nhất và cũng chính nó tạo nên xã hội hiện nay, mà có nên ăn thịt trước không nhỉ? Một câu hỏi lớn quá Thục nhỉ???
Chắc gì.có lúc người con gái ăn thịch nhìu hơn con trai củng nên. ENG TIẾN (No.1255) VÀO CHO Ý KIẾN ĐI. cha này qua giai đoạn này rùi chắc biết hết.
A Trí thọc anh Tiến ghê quá hé hé, anh Tiến phản công đi chứ! Mà con gái hình như cũng theo quy luật trên chứ ko khác gì đâu ta?
Không phải là không dám mà thấy vậy chắc năm sau ku byn nhà ta xin mẹ cưới luôn thì khổ,bYn ơi cứ từ từ rồi sẻ đến lượt đừng cóa nòng vội nghen!
@ anh Bá : Em chỉ nghĩ thịt gì " ngon " hơn thì "ăn" trước anh àh . @ anh Trí : Thì bữa nay bình đẳng giới và con gái yêu theo kiểu thời đại @ mà .Con gái hay con trai "ăn" hay "nhịn" còn tùy vào bản tính .... @ bYn : Ngại ngùng chi ...bYn nói vậy chứ chắc gì trong " bụng " bYn nghĩ thế ...
lúc có bạn gái thì chăm chăm tìm cách “ăn thịt”. xong rồi thì "ăn năn".có tiền thì "ăn hỏi". không có thì "ăn quỵt" luôn.>