2h sáng

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Nguyen Thi Nhat Minh, 27/8/09.

  1. Nguyen Thi Nhat Minh Thành viên

    tự nhiên hnay lại khó ngủ
    muốn nói ra những chuyện mà trong lòng dấu kín......... cứ để mọi chuyện đơn giản đi M àh mày đâu làm đc gì hơn chứ .......... mệt mõi , buồn, mất cảm giác..........
    hnay đi uống fellingtea với bạn mà thấy nhạt, c/s m nhạt quá, cần tô cho nó thêm 1 chút niềm vui, 1 chút màu sắc tươi lên.........
    có bao giờ bạn có cảm giác bị lạc lõng giữa hàng nghìn người, khóe mi cay cay , xa lạ, quá xa lạ...
    thèm cái cảm giác rời khỏi nơi này..... bay thật xa........ thật xa......... 1 năm nữa thôi mà......... 1 năm......

    5 năm ........có chờ đợi đc ko? thôi quên đi quên đi mà
    ngoleminhhai_h2 thích bài này.
  2. vinhlinhnet Thành viên

    cái này là do bọn nó bỏ ít đường ấy mà,lần sau đi thì cầm theo gói đường là hết thui mà:>):>):>):>):>)
  3. ITS Thành viên

    Dạo này chơi game tới 2-3h sáng mới đi ngủ, lần sau mà có còn khó ngủ nửa thì call cho tui nha. ^^
  4. Nguyen Thi Nhat Minh Thành viên

    @ vinhlinhnet: hihi uống trà sữa mà ngọt lắm :)
    @ITs: uhm tớ cũng thức quen rùi ít khi đi ngủ sớm lắm :)
  5. ngoleminhhai_h2 Thành viên

    M à! hãy nhớ lời của H nghe: "thời gian trôi như nước qua cầu".Nhanh lắm qua bên ấy học về giờ đó mà.giống như con cậu h thui 7 năm học ở Pháp mà về rùi đó,Nhanh lắm ,đừng buồn cứ nhớ về QT là dc rùi
  6. cuemcuatui Thành viên

    Đọc cái topic nào của U thì U cũng nói là đi qua bển hết vậy? Tui thấy có 2 điều cũng làm tui cũng cảm thấy Nhạt với U quá.
    Thứ nhất là hình như U đang muốn khoe khoang với mọi người là U được đi du học.
    Thứ hai là U đang như muốn ngấm ngầm thông báo đến cái anh chàng nào đó ( anh này Chắc bản lĩnh lắm đây khi dám bỏ rơi U) là " Cho anh thời hạn 1 năm nếu anh kô trở lại Tui sẽ đi du Học)
    Hôm nay tui cũng uống Trà, nhưng là Trà Chanh nên nói hơi Chua tý. Có gì không phải thêm dùm tui ít Sugar ha!
    :-??:-??:-??
  7. Nguyen Thi Nhat Minh Thành viên

    @ H: cám ơn hải nhiu ná... :)
    @ cuemcuatui: có lẻ bạn chỉ mới nói đúng 1 phần cảm nhận của bạn về tớ :) cám ơn đã nói ra .... nhưng mà rất tiếc với bạn là cái entry này t đang nói về 1 năm nữa tớ sẽ TN rồi t sẽ phải làm gì? rồi tương lai sẽ ntn sẽ bay thật xa cái đất Hn này tôi ghét nó đến tận xương tủy rồi , có thể sẽ đi về nhà hoặc sẽ đi du học như bạn nói là tôi đang cố ý khoe khoang ý..... tôi chỉ mong biến khỏi cái đất HN này đấy thế đã đủ rõ ràng chưa???? .... còn 5 năm là đến lúc đấy tôi sẽ đủ 5 năm học ở Hn ... mỗi người 1 cuộc sống mà..... hnay bạn uống chanh rất chua... nhưng t mong ngày mai bạn sẽ uống 1 cốc sữa thật ngọt vào để hiểu hết những gì m đang nhận xét về người khác............ lần cuối cũng cám ơn comment của bạn....... có lẻ đến đây là quá đủ rồi
    Lãng Tử(o_o) thích bài này.
  8. (o_o) Thành viên

    có khi nào M bị stress quá không nhỉ ? hà nội quê hương tớ đấy ,tại sao phải chán khi có một Hà Nội đẹp như thế ? hay chỉ vì M buồn về người ta ? chắc có lẽ kún kô tin đâu ! con gái bây giờ sống bản lĩnh lắm ! tại sao M kô được như họ ! cố gắng lên chứ ...Hà Nội vẫn rất đẹp mà ;))
  9. Nguyen Thi Nhat Minh Thành viên

    uh HN đẹp, bạn bè HN của tớ cũng tốt, người yêu Hn của tớ cũng tốt, chỉ có điều là t có vẻ lạc lỏng ở đây quá :)
    Lãng Tử(o_o) thích bài này.
  10. vinhlinhnet Thành viên

    HIx,Minh cười giơ lợi trông gờ ê ghê quá,hheeee,đang xỉn,sự thật mất lòng.
  11. duonglehoang Thành viên

    2h sáng không lo mà ngủ ăn rồi nói tào lao

Chia sẻ trang này