tối nay ,vào khoảng 19h ngày 28/8/09 .tại thành phố đông hà xảy ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ.thành viên tham dự gồm kún,sun pro , pé trà ,caphedem ,đã đón tiếp khách mời danh dự : quangthang ( tạm dịch là : quăng thẳng ).đã lặn lội không quản đường xa 63 km.về chung vui cùng anh em .buổi tiệc nhậu nhẹt xảy ra sau đó ít phút dưới sự đồng tình của cả nhóm ,theo như thống kê từng thành viên trong nhóm nhậu hum nay ,nhóm quyết định gọi buổi gặp gỡ này là '' off box đông hà thứ hai '' ( do hum wa off 27/8 chơi chưa đã) .Thiệt hại cuối cùng thuộc về pé Sún Pro ( uống nác ngọt bị nôn )> và Quăng Thẳng ( nóng trong người ún trà DR thanh ) .cuối buổi kún đã phát biểu hội nghị thành công tốt đẹp .riêng QUăng Thẳng coi lại( răng mờ dại gái dự rứa hè ) . thank giùm coi mấy BRO
Liên tục nổi như cồn, ko có gì để bình luận thêm @Kún: mấy giờ kết thúc mà sớm rứa ku 10h10 chộ xong bài rồi
@ Hoàng Anh : mấy tụi nó say hết rồi thì em uống với ai ? phải về chơ .QUang Thắng '' cho chó ăn chè '' .vui dệ sợ .!!
rứa chơ chưa = con sún pro.hén uống một lúc hết 6 chai nước ngọt ( ra ói lun ),pé Trà uống được 2 chai (kiu đau bụng )
óp ẹc chi mô mà ko kêu pé đi với rứa, rình rình đi ăn uống 1 mình đi hi @eng QThắng: ở ĐN ra mà ko có quà chi cho em hết à?
cái ni khỏi phải bàn ! anh em QTn biết kún hết rồi ! chỉ có mình bạn chưa biết ! tội nghiệp .off cho vui chơ nói thì được mấy lắm ? mình uống ít lắm ,nhưng được cái con dân QTN nên hơi tự tin chút thôi ! mún uống '' độ '' thì pm mình .vậy nhé !
mấy đứa ny thấy quangthang vắng mặt là làm loạn àh, kun mún chít ko, sáng ra tau lên xe thấy mi đứng ngơ ngơ trước nhà đó @pé như: túi hôm nớ eng định kểu pé đi để eng tam gặp mặt, nhưng mờ pé đi học tiếc wa @namj: có ở nhà cũng ko cho đi
@ quangthang : mịa! gà đừng nói nhìu ,sự thật là vậy ! @namj: thằng Thắng ko cho em đi ,mặc dù eng đã cố hết sức ,hắn nói '' đi chi cho tốn nác ngọt ''