Đùa chút nhé. [you] có ý kiến gì về việc này ko? lúc ở bể bơi làm sao để dễ dàng làm quen với các cô em xinh tươi nhỉ???? LT có 1 ý như thế này ko biết có được ko? Đề nghị cô gái thi thử xem ai nhín thở dưới nước lâu hơn. Bạn xung phong làm trước, và chỉ cần nhịn 10 giây. Đợi đến khi cô gái lặn xuống thì đấm thật mạnh vào bụng nàng – đảm bảo là nàng sẽ trồi lên ngay và dĩ nhiên là bạn đã thắng!. Có lẽ bạn sẽ không thành công với cô gái này, nhưng chắc chắn cô gái tiếp theo sẽ cho bạn địa chỉ mà không cần thi đấu. Có ai có cách tốt hơn ko?
Mới có cách nữa là nhờ tụi bạn đạp nàng xuống nước rồi mình sẽ nhảy xuống ....dìm tiếp cho ngộp thở, sau đó kéo lên....hô hấp nhân tạo, tranh thủ làm gì dc dưới nước cũng tốt...sau đó nàng vừa biết ơn, có thích cũng tốt, ko thích cũng xong, dễ làm quen rồi mà....
Úi ùi, chiêu này của LT kì quá ta ơi. Chỉ sợ tụi nó cả lũ nhảy xuống dìm nước lun thì chít. ^^ Ai dám ra bể bơi mà đeo kính đen không ta ?
Cách 1: Rồ Măng: Nếu nàng chưa biết bơi thì áp sát rồi dụ dổ nàng tập bơi . Bơi chán chê thì dụ nàng đi uống nước ........ cứ thế cho đến 10h tối thì ku LT còn khả năng thì cứ dụ tiếp . Cách 2: Bạo Lực: Nếu nàng biết bơi thì thách thức nàng bơi thi. Có thua thì mời nàng đi uống nước và tiếp tục thách thức nàng xem ai uống nước nhanh và nhiều ......
Mới hôm qua đi bể bơi, gặp 1 nàng xinh tươi, mon men lại gần hỏi dc số điện thoại, tính gạ đi uống nước...thế mà 1 thằng cởi trần xăm 1 bên con rồng 1 bên con hổ tới ngoắc ngoắc nàng đi mất
Ở bể bơi là nơi thuận lợi nhất để bạn trưng bày nhưng gì bạn đang có . Nếu nàng khoái , ngưỡng mộ thì há miệng chờ sung thôi, nhưng cũng kím được em nào nhanh thôi.