Lá thư chưa gửi

Thảo luận trong 'Gia đình thân thương...' bắt đầu bởi sad_rain, 4/9/09.

  1. sad_rain Thành viên

    Gia đình thân thương của con !
    Nhiều lúc con muốn viết thư gửi về nhà nhưng con ko giám gửi những tâm sự của con để ba mẹ biết,con đã vào nơi này đc một năm rồi, một năm xa ba mẹ và bà nội, con đã nhận đc nhiều bài học để khôn ra, để biết đc rằng ai thật lòng với con, con có nhiều người bạn mới có những người bạn rất quý con và trong đó có một số người lợi dụng con để đạt đc mục đích họ muốn,có những điều đáng buồn,con nhận ra một số người Quảng Trị mình tệ quá, con ko nói tất cả mọi người con chỉ nói một số họ mà thôi, con đã thay đổi nhiều để có thể đối mặt với những điều họ đã gây ra cho con, có lúc con đã chạy trốn,con một mình ko liên lạc với ai nhưng làm như vậy là sai phải ko ba mẹ, mỗi lúc con ở một mình con đã khóc rất nhiều và tự hỏi làm con đau để người họ yêu quý đc vui họ có thấy mãn nguyện ko, con cũng biết buồn, biết vui,chứ có phải vật vô tri đâu mà họ đối sử như vậy, nhưng giờ con đã vượt qua tất cả con đã trở lại là con, cố gắng trong học tập, hòa đồng với mọi người, con vẫn là con gái dễ thương và hơi ngốc của ba mẹ, con ko gục ngã mà đã đứng dậy đc, nhiều lúc người ta làm con đau con đã xù lông lên để tự vệ, con chua ngoa và đanh đá nhưng đó chỉ là vỏ bên ngoài để che đậy nỗi đau đớn bên trong mà thôi, có nhiều người sau khi làm con đau bỏ đi và quay trở lại tỏ ra thương hại con, tử tế với con,thấy con tỏ ra lạnh lùng ngoa ngoắt thì họ bảo giờ mới nhận ra con người thật của con, con chỉ im lặng, mọi chuyện đã xảy ra họ đâu còn đủ tư cách để nói gì với con nữa,con ko nhỏ nhen nghỉ mãi một chuyện đã qua nhưng có nhiều chuyện con ko thể ko nhớ,con nhớ để biết rằng có một số chẳng đáng để con yêu quý và tôn trọng, giờ con có thể đi một mình qua những con đường dài mà ko cần ai bên cạnh, con ko lãng mạng để nghĩ mình cô đơn hay ước 1 ai đó bên cạnh nữa, con sẽ làm tất cả một mình, con chỉ cần biết rằng con có gia đình nơi bình yên để nương tựa là đủ rồi,con sẽ cố gắng thật nhiều để đạt được ước mơ của con sẽ đem đến cho mọi người những cuốn sách hay nhất thế giới, đem sách đến những miền xa xôi hẻo lánh,đc đặt chân đến tất cả các tỉnh thành của tổ quốc và sưu tầm cho bản thân mình 1 thư viện sách thật lớn, con sẽ cố gắng học ra trường đi làm và tháng lương đầu tiên có thể mua cho ba mẹ và bà nội những món quà nhỏ với tất cả tình yêu thương của con, hè này về quê con đã rất hạnh phúc con đc lon ton bên mẹ, con nói chuyện với bà và ba vẫn mua kẹo cho con ăn, ba chở con đi mua đồ và đi chơi, con nhớ mỗi dịp tết cả nhà bận rộn chuẩn bị tết ko ai nhớ đi mua đồ mới cho con thế là ba đã chở con đi, đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của con, con hi vọng sau này con sẽ yêu đc 1 người tốt với con như ba, con sẽ xây 1 ngôi nhà thật nhiều cây xanh, 1 ngôi nhà nhỏ hạnh phúc, con yêu và thương cả nhà mình nhiều lắm,nhiều lắm
    [Mưa][LãngTử], quangthangCandy thích bài này.
  2. Candy Quản lý Diễn đàn

    Sao em ko gữi :x, chị thấy nơi bình yên nhất vẫn là bên Gia đình và Mẹ em ah :).
    Chúc cho ước mơ của em thành công...
    sad_rain thích bài này.
  3. quangthang Thành viên

    cố lên em nhé, anh tin em sẽ tim đc người thật lòng yêu em, chúc em thành công, thông cảm cho anh em nhé :(
  4. sad_rain Thành viên

    Ko phải "thông cảm cho anh em nhé" mà câu đúng hơn là " đừng khinh bỉ anh em nhé chứ "
  5. quangthang Thành viên

    em muốn nghỉ sao cũng đc, anh ko mún cãi nhau với em, dù sao thì anh cũng ko thể làm khác đc
  6. sad_rain Thành viên

    Điều tôi muốn nói là câm đi
  7. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    "Không yêu đừng nói lời cay đắng" không ai hiểu chuyện bằng người trong cuộc nhỉ?=D> nếu... có gây ra thì người gánh chịu thì là SR gánh chịu thôi. đã làm thì lo mà chịu...đến khi lỡ ra rồi thì cảm thấy hối hận và hối tiếc thì làm được cái gì,cái này người ta nói là"có gan làm mà đéo có gan chịu"
    -Chỉ có 1 câu cuối để khuyên bạn"Sau cơn mưa trời lại sáng... sáng rồi thì tối thôi..." mà nếu muốn có người gây nhau hay xã schetxxxx thì PM lại cho mình nhé...rất hân hạnh được phục vụ bạn.
  8. quangthang Thành viên

    điền sad mún nói là câm mồm kìa, kun có nghe ko mà dùng nick hoài pm thế :d
  9. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    SR nói mày đấy chứ :)),thôi QT àh,tốt nhất là nên im lặng đi và đón nhận hậu quả đi nhé.tội nghiệp...làm thì phải chịu chứ,thế mới đán mặt dân LB chứ...chúc mừng QT đã tai qua nạn khỏi...sắp gặp được "Sư tử Hà Tây"
    @Mr.Hoài

Chia sẻ trang này