Vô địch đá banh...buổi tối

Discussion in 'Truyện cười' started by quangthang, Sep 5, 2009.

  1. quangthang Thành viên

    Một ngày đẹp trời năm 2009, sau 1 trận bóng nhớ đời, các cầu thủ ở forum QTN quây quần bên bàn nhậu. Ở bàn bên cạnh, các cô vợ cũng đang tranh thủ chia sẻ kinh nghiệm .

    - "Chồng của tớ các cậu biết đấy, anh ấy đá tiền vệ phòng thủ mà, anh ấy đen và bền bỉ như Makelele". Cô thứ nhất hồng má nói.

    - "Chồng tớ đá tiền vệ tấn công, trắng trẻo và to con như Kaka ấy, những đường chọc khe của anh ấy mới chính xác và tuyệt vời làm sao, tớ toàn bị chọc thủng lưới". Cô thứ hai mơ màng nhớ lại.

    Các cô thi nhau khoe tài chồng mình. Chỉ có một cô ngồi buồn rầu yên lặng. Mọi người gặng hỏi mãi thì cô ấm ức tâm sự:

    - "Chồng em buồn lắm. Anh ấy chẳng chịu khởi động gì cả, cứ lao vào đá luôn. Lần nào như lần nào, khi em đang say mê cổ động anh ấy, thì anh ấy toàn bị chuột rút giữa chừng."
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Riêng thằng thứ 3 treo giò nó, khỏi đá gì hết. Mua cầu thủ mới.... nhớ test kỹ vào trước khi đặt bút ký.
  3. quangthang Thành viên

    chỉ cần bảo cầu thủ này chăm chỉ khởi động là đc mà, cần gì thay mới chứ :d, thay trúng cầu thủ kém hơn nữa thì chết ;))
  4. Rocker Cô Đơn Thành viên

    ;)) Hm nó làm như nó là tevez rooney không bằng... chuột rút, đáng đời ;))
    Chưa gãy giò, hết kiếm ăn là còn may!!!
  5. Adv Thành Viên Danh Dự

    Anh nghĩ mấy chú nên học hỏi thêm, bi chừ thì hiểu vì sao phải thay và test rùi chứ...Anh nói cái thằng thứ 3 ý.
  6. quangthang Thành viên

    người ta bàn về chuyện đá bóng mà làm gì nói sinh lí nghe ghê thế eng, đam mê bóng ban nên mới tham gia bình luận, eng chỉ đc cái nghỉ lung tung;))
  7. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Qua lời nói này của cô thứ 2 thì bạn nghĩ gì ???B-)
  8. Adv Thành Viên Danh Dự

    Đính chính lại phát, anh đang nói cái thằng thứ 3.
  9. quangthang Thành viên

    thì cô ấy là thủ môn thôi mà :d
  10. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Thế thì chắc chắn cô này phải siêng vá lưới lắm đây :>
  11. quangthang Thành viên

    cái đó hỏi cô ấy thì biết ;)), mình cũng pó tay :-B, mấy mà ko biết lưới vá nhiều chưa mà nói là toàn bị chọc thủng lưới :d, hay là lưới rin nên chọc ko thủng mà nói thủng :))
  12. Adv Thành Viên Danh Dự

    Cô ấy toàn bị chọc thục lưới tức là cô ấy thua cuộc tức là chồng cô ấy thắng cuộc....Cũng gớm nhễ, đâu dể kiếm thằng nào đánh 100 trận thắng 100 mô.
  13. quangthang Thành viên

    mấy thằng đó hắn ngậm nhân sâm mà eng :d, chứ sức như eng OOOO mà còn 100 trận thua đến 0000098 trận nữa là;)), bọn hắn mà ko ngậm nhân sâm thì đá đấm gì đc :d
  14. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tùy người tùy hoàn cảnh, thắng bại là chuyện bình thừơng của binh gia... :d
  15. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Muốn thắng ngoài sức người ra còn cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa nữa ;))
    Ngoài phong độ, còn phụ thuộc vào đấu pháp và đối thủ có hàng phòng ngự phản ứng mạnh k nữa... ;))
  16. quangthang Thành viên

    quan trọng nhất là nghệ thuật chứ, sức cho lắm vào mà phí sức thì cũng chừng đó chuyện, phải bít cách tấn công cho làm sao mà ko bị chuột rút như cô thứ 3 nói hay bị gì đó nữa.........;))

Share This Page