Nói thiết thấy buồn eng quá! Tham gia QTN chưa lâu thấy có nhiều chuyện ko vui, mắc cười nhưng dù sao cũng do nhiều em còn nhỏ nói chuyện không suy xét nên thế,,,,, cũng tin là có nhiều người biết lí lẽ như eng, biết cái mục đích ảo mà thực ni, biết cái nên nói nên không, ai dè eng rứa...... Eng không nói thì cũng là bậc anh chị rồi, nói chuyện rứa ai coi được,,,,, eng đụng chạm tới hết người CL luôn, "lũ CL thế này thế nọ"... nghĩ lại vừa thấy buồn cười mà cũng hơi khó hiểu, suốt ngày có mặt trên SB đụng ai cũng chọc, cũng tào lao đc, họ có lỡ nói lại có lỡ nhầm đụng chạm có chi là quá đáng, phản ứng như rứa thì lạ quá em út làm răng hắn nể. Tui thấy mình cũng hơi rãnh khi bỏ thời gian lập ra cái topic ni để nói một chuyện không đáng nói, nhưng dù răng cũng đã lỡ viết rùi, bỏ cũng uổng, cứ để ri biết mô có người đọc mà hiểu mà thay đổi chút ít cho em út nó nhờ...... già rùi mà trẻ con quá cũng kì, người ta nói có lớn ắt có khôn mà........ nhanh đây cũng xin lỗi eng chuyện khi nãy..... bõ qua cho nhau dc thì út mừng,
Bạn khỏi lo QTN có ai nhầm eng VIP với bạn đc mô mà.... Cùng có chữ VIP nhưng có cùng người mô mừ, Sorry chuyện ni nghen, làm bạn phải mất công giải trình....
Hóa ra VIP này là Eng có cái răng sún đó à, cho bà con xem cái ảnh để nhận diện đi Eng ơi Thôi, tạm gọi Eng Sún (nhỏ hơn tuổi), Sún (bằng tuổi) hoặc Cu Sún (nếu lớn hơn tuổi ). Goodluck!