74... giữa Sài Gòn

Thảo luận trong 'QTN - Sài Gòn' bắt đầu bởi Dapkhemay, 13/9/09.

  1. Dapkhemay Thành viên

    1. Gần tắt nắng, khúc quanh Nguyễn Thái Sơn chen chúc qua đường, bất chợt biển số 74 trước mặt. Mừng rạng rỡ như gặp lại người quen. Sở hữu là một thanh niên khoảng 19-21 tuổi.
    - Ê, ở Quảng Trị hả?
    - Uh . Gọn lỏn
    - Học hay đi làm
    - Học. Vênh váo thẳng tay nghếch mặt lên trời, đi thẳng…không them biết một cái nhìn thất vọng.
    2. Đã 9 giờ đêm rồi mà chưa về đến nhà, đường Thành Thái chợt thấy như chật chội hơn bởi 1 chiếc xe Honda 81 “vô tổ chức”. Chủ chiếc xe biển số 74 này là 1 người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, trong dáng như một thợ xây hay phụ hồ. Chốc chốc lại nghẹo đầu nôn mửa, mặc cho người đi đường ném những cái nhìn khó chịu.

    3. Trước cổng KTX Đại học Nông lâm, chiếc Wave màu đỏ dựng bên 2 sinh viên đang cãi cọ nhau vì mấy chục ngàn. Không cần giới thiệu, biển số 74 và giọng nói rặc mùi ‘mắm ruốc” đã cho biết đó là dân ở đâu.

    Ai đã đi, đã thấy….không biết cảm nghĩ của họ thế nào về người Quảng Trị.
    dungcotNHP thích bài này.
  2. duonglehoang Thành viên

    rãnh quá đó nghe.coi chừng nhìn biển số mà tai nạn đó
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Đâu phải biển số 74 nào cũng làm mất mặt dân QT đâu....
  4. NHP Thành viên tích cực

    thì 1 con sâu cũng đủ làm rầu 1 nồi canh
  5. duonglehoang Thành viên

    nói cho nhiều vào rồi ai củng vậy cả thôi.trách người thì nhìn lại mình đã nghe.Mà giả sử tui đi giữa đường mà gặp ai hỏi như vậy tui củng không trả lời gì đâu.không quen mà tự nhiên hỏi thăm
  6. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Cũng thật là đáng buồn nhưng đó mới là cuộc sống " không có gì là hoàn hảo"...
  7. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    -Sinh viên...mấy chục ngàn to lắm bạn àh,cảnh sống bon chen từng đồng ở nơi đất khách...trừ khi nhà bạn giàu và đại gia.
    Nghĩ sao mình là con dân người QT mà nói câu này...trước khi nói hay nhận xét về ai đó...làm ơn xem lại mình nhé!
  8. Ông Nội Thành viên

    làm như bạn ý éo phải dân QT ấy .ừ ! tớ ở QT nói mùi ''mắm ruốc'' nè . có nói cái gì cũng phải nghĩ lại mình trước đã nhá . gớm . tinh vi quá đáng tớ đây chỉ biết nói một câu '' tau thấy mi VaLue quá đi ''
    alias001CôngHoài...74 thích bài này.
  9. botay.vovong Thành viên

    Ăn rồi đi nhìn biển số xe coi thử có phải đồng hương không ~~~> Yêu quê cũng dữ mà rãnh thì càng dữ hơn.
    Ở đất SG này ra đường mỗi người 1 việc, hơi đâu mà bày tỏ tình đồng hương giữa đường.
    Mà đâu có chắc chắn là người ngồi trên chiếc xe biển số 74 là người QTri.
    ..........................................
    alias001CôngHoài...74 thích bài này.
  10. Adv Thành Viên Danh Dự

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...nếu nói chuyện này e chổ nào cũng có mà không chỉ là người QT nói riêng.
  11. none Thành viên

    Mai làm thủ tục đổi biển số xe cho rồi :(
  12. minhdungqt Thành viên

    Tỉnh nào cũng rứa thôi.có người này người nọ.
  13. thanhtheqt Thành viên

    Sao vậy chứ ....thực sự lúc nào gặp dân 74 cũng vui như hội. Có khi ở bãi xe, thấy chiếc 74 thế nào cũng đứng lại xem ai là chủ nhân chiếc xe đó, làm quen rồi tối về ăn mới ngon cơm.
    Lãng Tử thích bài này.
  14. Adv Thành Viên Danh Dự

    Sáng nay lên Phan Rang gặp chiếc Wave đời đầu biển 74... chạy theo rùi vượt lên phát coi sao...xe mình cũng 74 mừ..... ai dè cha nội nớ chạy theo...ê ê quảng trị áh....huyện mô rứa..... rẻng không cà phê phát hèo.....ùa nhưng chừ mắc việc mất tiêu....khoảng 1h nửa được không.... hớ hớ...cha nội ni học trước mình 2 khóa ở Nha Trang cũng đang làm nghề y như miềng..... Túi ni mới làm xong phát giao lưu theo cách của người Quảng Trị nhưng mà toàn xài Ngọc dương... tửa, hầm thuốc bắc và tiết canh dê....mới về. Hê hê nhờ bài viết ni mới có ĐH QT ở đây..... Có lẻ nhiều người 74 không biết Ở Ninh Thuận có 1 huyện mà có hơn 50 % dân số là người gốc QT... hầu hết theo đạo thiên chúa vào NT sau năm 54 nên bi chừ gặp 1 đứa mà nói giọng QT chưa chắc nó biết QT hehe....
  15. chidaica Thành viên

    tùy người ,tùy đối tượng..tui nè,,ra đường,rồi ở công ty,,công trường,,thấy 74 là hỏi liền,,nhận đồng hương liền,,thân thiện thì tiếp xúc dài dài,họ ko thíc tiếp chuyện thì thôi,,có ảnh hưởng gì đến miềng đâu,,trường hợp ny thì AE làm thế nào,,ra đường gặp 1 em gái xe 74 bị hết xăng mà cây xăng rất xa,tới hỏi thì đặc sệt Qt,,mặc đỏ lơ thì nắng,,mắt đỏ hình như khóc thì ACE làm gì,,??ai nói dân QT mắn ruốc thì thôi rôi lun ,,,hihi
  16. thanhtheqt Thành viên

    Cho nó số điện thoại của Chí đại ca ...
  17. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Ừa, \^o^/ vô SG hễ cứ chạy xe ra đường là ngó nghiêng nhìn biển số xe, ko cứ 74, hễ thấy một biển số lạ của một người cùng cảnh xa quê như mình là cũng thấy ấm lòng rồi, gặp 74 chắc còn mừng vui ra răng nữa. Ở công ty có một anh QBình và một em HTĩnh, rứa là 3 anh em tíu tít nhận "đồng hương". Chơ răng! Đi xa, chỉ cần gặp người miền Trung cùng nói giọng "mắm ruốc" như mình cũng là đồng hương rồi!

    Sống xa quê càng phải ý thức trong ăn nói, trong cách hành xử. Đừng để người ta nhìn vô rồi đánh giá "người QT thế này, thế kia", đừng để "một con sâu làm rầu cả nồi canh" như ku JWS đã nói :)

    @chidaica: số em đúng là... tử vì gái!:))
  18. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Cảm thấy người đã làm xong một công việc nào đó, tâm lý thoải mái, khi gặp thì có thể tiếp xúc, bằng cách hỏi đường có vẻ là hợp lý nhất và không làm người ta ngại lại biết được họ có phải là người Quảng Trị không, không cũng không sao,đúng thì vui và có thể làm quen, đôi lúc mình có thể giúp được người ta cái gì hoặc người lại (đối với đối tượng là người khác giới)
    Nếu đang phải hoàn thành công việc gì đó thì để ý ba chuyện này làm gì, nói như botay vovong: Người rảnh cũng nhiều, có khi để ý đụng xe người khác bị chưởi cho nữa ấy chứ, thế là công cóc
    Tùy!
  19. ikondoit Quản lý box

    Dù sao mỗi lần đi ra đường thấy xe 74 ( Mình đi xe biển số TP) cũng thấy có cái gì đó ấm áp của đồng hương, mặc dù mình chưa khi nào bám theo để nhận đồng hương, làm vậy hơi mất an toàn giao thông.
  20. nhocnhim Thành viên

    uhm,đi ra đường mà nhìn thấy số 74 cuảng vui lắm chứ,ai mà nói mắm ruốc là coi chừng bị đánh nha.Ko ai là hoàn hảo cả,xả hội củng vậy tui,đó là nhửng điều binh thương mà

Chia sẻ trang này