Hỏi đáp lịch sử QTC-QTOL-QTN

Thảo luận trong 'Truyện cười' bắt đầu bởi Bất Giới, 12/9/09.

  1. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Hỏi: Tiền thân của QTN là gì? Do ai thành lập và thành lập khi nào?

    Đáp: Ngày xửa ngày xưa xưa ơi là xưa, vào năm 1900 hồi đó. Tại một nông trang có một anh nông dân sinh sống. Một đêm anh nằm mộng thấy một ngôi sao băng rớt xuống nhà mình, sáng thức dậy thấy cháy mất cái bếp, anh cho là điềm tốt nên đã rủ rê 2 người bạn thân của mình là Đ.Anh và Đông Phương Lãng Tử thành lập nên triều đại QTC( QTCom). Và chàng nông dân ấy chính là CNCCOM.

    Hỏi: Đồng tính xuất hiện tại thời nào? Và ai là người nổi tiếng nhất trong giới này?

    Đáp: Thôn trang QTC sau một thời kỳ phát triển mạnh đã thu hút được nhiều người dân lao động, các thần câu, các lãng tử tụ hội về đông đảo. Nhận thấy tình hình phát triển mạnh mẽ CNCCOM đã quyết định thành lập nên bộ máy nhà nước mới và đổi tên thành đất nước QTOL( QTOnline). Một đêm nằm mộng CNCCOM thấy một người đẹp trong bộ áo dài tím thướt tha của cố đô Huế. Sáng hôm sau anh tức tốc cưởi chiến mã phi thẳng một mạch từ Hà thành đến đất Cố đô để mong có thể gặp được người trong mộng. Và cô nương ấy chính là Sờ Mó( small) một CV nổi tiếng ở bờ Sông Hương. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã thay đổi cuộc đời của Sờ Mó. Từ một CV cấp thấp anh đã vươn lên nắm quyền hoạt động ở bờ Bắc đất cố đô. Từ đó anh mở rộng địa bàn và bước chân vào giới thượng lưu. Được CNCCOM bảo kê anh đã được thăng lên chức MOD rồi S.MOD và lên đến đỉnh cao của danh vọng là chức ADMIN hiện thời. Sau đó để xóa nhòa quá khứ của mình anh đã đi thẩm mỹ viện và thay tên đổi họ( vì lý do bảo mật nên tôi không thể lộ ra chuyện No.1255 chính là Small trước đây, mong các bạn thông cảm).

    Hỏi: Trong lịch sử hình thành QTN có cuộc tình nào đẹp và oan trái để tiếng đến muôn đời không?

    Đáp: Trong tàng thư của QTN hiện nay vẫn còn lưu lại những tư liệu nói về cuộc tình tay 3 giữa Small - CNCCOM - Hell_Angel.
    Small và Hell đều xuất thân từ giới CV đất cố đô. 2 bên chia đôi bờ sông Hương làm địa bàn hoạt động. Kẻ Bắc người Nam, đã nhiều cuộc chiến nổ ra để tranh giành địa bàn hoạt động.
    Trong một đêm ngồi nhậu nhẹt với các chiến hữu bên bờ Bắc, một phần do say quá độ và mắc tiểu. CNCCOM đã bước thấp bước cao thế nào đi lạc qua bờ Nam sông Hương và lọt vào tay các đàn chị của Hell. Không biết chuyện gì xảy ra trong cái đêm định mệnh ấy. Chỉ biết sáng hôm sau CNCCOM đã chính thức giao cho Hell quản lý các hotel, bar, sàn và các tụ điểm ăn chơi thác loạn của QTOL. Cay cú vì bị qua mặt một cách mờ ám. Small quyết tâm trả thù Hell. Từ đó gây nên bao sóng gió trên địa bàn cố đô cũng như trong bộ máy chính quyền thời bấy giờ.
    Nhiều năm sau do già yếu và tửu sắc quá độ, CNCCOM đã rửa chân gác kiếm giao lại toàn bộ chức quyền cho Small. Còn Hell thì bị vùi dập quá nhiều nên anh cũng quyết định lui về ở ẩn với các em nhỏ 18 20, không màng chuyện thời sự.

    Tạm thời là thế, ai có vấn đề gì thắc mắc cứ hỏi. Tại hạ sẽ cố gắng tìm các tư liệu để giải đáp.
    bé sún, Mr Nguyễn, daccong867 others thích bài này.
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Cho hỏi câu:
    Miệng lưỡi của chủ topic nghe quen quen, cho hỏi là ai vậy;))
  3. hoanganhdha Thành viên

    Theo mình đc biết thì ĐPLT là Sơn (SDK), vậy whoaremyself thì sao, vai trò như thế nào trong thời kỳ đồ đá đó :-?, đáp áp này chưa rõ ràng lắm, hơi thắc mắc :-?
    Thêm nữa, chuyển qua triều đại QTOL, cái tên Blacksun đi đâu :-??
  4. Candy Quản lý Diễn đàn

    ;)) thật ko ngờ huynh đài lại có tài văn hoa đến vậy, lại uyên thâm về lịch sử của thôn trang, thật đáng khâm phục. ;;)
    Nhân đây, xin hỏi 1 đôi điều, mong huynh đài bỏ chút thời gian :
    - Nguyên nhân tại sao huynh đài lại lặn ko 1 sủi bọt trong 1 khoảng thời gian dài đến thế? Và vừa nổi lên là là mặt nác mới đây, khi tham gia vào chương trình Đồng Hành, phải chăng huynh mai danh ẩn tích, dù mài kinh sử, cho ngày hôm nay?
    @Lạng tư: ;)) chị biết nè! Người quen em ơi :d
  5. Voi con Thành viên

    Cám ơn anh (chị) Guest!
  6. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Khâm phục khâm phục...quã nhiên là tin đồn không xa,quả thật các hạ thật tinh thông kinh pháp...tại hạ là người chốn quê xa...mới vào ẩn giật ở QTN chưa được bao lâu...kính mong huynh đài chỉ giảo thêm về quá chứ,hiện tại,và tương lai của QTN để cho chúng bằng hửu có thể đã thông kinh pháp...lưu thông huyết khí 1 cách điều hòa.
    -Đợi chờ phần tiếp theo!
  7. anhtuan Thành viên

    tào lao quá hà .:)):))
  8. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    à, hình như là cái anh bữa trước ngồi kế bên em, bữa làm chương trình Đồng Hành đúng ko :d
  9. Adv Thành Viên Danh Dự

    Các hạ là trưởng lão mấy túi trong Cái Bang mà thấu hiểu nội tình giang hồ thời bấy giờ như vậy?

    Trăn trở lâu lắm rùi muốn hoàn thành cuốn:Bản thảo tập sách Dấu ấn QTN! mà chưa có thời gian và tư liệu cụ thể, bây giờ thì có thể tiếp tục...:d
  10. Pukupuku Thành viên

    Haha...Ẩn cư một thời gian nói "nghịch" là "nghịch" ngay... Hơ... Nhanh thật! Nói là làm liền... Hơho...
  11. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Đừng có cười cái kiểu ho ho như thằng Hell X-(. Sếp cho thằng Hell ăn cái dép lào vì cái điệu cười ấy đấy :)). Chuẩn bị bài vở đi có gì sếp call.

    @ HoangAnhdh: Who chẳng qua chỉ là bù nhìn, một hình nộm thôi. Who thật ra là một trong nhiều phi tần của CNCCOM thôi. Vì không có ảnh hưởng gì đến thời cuộc hay bính biến trong bộ máy chính quyền nên tại hạ không nhắc đến.
    BlackSun là một thành viên của hội C.V.H được gọi là anh Ba trong tổ chức. Vì sao BS lên làm Admin và mất tích nhanh chóng cũng có nguyên nhân của nó. Tạm thời tại hạ không nêu rõ ở đây. HoangAnh chờ đọc bộ truyện Thâm Cung Bí Sử sẽ hiểu thêm về nhân vật này.

    @ Lãng Tử: Ngồi kế nà ngồi kế thế lào. Chú nàm anh lổi cả da gà :(. Anh không thuộc hệ như Small hay CNCCOM :)).

    @000000: Tại hạ không viết về những cái mà mọi người nhìn và cảm nhận qua ánh mắt và lời nói. Tại hạ viết về những bí mật của chốn quan trường, những bí mật chỉ có người trong cuộc biết. Để nó thất lạc và phai nhòa cũng phí nên tại hạ muốn các thế hệ sau biết và suy ngẫm. Còn các hạ có lấy đó làm tư liệu cho sách của mình không thì tại hạ không cấm. Chỉ có điều nhớ trả tiền bản quyền tác giả.

    @Candy: Quy ẩn nà quy ẩn thế lào. Chỉ nà đứng nhìn thời cuộc do chính bàn tay mình tạo nên thôi. Huynh không phải là am hiểu về lịch sử của QTN mà là người được giao trọng trách viết sử và cũng góp một phần tạo nên cái sử ấy.
    \^o^/, CôngHoài...74Lãng Tử thích bài này.
  12. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Sếp ơi là Sếp... Baby nói thật là "Sức tàn lực kiệt"... Có gì "hơhơ"... phụ họa Sếp thôi... Bài vở gì... Haha... Sếp có kêu Baby viết văn tế thì chắc cũng cố kéo cây bút hoa, chấm vài dòng mực thôi... (Mà có khi mô Baby nghe anh Hell ho ho mô nờ...)

    Anh Who mà nghe Sếp nói thế chắc "buồn" lắm... Dù người ta không có "nổi tiếng" lắm nhưng đâu đến nỗi "bù nhìn" mừ...
  13. Adv Thành Viên Danh Dự

    Thì ra là vậy, Tổng đà chủ Cái bang QTOL Huế, cố đô một thời chinh chiến.... Nếu tính vậy thì đây là trưởng lão 7 túi một thời của QTN với đầu bạc phơ.... Hèn chi nắm rỏ sự tình diễn ra tại Huế như ri.
  14. none Thành viên

    bỏ nghề quay phim nóng chuyển qua viết điếu va­n =))
  15. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    cu Hell chừ lưu lạc phương mô rứa Sếp Nhờn? Baby lâu rồi cũng nỏ thấy, ra trường chưa em?
    Sếp Nhờn là sếp bóc Huế, đại kve thứ thiệt, bá chủ kve động đường sắt tọa lạc dưới chưn cầu Bạch Thổ, địa bàn hoạt động dưới sông Hương, chiều chiều thiền trên ghe cho triều thủy dâng lên dạt vào Thiên Mụ làm ăn, hehe.
  16. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Anh Hell vẫn ở Huế y a... Baby còn hơn 1 năm nữa ra trường... Bị Sếp móc lên... Vẫn ở ĐN chứ đi mô mà không thấy...
  17. hoanganhdha Thành viên

    Tiến nhắc mới nhớ, nói thật, cảm ơn cụ già Guest, ko có bài cụ thì tớ ứ thấy vết mực "bà bé" của tớ trên này, dù "chung một trời Đà Nẵng", tớ vẫn tớ mà í vẫn là í, dệ chi ai gặp, thiện tai, thanh tu bấy lâu nay lại thấy em, chậc chậc, yêu cầu "bà bé" sống gần gũi hơn với bà con Đà Nẵng, nếu ko bắt buộc phải họp anh em tìm chỗ trọ hành xử thích đáng :-"
    @Guest: viết hay lên cho đàn em tiếp bước, ko cần đôi co văn chương :)
  18. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Thanks rùi nè, lúc trước đã hứa anh viết bài sẽ thanks cho anh nhưng có nhắc là viết cho hay, không An thanks cũng ngượng tay, chừ đọc xong thấy cũng tạm :)).
  19. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Hỏi: Trong quá trình hình thành và phát triển. Có mỹ nhân nào ảnh hưởng đến giới chính trị không?

    Đáp: QT là một nơi tụ hội đủ thành phần từ dân đen cho đến đại phú gia. Thử nghĩ một xã hội mà không có mỹ nhân thì nó sẽ ra làm sao nhỉ. Thời kì QTOL là thời kì thịnh hành nhất của các tửu điểm, lầu xanh ....Nổi bật nhất vẫn là EDen's Bar. Thời bấy giờ xuất hiện nên 3 nữ hào kiệt có thể nói là danh tiếng vang trùm thiên hạ. Các bé gái từ khi bước vào tuổi 15 đều thuộc lòng câu thơ :
    Chém cha cái lũ háo sắc
    Bà đây chẳng sợ ngon thì .....nhào dô.

    Đây là 2 câu thơ chung của 3 nữ hào kiệt trong lúc đang ngồi nhậu thịt chó mà sáng tác nên.

    Ra_Truong_Moi_Yeu(\^o^/)
    Với cái nick name cực kỳ chảnh đã làm liêu xiêu không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Là một thư kí tài năng của hội C.V.H Một nữ hiệp đã góp phần rất lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển hội CV. Kỹ năng thiên bẩm là đá lông nheo. Chiến tích ghê gớm nhất mà chị đạt được là hạ gục hieunt chỉ 2s sau khi gặp mặt. Còn nhiều điều lý thú và bí mật về RTMY các bạn có thể chờ đón phần sau.

    Kharite(Mars)
    Một thiếu nữ hiền dịu với nụ cười thiên thần. Sau vẻ mặt thiên thần ấy là một tâm hồn của ác quỷ. 2 phương châm sống của chị là thà ta phụ người chứ quyết không để người phụ ta. Giọt nước mắt của người phụ nữ đáng giá ngàn vàng. Người điều khiển các Admin là ai? Vâng chính là Kharite với nụ cười thiên thần và tâm hồn ác quỷ. Điều khiển như thế nào thì sẽ được bật mí sau. Trong C.V.H hội chị mang cái nick name rất nhỉ nhảnh là baby.



    PhươngLinh( Linhkute)
    Tuy không nổi bật như 2 mỹ nữ kia, nhưng PL cũng một thời làm các cụ các anh nhiều phen điêu đứng vì cái vẻ nhí nhảnh chết người của mình. Một thiếu nữ nhẹ dạ cả tin và là một điệp viên xuất sắc nằm trong lòng các quan chức. Nhầm nằm trong lòng địch để giúp cho C.V.H làm một cuộc lập đổ chính quyền đầy ngoạn mục.

    Có thể nói đây là 3 mỹ nữ có ảnh hưởng lớn đến chính trị và công cuộc đổi mới của QTOL thời bấy giờ.






    \^o^/CôngHoài...74 thích bài này.
  20. yellow Thành viên

    Mới kể chuyện theo kiểu ...kiếm hiệp nghe cũng được. Chừ chuyển qua hiện đại rồi, mà đoạn sau này viết gấp hay sao đọc thấy dở ẹc.

Chia sẻ trang này