CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE TRUNG THU QTN SG Với cái ánh trăng rằm đẹp đẽ đáng lẽ ở nhà là người được đi múa lân,người đi chùa,người đi ra đồng ngắm trăng(với ai đó)... Cái cảnh xa nhà cũng làm chúng ta xa cái đó lun,đất Sài Thành lắm ma nhiều quỷ vào ngày rằm nên QTN SG tổ chức buổi OFF này để xua tan đi sự cô đơn,nỗi nhớ nhà,sự ma quỷ(vẽ ra mà quỷ mới sợ)... Nói thì tổ chức trung thu nhưng mà không đúng ngày mô nhé...Vì nhiều lí do và nhiều người có lẽ cũng bận bịu vào ngày đó... Hb xin thay mặt QTN SG thông báo chương trình OFF vào ngày 27/09/2009 như sau: 1. Đúng 7h30 mọi người tập trung tại Nhà Thờ Đức Bà nhé(Chỉ dẫn đường ở phía dưới cùng) Thời gian chờ đến 8h30... 2. Sau khi đông đủ mọi người giải tán...Nói vậy chứ sau khi đông đủ mọi người sẽ cùng nhau diễu hành ra Thanh Đa dự kiến đến 9h (làm chi hỏi bà Nghi)... 3. Tới Thanh Đa anh em chạy vô quán Rất Huế địa chỉ là : 28/2D đường Thanh Đa,P.27,Q.Bình Thạnh quán của bác Mừng còn gọi là nhà văn nhà thơ Vũ Luân đó... để ăn và uống ( ăn chi không biết,uống gì không hay)... 4. Sau khi ăn và uống thì chỉ có nam nữ cùng nhau "Hò" tại quán Apple ngay gần đó...(Chú ý: Hò nhưng mà có Uống k Ăn để tránh lãng phí bởi mấy bạn nữ...Ác thì tội)... 5. Có lẽ là sẽ tiếp đối với những ai còn khả năng...("Khả Năng" có nhiều nghĩa nhé,ai hiểu chi thì hiểu) Mọi chi tiết liên hệ : HưngBằng 0979 507 507 & 0977 305 305 Rùa 0979 170 684 Nghi 0914 231 084 Với Kinh Phí như sau : Đi làm 150K Sinh Viên 50K Vừa Học Vừa Làm 100K Danh sách đăng ký hiện tại như sau: 1.Hưng Bằng 2.ITS 3.Hắc Công Tử 4.HoThiLai 5.tieu 6.Rùa 7.\^o^/ 8.4O Diện HO 9. Pé Ni (Pidoll) 10. Trung Úy 11. Táo Quân (Bạn của Bạn Hắc - đồng hương nhưng ít khi lên QTN) 12. Bạn của Bạn Bạn Hắc (^^) - Tức là bạn của Táo Quân 13. Bà xã của lão Hắc - LynNgo 14. Botay.vovong 15. Duonglehoang 16. Mr. Nguyễn 17. thanhtheqt Mọi người hãy cùng nhau đăng ký tiếp nào... CHÚ Ý : ĐỂ TRÁNH KÊU CA THAN PHIỀN KHI ĂN UỐNG,ĂN CHƠI ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI DƯỠNG SỨC ĐẾN NGÀY ĐÓ Thay mặt QTN SG : HưngBằng(đã ký):>:>:>
Hề hề!!! Cái ni hay ni!!! Mờ răng Đi ăn Trung Thu mờ không có rước cái đen mô hè!!! Toàn ăn với nhậu!!! Nói rứa chớ nghe cũng khoái!!! Ri bơ đuối!!!
Một dịp để biết QTN ở SG có những ai, mặt mũi ra sao để ra đường gặp chuyện chi còn bàn được (không thì vỡ đầu). Nói chung là có dịp để anh chị em có thể thoải mái đầu óc, bỏ qua những chuyện buồn phiền để chiến đấu tiếp ở đất SG này. @Hưng: Chỉ luôn chổ để xe ở khách sạn hay nhà hàng gì gần đó để anh em gửi xe, tránh công an hốt về phường (bữa chừ ít ra nên không để ý cái địa chỉ cụ thể), để bà con gửi đó luôn 1 thể cho tiện việc đi lại (tập trung ~ 1 tiếng nhưng hên xui, công an hốt xác khi mô không hay). Bà con tiếp tục qua ĐÂY đăng ký nhé. Have fun.
Bác HB dạo này nhí nhảnh gớm, viết bài thông báo mà chữ xanh chữ đỏ rồi thêm icon cười mím chi, cười ha hả búa xua. Đang hồi xuân hả bác? Hoàn toàn đồng ý với chương trình bác HB đưa ra, tuy nhiên cho \^o^/ góp ý thêm 1 chút: Về thời gian, có lẽ ta nên lùi lại giờ tập trung muộn hơn 1 chút là 8h30'-9h. Lý do: 1- cả tuần chỉ có ngày CN được nghỉ, cho anh chị em ngủ nướng tí; 2- tập trung sớm cũng phải chờ bà con cao su (\^o^/ nghe nói thường 10h mọi người mới có mặt đông đủ), thời gian này dễ phát sinh cà phê cà pháo dẫn đến thâm hụt kinh phí đã dự trù; 3- đi muộn một chút để kết hợp nhậu nhẹt + ăn trưa luôn thể. Về chương trình: sau karaoke chúng ta vẫn chưa có chương trình cụ thể tiếp theo, nếu vậy sao ko thêm vào mục giới thiệu tham quan KDL Thanh Đa vốn được xem là "bán đảo xanh giữa lòng thành phố" cho các mem mới nhập box như Lãng Tử, Pidoll, \^o^/... còn các mem khác cũng được hưởng tí không khí trong lành ngắm cây xanh mát mắt? Không biết có khả thi chăng? Mong BĐH box SG xem xét.
Theo Nghi thì tui nghĩ nên đi tham quan Dinh Thống Nhất (ở chổ đó có thể đi bộ qua rất gần) để biết thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, bữa trước vào đó được những người hướng dẩn giới thiệu về các chiến tích khi quân ta đánh vào Dinh Độc Lập, giá vé cho một người là 15k, một dịp để các bạn có thể lưu lại những kỷ niệm của mình khi vào Dinh Độc Lập, tiếp đó đi bộ qua nhà thờ Đức Bà, chụp anh lưu niệm trước tượng Đức Mẹ Đồng Trinh (Đạo Thiên Chúa), tiếp theo chúng ta có thể vào thăm Bưu Điện tp hcm, rất hoành tráng và ấn tượng với những công trình, thiết bị để lại từ thời xưa mà nay vẩn còn sử dụng được. Vậy nên đi sớm để các bạn có thể tham quan các di tích lịch sử trên, lúc này cũng đến gần trưa nên lúc đó chúng ta đi ăn là vừa đẹp End: Thêm một người 15k mà chúng ta có thêm những kiến thức về lịch sử đại thắng của dân tộc thì rất tuyệt vời phải không Dự kiến: Chúng ta nên đi sớm, khoãng 7h30 tập trung 07h30: Caffe và chờ đợi mọi người đến 8h45 như HưngBăng nói trên, và chúng ta xuất phát vào Dinh Độc Lập là quá tuyệt vời. 08h45: Vào Dinh khoãng 45' (người hướng dẩn sẻ dẩn đoàn chúng ta đi-chỉ cần theo đoàn là ok) 09h30: Ra Nhà Thờ Đức Bà chụp ảnh lưu niệm (khoãng nữa tiếng). 10h00: Chúng ta tham quan Bưu Điện tp hcm (khoãng nữa tiếng) 10h45: Chúng ta bắt đầu xuất phát ra Thanh Đa như Hưng nói là vừa đẹp (lúc này cũng đã trưa, mọi người có lẻ đói lắm rồi). Mọi người cho ý kiến tiếp để Hưngbăng cập nhật thêm lịch trình nhé Thanks!
Ủng hộ hết, miềng đi theo diện HO nên không quan tâm tới khoản fee nớ....hehe tiền vé từ Phan Rang vô SG coi như bù....
Kế hoạch hay đấy.... Cho tui 1 chân. Lâu quá rồi ko gặp mọi người, Chào mừng sự trở lại của QTN SG............
ô là la , lâu ngày mới thấy off nè , đăng ký trước 2 xuất , e với 1 người bạn ( cứ đăng kí trước rồi bàn bạc laj với nó sau ) , xe tự túc chứ mấy đại ca
Kinh phí có bao nhiêu mà đòi đi dinh thống nhất nữa rứa? Thôi thì mình thẳng tiến đến Thanh Đa luôn đi. Đi muộn tí thì tiện hơn. Mà nhớ cho mình đăng kí một chân nha, lâu quá không gặp mọi người.
Gần chỗ em có quán karaoke với 20 phòng theo 20 phong cách trên thế giới, QTN chúng ta vô phòng phong cách Ai Cập cho nó nóng như Quảng Trị rứa, giá cả miễn bàn
Nghe giống chỗ Karaoke chỗ Hồ Bơi Lam Sơn vậy ta. Cái khoản tham quan thì cho mình đứng ngoài giữ xe vậy. Quán Rất Huế thì nói chung là rất Huế, bửa đó mà đông thì chắc là ra ngoài vườn ngồi. @Anh Hưng Bằng: Bác Mừng thì em có biết, mỗi tội là bác ấy là người của chế độ củ còn em thì theo cách mạng nên nhiều khi nói chuyện nghe không có lọt lỗ tai lắm. Bác này còn dạy khiêu vũ nửa đó. Nói chung thì em chả quan tâm gì, miễn là anh em ăn nhậu vui vẻ được rồi, nhậu xỉn xỉn vô mà bác đó nói lung tung là em xử lun à. ^^
Mới đi khảo sát nhậu đêm qua đúng là ông chủ quán này k được,ông ra ngồi nhậu cùng đàn hát bảo ông đàn 1 bài về Quảng Trị ông nói là không có bài nào đáng để ông hát ngoài bài Câu hò bên Bến Hiền Luơng,nhảm đến thế là cùng,nói câu đó xong mấy thằng bạn đứa nào cũng sôi máu đàn hát về mấy bài Quảng Trị luôn...Hát cho sập quán luôn... Đã đặt chỗ quán Rất Huế vào ngày Chủ Nhật 27-9 mọi người cứ yên tâm đi ăn và nhậu,k quan tâm đến chủ quán chi cả,chỉ có ăn và nhậu Hb đã liên lạc với 1 số người rồi,có thể số lượng ngày đó sẽ đông đó Tin hot: là có nhiều e xinh tuơi lắm nên các chàng trai cố gắng đi đi nhé...
uhm! cái quán Rất Huế đó cũng yên tĩnh! Hôm bữa đi nhậu với anh Hưng có thăm dò dc 1 câu mà nghe tức lắm, ông chủ quán tuyên bố 1 câu xanh rờn cả mặt " mấy bài về Quảng trị nghe sến, chẳng có bài mô sang trọng hết" nói xong mà mấy anh em tức ko biết nói sao. Chẳng qua cái gu ông chủ ni thik nghe nhạc sang, còn mấy bài về QTri lạ đậm chất dân giã, ngôn từ chân thật, không quá cao siêu! Nghe xong câu tuyên bố của ông chủ quán mà không biết nói sao nên kêu anh Khoan đàn còn mấy anh em ngồi hát hết mấy bài về QTri. kaka! Tôi hôm nớ bị cúp điện đột xuất nên không khí cũng lãng mạn gớm lắm!
công hào xa hôi chu nghỉa viêt nam độc lap_tư do_hạnh phuc tôi nguyên xuân trung uy xin đăng ky 1 vé nha
Danh sách đăng ký 1.Hưng Bằng 2.ITS 3.Hắc Công Tử 4.HoThiLai 5.tieu 6.Rùa 7.\^o^/ 8.4O Diện HO 9. Pé Ni (Pidoll) 10. Trung Úy 11. Táo Quân (Bạn của Bạn Hắc - đồng hương nhưng ít khi lên QTN) 12. Bạn của Bạn Bạn Hắc (^^) - Tức là bạn của Táo Quân 13. Bà xã của lão Hắc - LynNgo 14. Botay.vovong 15. Duonglehoang 16. Mr. Nguyễn 17. thanhtheqt 18. vitxinh_capcap_hoho 19. mrcuong_pro 20. yeuem125 21. bupbe
Hôm đó em có một cuộc thi (chẳng biết là sẽ thi giờ mô nữa) nên có thể là đến trễ hoặc về sớm... Rất mong được gặp mọi người. À, mà ai đăng ký đồng phục hôm đó đem tiền tới nộp luôn nhé
có chương trình nào buổi tối cho em tham gia hk ? hjx hjx ... đi làm buổi sáng ...đi học buổi trưa ..buổi chiều tăng ca ....kòn dư buổi tối ....ai có chuơng trình buổi tối pm em nhe