Sau những ngày off của Trung thu, đi tìm những bài viết mới, những kế hoạch mới của box SG lại ko thấy gì? Thử hỏi: Box SG ko lẽ chỉ có như vậy thôi sao???? (offline, đi nhậu, karaoke và chấm hết)
Oh, vậy mrcuong.pro có ý tưởng gì nữa thì nêu lên cho anh chị em cùng hưởng ứng luôn chớ, chẳng nhẽ chỉ đặt ra câu hỏi rồi chờ trả lời thôi sao? Thiết nghĩ BĐH box SG nên họp mặt và bàn phương hướng nghiêm túc để phát triển box, nhằm thay đổi công thức nhàm chán trước nay là gặp mặt - ăn nhậu - kara - 888 và... hết! \^o^/ thấy box có những kế hoạch rất hay nhưng chưa thực hiện như Gặp mặt giao lưu SV QT giữa các trường... Và box SG cũng là một địa điểm rất tiềm năng để xin tài trợ cho các HĐXH của QTN, điều này đã có nhiều mem nhắc đến nhưng cũng chưa thực hiện được. Nếu box có hoạt động nào tiếp theo \^o^/ xin hứa sẽ đóng góp nhiệt tình ^^
Cái này phải nhờ O Nghi giúp đỡ quá, o nghi làm chủ xị nhé, kuden sẽ ủng hộ hết mình. nhưng chỉ bằng lời nói thôi, chứ dạo này gặp mặt cũng khó.. thanks trước nha o nghi. à mà quên, làm việc nhiều thì nên tranh thủ tìm dzai đi nhé, ế hoài mệt lắm.
Ý tưởng thì nhiều, nội lực box SG cũng sẳn có. Nhưng qua mấy đợt off mới biết dc tiếng nói của mình ko có trọng lượng. Thiết nghĩ nếu BDH chủ động và lên tiếng dẫn đầu, chắc hẳn các mem sẽ ủng hộ nhiệt tình. Tất cả đều quy ra bằng hành động. Đừng có nói, chỉ nói và............nói. Riêng ngày off Trung thu thấy sự vắng mặt hầu hết của các nhân vật chủ chốt mà 1 thời đã từng dc gọi là BDH box SG thì cũng đủ hiểu mức độ quan tâm như thế nào rồi. Box SG cần có 1 hướng đi khác, cách nghĩ khác và 1 mục đích khác khi tham gia vào hoạt động này. Có nhiều mem cứ tưởng gia nhập vào QTN SG là để rãnh rổi anh em đồng hương gặp nhau ăn nhậu, 888, hát hò,....Cũng tốt thôi, nhưng liệu thế đã đủ chưa? Hãy cùng nhớ lại buổi off hoành tráng hồi tháng 2 tại công viên Hoàng Văn Thụ, cắm trại cùng HDH QT mà xem. Thật hoành tráng.....Than ôi thời hoàng kim đó nay còn đâu???? Hãy cùng đặt ra 1 câu hỏi: Vì sao các mem box SG càng ngày đi offline càng ít, số lượng bài viết càng giảm? Vì sao vậy?
Ở box Sài Gòn có tới 2 SupMod: Hưng Bằng và Lãng Tử, một Mod: Rùa, một cựu Admin: \^o^/, một cựu SupMod: Mr Nguyễn,...và còn có rất nhiều nhân tài. Người ta nêu ra một góp ý mang tính xây dựng thì chắc chắn nó là tốt, đừng bao giờ phải nói rằng: Anh góp ý thế thì anh có cách giải quyết không, nói tôi nghe? hoặc : Anh có ý kiến thế thì anh làm đi, tôi coi được thì tôi làm theo. Để tổ chức một event chắc sẽ khó khăn, nhưng tìm xem các hoạt động vui chơi vào cuối tuần bổ ích cho mọi người với một box lớn như SG sẽ hay hơn. Càng ngày thấy các list ảnh về karaOke ở QTN nhiều quá nhỉ.
Nói thì nói chứ một kế hoạch lớn như vậy nên cần có quy trình xây dựng đàng hoàng. Có thể nhất thời ae vì muốn đóng góp cho QT nên lúc đầu rất hào hứng nhưng càng về sau càng tàn lụi dần. Có câu: "Đường dài mới biết ngựa hay" AE ngồi lại bàn bạc, xây dựng đề kế hoạch đường lối phát triển lâu dài. Nhiều khi ae lâu lâu gặp lại có chút liên hoan nhậu nhẹt, đó chưa phải là cái xấu. vì ae gặp nhau ngoài tình ae đồng hương cũng có thể tạo cho mình mối quan hệ trong hợp tác học hành, làm ăn... Có tâm đóng góp cho QT là rất quý báu rồi, chứ sống ở SG ai cũng vì miếng cơm manh áo của mình. Vì thế mọi người củng phải thông cảm cho Ban Điều Hành QT SG . Riêng kuden nếu có thời gian rãnh rỗi cũng sẽ tham gia cùng mọi người, như kế hoạch của Hưng Bằng về cắm trại kuden đang chờ thông tin mà chưa thấy gì hết trơn hết trọi áh. Liễu nè, Chery nè, Cường Côton nè, Ku nè, Tuấn nè, Hoài Ròm nè, Hưng Rèo nè, Cương nhỏ tưổi mà già khú đế nè, thế xì tin nè, Hắc Bao Công nè, Heo Rừng ..í Hưng Rèo nè, Tâm Đẹp Dzai nè, + khách mời Vê Tê Ba : O Nghi tắm tiên nè .... Mọi người lên kế hoạch Offline bàn về cắm trại đi chứ.
Bài toán muôn thuở... Dạo này cũng ít thấy anh Hưng với bé Rùa online nhỉ... những người siêng mần ăn hơn là lói chạy mô hết rồi thì có mô mà phong trào!!!
ý kuden nói là Cương già hả.....Ah , thằng này láo......... Mất tích lâu nay ko thấy xuất hiện ta còn chưa hỏi tội đó. Lên kế hoạch nhậu nhẹt đi chứ, bida nữa....hứa hoài, hứa hoài. Bộ fan ruột của Ưng Đại Hiệp hả ông????
Đọc topic mà k có thời gian comment lại,hic...Chỉ có thể nói là sẽ cố gắng sắp xếp để cùng QTN SG có nhiều hoạt động ý nghĩa thôi... Mong rằng nhiều bạn QTN SG sẽ đóng góp ý tưởng và công sức để cùng nhau xây dựng,xin cảm ơn...
Em rất muốn mong mọi người thành lập được đội tuyển bóng đá. Chủ nhật tổ chức đá giao lưu mà thấy mấy anh em con trai box mình yên lặng quá... Mọi người thành lập được đội bóng thì em sẽ nhận nhiệm vụ thành lập đội cổ vũ...
khakahka nếu thành lập thì cho mình tham gia 1 chân ha ( à quên 2 chân mới đá được chứ kahka) chúc cả nhà luôn khỏe.
Tổ chức cái gì cũng xa lắc em cũng SG mà chịu thôi, có đi bụi chỗ mô xa xa thành phố 1 chút thì cho e đi với, chứ trong thàng phố thì pó tay
Có vẻ như tình hình suy thoái kinh tế toàn cẩu đả ảnh hưởng đến box SG .ai ai cũng miệt mà làm vc để bù đắp những khoản chi phí do ảnh hưởng của lạm phát gây nên he he.
Chỉ lo vợ con chứ không phải vấn đề kinh tế ku àh Hôm qua mới nhậu ngay Bắc hải gặp bà con Quảng Trị nhậu đông vui quá trời luôn
theo CACMAC là phải làm cách mạng thôi. hehe.....Ăn nhậu mãi cũng chán giờ quay qua phàn nàn kìa. hehe Ai đưng ra lãnh đạo đeeeeeeeee. theo tui thi cần có hướng hoặc mục đích rõ ràng hay có việc nào đó tạo ra kết quả chứ offline để ăn nhậu thì đúng là chán thiệt. ít nhất đi off cũng phải thu về được thêm thông tin hay cái gì đó chứ. hehe đi off mang về bụng bia kaka
uh,ủng hộ ý kiến của mọi người ,box SG cần có những hoạt động ý nghĩa hơn,thiết thực hơn,mới thu hút nhiều mem tham gia hơn nữa,mọi người đều biết box Sg có đủ sức,đủ tài để làm điều đó mà và cần có 1 BDH quản lý chặt chẻ.cố gắng lên box SG,,