eng hoànganh đợt này về mà không có quà cho anh em box đà nẵng thì cẩn thận đó eng. mấy người này đang chuẩn bị tấn công eng đó.
Well come bác hoanganhĐH tại 117/ 125 Nguyễn Hửu Cảnh, P.22 Q. Bình thạnh ! Bác rảnh rổi thì ghé ăn bửa cơm thân mật uống chén rượu nhạt với nhà em !
Cảm ơn chú Tài, anh ko hứa hẹn đc, có lẽ cũng khó qua, có gặp ku Lội trên mạng, nó kêu qua quán Sài Gòn Nhỏ (hay To chi đó) mà chắc cũng chịu, việc thì xong chừ rãnh rỗi nhưng lịch thì cũng từng nớ ngày, chắc gặp tập trung anh em thì đc chơ bóc tách ra eng có sức mô , yếu rồi
vào SG 5 năm rùi mà ko biết được hội đồng hương QT lại zui đến thế, may nhờ ku Thế rủ đi uống cf 1 bữa nên mới biết. Thế mà tối ấy lại ko đi được thiệt là uổng quá. Bà con ơi sau này có vụ gì cho mình tham gia với hi
@Chú kuden: lâu lâu mới thấy chú trồi lên QTN viết một bài rồi lại lặn, tui vô SG mấy tháng rồi mà chưa thấy mặt mũi chú mô hết tề. Tui thì thành mệ lâu rồi chơ sắp chi nữa . Bữa mô sắp xếp lịch gặp box SG một bữa chơ lặn chi kỹ rứa chú! @bác HA: có lịch tụ tập anh em chia tay trước khi về chưa bác? Lên lịch thì báo em với nghe, nếu em bận dạy thì sẽ ghé sau chơ nhứt định ko bỏ chạy giống như hôm qua mô @tranphuong: rất vui được gặp lại bác trên QTN! Tốt nhứt là bác qua đăng ký cái danh sách thành viên box rùi để số đt lại đặng ăn chơi mọi người còn biết đường mà gọi bác ^^. Và tốt nhì là bác nên lên QTN thường xuyên để cập nhật thông tin!
cảm ơn em Nghi vẫn còn nhớ đến anh, thank em vì những hướng dẫn chỉ bao, mong sớm gặp lại em cũng như đồng bào trên QTN
Nhanh tay lên, bu vô mà kím sống, ở trong này nhiều em từ 5x cho đến 10x đều đẹp, sợ mi bỏ vợ thì tau mang tiếng chết!
oh có cái chị j` đó .. um hết a này đến a khác .. sướg thế .. ngưỡg mộ ghê .. @ a hungbang : hum đó e k bík đg` .. nên k đi đc .. thấy vui ghê .. c.Nghi khí thế hẳn ra ấy nhờ
@ Pidoll: không dám, không dám chỉ là anh em thân với nhau rồi nên thể hiện tí tc thôi. Chứ mình không có ý gì là được. A Hưng có khi cuối tuần ni em với potay về anh chơi đó đón tiếp nhiệt tình nha....
thôi mi nợ mi làm như tau giống mi vậy a, chẵng quen được ma nào nữa bửa nào có hội gì rủ tau đi nghe ku
Xuống Lão Hưng cafe, bida, nhậu, kra............. -----> say về ngủ. Như vậy là hết 1 ngày cuối tuần.............. !
a xem lại đi chứ .. bữa giờ a hoa mắt hữm .. e để màu này từ lâu lắm r` cơ mà .. k thấy r` còn kêu ..
hoanh tráng wa..lảo Hoanganhdh vô mà gặp toàn cao thủ nhậu ko,,kô chết vì bia mới lạ,,lần sau nhớ kêu tui với nghe,,