Nhật kí Box Đà Nẵng

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Mas, 30/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. ckv2015 Thành viên

    Toàn nói nhảm ko ah?9 người 10 ý,tùm lum cả lên,ai thích gì viết đó,sao lạ vậy?
  2. katy Thành viên

    nhật ký mà.chẳng lẽ ai cũng có chuyện giống nhau??? CKV2015 chưa biết viết nhật ký mở hả????
  3. ckv2015 Thành viên

    Sax,nhật kí nỗi gì chứ,toàn nói nhảm thì có,làm thêm nặng data.
  4. Phù Thủy Già Thành viên

    Cuối cùng cũng xong bài! Qua luôn ngày mới! Những ngày gần đây thấy vui lạ lùng! Không có gì đặc biệt, không có gì mới hết. Thế sao thấy vui vui thế nhỉ?

    Viết bài, nộp bài, làm bài trình bày... Sao ngốn nhiều thời gian thế không biết nữa. Không biết bao nhiêu lần định về nhà rồi lại hoãn. Khổ!

    Hừ! Ai bảo rằng ta nhạy cảm? Ai bảo rằng ta tinh ý?... Hứ... Hờ hững, vô cảm.. Không quan tâm và không biết quan sát... Mãi đến giờ mới nhận ra... Có muộn rồi chăng? Xin lỗi?

    Mệt... Bắt đầu ngày mới bằng một giấc ngủ... Hờ hờ!
  5. Candy Quản lý Diễn đàn

    1 trong 30 cũng phải chiến đấu lắm mới lọt vào vòng trong 5 người đấy!
    Đứa nào cũng rủ 20/11 về, hic! Muốn quăng hết lên xe về nhà giờ, việc đầu tiên là năn nỉ ỉ ôi mẹ làm cho 1 bữa bún vịt măng...
    Em Chuột báo tình hình ở nhà, hazaiiiiiiiii lại vất vả cho Ba Mẹ rồi. Nhất là Mẹ :)...
    Cơ mà, ko có cuối tuần rồi! Hứa với mụ Mas mấy cái bánh tráng thôi mà cũng ko làm đc, nhà cách nhau có tí ti...:). Dạo ni, trở thành " Con ma nhà họ HỨA", uh thì hứa với chị, uh thì hứa với DVDCA, uh thì hứa với chú Quốc, uh thì hứa với bạn là sẽ đi chơi, uh thì hứa em rỗi em ghé chơi với chị với anh Sơn, hứa với Thầy 20/11 này con về,hứa với em Thy lê la ăn hàng...hơ hơ...HỨA....! Hồi trước, cứ tưởng HỨA là mình làm. giờ có muốn làm cũng phải HỨA tới rồi HỨA lui...Không khéo, mọi người đổi họ cho mình cũng nên...HỨA HOÀI THƯƠNG :)) nghe cũng Trung Hoa nhỉ! =))
    Nhiều lúc chỉ muốn, trốn biệt, tắt nguồn điện thoại, ko online, ko lên trường, ko ở nhà ....Vậy thì đi đâu nhỉ?!
    ......Thế đấy! Uh thì trốn đi :)
  6. Mas Thành Viên Danh Dự

    Thứ 6 ngày 13...
    Cũng yên bình như mọi ngày :d, tưởng đâu ngày xấu khách hàng ko mua hàng chứ ai dè....... nhiều hơn cả hôm qua, răng ng ta ko kiêng cử chi hết hè :P
    Ngày mai, ngày mai...:d
  7. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    thế là ngày thứ 6 ngày 13 cuối cùng của năm củng trôi qua...hèn gì hôm nay mình đau nặng thế...Mô Phật!
  8. Candy Quản lý Diễn đàn

    Một tuần chuẩn bị, 2 buổi họp, 3 tiếng trang trí, 4 tiếng vui, đến tiếng thứ 5 hạnh phúc...!
    Vậy mà có lúc, lại muốn chạy trốn...
    Mình vẫn vậy anh nhỉ!? Gặp nhau ở công việc, đường về tào lao, đến nhà sms...bao giờ cũng "G9.By" anh luôn là người viết sai. Bây giờ anh hay hỏi " Cấy chi...? " , " Can chi không....?", " Làm răng...?", " Rứa khi mô..", he he, nghe rất lạ tai...Vì anh giờ là Bắc pha Qtrị mất rùi ...
    Mai duyệt văn nghệ!
  9. namlun_akita Thành viên

    Buồn.......

    Dẫu biết "sinh lão bệnh tử" là chuyện thường tình, nhưng sao mất đi một người thân lại làm mình buồn đến vậy???
    Sáng thứ 7...
    Anh Trí nói về quê, bảo mình đi off có gì vui kể anh nghe với
    Cũng định đi, mượn được xe thằng bạn rồi..
    14h, ba gọi điện báo bà ngoại mất, đang làm đám tang cho ngoại, bảo mình bận học thì không về được cũng không sao...
    Chới với...không nói gì với ba hết, vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào ba-lô rồi chạy thẳng ra bến xe, lên xe Đằ Nẵng- Đông Hà về quê không kịp nói với ai lời nào, mấy đứa trong phòng chỉ có Thảo là biết. Về đến nhà muôn rồi, 18h30, phi thẳng vào nhà ngoại mà không thèm ghé cất cái ba-lô dù chạy ngang nhà..
    Vội thế nào thì cũng muộn mất rồi, không kịp nhìn mặt ngoại lần cuối...
    Đứng trước bàn thờ ngoại, cầm cái khăn tang mà ta khóc trong buồn tủi...ba phải đến buộc hộ khăn tang cho mình... Không biết vì mình đi xe mới xuống hay tại thương ngoại quá mà mặt mày xanh xao, hốc hác (mẹ bảo thế)...Chắc vì thế mà mọi người thương hại mình, ai cũng nhìn mình rồi khóc theo, mẹ thì đến giờ phút này không còn khóc nổi nữa, chỉ ôm mình còn mặt mày ngây dại...........
    Ôi, mọi chuyện đã qua mà giờ vẫn buồn...buồn đến se thắt...
    11/11...
    Mình chuẩn bị hành lí vào ĐN...Trước khi đi ba nói: "Ba biết hôm nay là sinh nhật con, nhưng nhà đang có chuyện buồn nên không thể mừng ngày con tròn 21t, Con lớn rồi nên chắc cũng hiểu, đừng buồn, sang năm ba sẽ làm bù cho con..." Mình suýt khóc mất...
    ...Ngày mai sẽ viết tiếp..
  10. My 2! Thành viên

    sn say lết về.Sáng dậy đi thi lái xe,chay số 8 thành số 3.ai cũng phải ngước nhìn,hic hic,lại phải thi lại.gà ơi là vịt..
  11. Mas Thành Viên Danh Dự

    Ui cha, lạnh rồi đây, gần hết T11 mới cảm nhận hết được ko khí mùa đông. Chỉ muốn vùi mình vào chăn, ko làm chi hết, ko đi đâu hết :d, lười lạ.
    Lại đếm từng ngày, cũng ko còn bao lâu nữa đâu :), mình sẽ làm được, sẽ chờ được.
  12. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Leader... Hừ... Hay ghê... Ai nói là sẽ làm chứ... Bực quá đi... Hứ, chẳng qua không ai tập hợp lại, thì mình gọi về, ko ai tổng hợp thì mình tổng hợp, không chia phần được mà nhìn nhau thì mình chia... Chán... Đã bảo mình viết essay rồi thì phần Frontpage đó tự giải quyết đi chứ... Ờ thì đồng ý là mình có học rồi... Nhưng cứ mò một hồi nó cũng ra chứ chi... Với lại, thiếu gì cách học mà cứ phải là mình... Lý do lý trấu... Không chấp nhận được... Tuần trước ở lại rồi... Tuần tới phải được về chứ... Á... Điên mất... Dồn dập nhiều như thế solve răng cho hết... Một ngày ngủ không được bao nhiu rồi... Hjx... Buồn ngủ...

    Mưa... Ghét mưa... Gió... Ghét luôn... Xe đạp nặng ơi lạ nặng... Không đi nổi... Đường đến trường thì xa... Hôm nay là ngày gì thế không biết nữa...
  13. Candy Quản lý Diễn đàn

    Chẳng phải kiếm tìm nữa đâu! Đang bên em đấy thôi mà...Trời trở gió đầu mùa rùi đấy...Chiều nay lượn hàng len, năm nay vẫn mẫu mã đó, chưa có sự thay đổi gì lớn...1 SMS ấm áp!
  14. ITS Thành viên

    Cũng lâu rồi không về Đà Nẳng... những con đường đã đi qua... những kỉ niệm ngày nào...
    Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Lê Lợi, Ông Ích Khiêm, Trần Cao Vân, Đống Đa, Núi Thành, 2-9, Phạm Văn Đồng, Lý Thường Kiệt, Tiểu La, Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Phan Chu Trinh.........
  15. Candy Quản lý Diễn đàn

    Dễ nổi khùng dễ sợ, trong lúc trường người ta phát động từ hồi tháng 3, giờ trường mình mới biết, thầy thì thông tin thiếu lên thiếu xuống...10 ngày...có làm kịp ko? Ý tưởng? :|, vòng 50, vòng 15, vòng 5. Nghe chi mà hắn xa vời vợi dữ...Như kiểu sáng ni, xong việc cả hội phi xe lên Bãi Bụt, chạy dọc đường chỉ để ngắm cái thành phố trẻ ở một góc khác, xa xăm...
    Rồi những tháng ngày này cũng sẽ qua, anh rồi sẽ về với miền Bắc lạnh buốt vào mùa đông, có chút nắng hờ hững...Cứ thế này đi, để ta đc đố nhau những biển xe, để con đường ĐN dù dài lắm bỗng ngắn lại...Và mình sẽ thực hiện những dự định có nhau anh nhỉ?! Và em chẳng muốn gọi tên những tháng ngày này...Vì ...:)
    Em sẽ nhớ những bức hình "cháy" điện thoại...những con đường ta qua...
  16. My 2! Thành viên

    Hic...ngủ k đc,đói bụng quá đi thui..huhuhu.Gía có KFC mà ăn...Mà thôi,mỳ tôm cũng đc,ước j có ai chế sẵn và bưng tới cho mình,mình chỉ có việc ăn thui thì hay hè....H mà chạy xuống nhà chế........sợ ma quá.huhu .Đói nhưng nhác....Trời ơi!help me
  17. vinhtran Thành viên

    Nhân Kỉ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, cả lớp được mời xuống Bảo tàng Quảng trị tọa đàm, một lần nữa xem lại các bảo vật có thể là tương lai của đất nước, mong vậy: Bò thần Nany, trống đồng, Di vật của liệt sĩ Nguyễn Thị Tuyết. Xong buổi còn có buổi liên hoan nhẹ nhàng bằng các sản vật đặc sản của đất Quảng trị nữa, quá tuyệt vời. Cảm ơn Thầy nhiều lắm lắm!
  18. Candy Quản lý Diễn đàn

    Lộn xộn...
    Trống rỗng...
    Chẳng biết đường nào mà lần...
    Lên tầng trên ở, chuyển phòng, bở hơi tai...Mấy lão còn đùa, " tuổi thọ cầu thang giảm" :|
    Đổi ra đổi vô, thay người này người nọ,...Xin chuyển ra ngoài cũng ko cho, ở KTX cũng ổn chứ có sao đâu?!
    Cãi vả, nặng nề, rút lui, vớ vẩn thật, ôm ko hết cơ đấy..thì bỏ chứ sao?! Càu nhàu cái nổi giề?!
  19. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Trùng rồi... Ở trang 4 có... Thôi, nhắm mắt cho qua đấy nhá...
    Hjx... Không kịp... cái gì cũng không kịp hết...
    Bàn phím điên...


    Kế hoạch:
    - Tăng 1: nhậu
    - Tăng 2: đi thi
    - Tăng 3: Karaoke...
    Ngao ngán thay... Lêm kế hoạch vậy mà cũng lên được...


    Cut hair... Hơ...


    Thời tiết gì đâu... Mãi không chịu lạnh... Cuối tháng 11 rồi mà...
  20. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    3h sáng rồi! 2 trận bóng kinh dị củng đc biết kết quả...oải người,thui ngủ thui!chào ngày mới....hello moto ;))
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này