Có cả bún bò và bún cá nhưng ngon nhất vẫn là mì quảng. Giá: 12k (rất ngon mà giá này hiếm có) Địa chỉ: 7A/43/49 Thành Thái, Quận 10, Hồ Chí Minh Mấy bạn đi đường Thành Thái (Nguyễn Tri Phương nối dài) sẽ thấy cây xăng, cạnh đó có đường rẽ vào đến trường mầm non thì ... đúng nó đấy! Xem bản đồ đường tới quán ở đây. Ai có món gì ngon bổ rẻ thì chia sẽ luôn nha
haaaaaaaaaaaa không ngờ sưa nay LT không chỉ điệu khi chụp ảnh mà còn ham ăn nữa , uhm nhìn tô mì quảng thì ngon đấy nhưng hơi ít thì phải, như thế này thì 1 người phải 2 tô trở lên, nhưng như vậy thì thành 24 nghìn rồi có khác gì giá ở ngoài đâu heeeeeeee.
Quán này a ăn cách đây 3 năm rồi,cũng được lắm,bữa nay có thêm bún bò nữa ah,trước ăn mì quảng k ah,nhìn thấy đối diện trường mầm non mới nhận ra,cái quán này đi mà k có người dẫn đường tìm hơi bị phê đó nha(tốt nhất khi đi nên gọi người chỉ đường như Hưng Bằng or Lãng Tử chẳng hạn)... Tốt nhất đi từ ngã ba đối diện bệnh viện 115(trường lái xe) tới ngã ba rẽ phải rồi dò cái hẻm gần đó lun phía đối diện... Thui cách hay nhất khi đi goị HB
Miềng nỏ thích Mì quảng có món mô nữa không? giới thiệu đi rãnh rủ mấy đứa bạn đi cho vui...............
Bựa trước mới vô ăn Mì Quảng ở đường Thành Thái xong... cũng ngon lắm mà ko trả tiền nên ko biết giá. Mà ko phải chổ LT nói ko nhưng dòm cái bàn thì ko phải ùi, chỉ biết chổ đó khi hỏi ăn gì nó còn hỏi có uống nước mía ko?
Mỳ Quảng ở SG ko giống ĐN nhỉ? Ở ĐN nước người ta chỉ chan lên xâm xấp thôi, ko như bún và phở Ở ĐN ăn mỳ Quảng Bà Vị (nổi tiếng) giá mới thì chưa cập nhật, sáng sáng Mas vẫn hay ăn mỳ quảng gần nhà, 8K 1 tô, ngon , thịt và trứng cút (thích ăn trứng cút hơn trứng vịt).
Hùi trước năm 2004 có ở Đà Nẵng 3 tháng, sáng nào cũng ăn mì Quảng đến nổi phát ớn... hehe bi chừ thì lại thèm... Mỗi lần ăn đều kêu họ cho nhiều nhiều đậu phụng... Mình đi nhiều nơi thấy treo bảng là mì Quảng mà đem ra thì ko giống như ở ĐN... Mà chổ SG thì đúng đó... ya chang luôn...
ác quá lãng tử ơi!đang đói bụng...Mà hình như bị nghiện món ny rùi!ngày nào mô cũng ăn...mà h nào cũng thèm........
ngon ngon Thì tùy sở thích của mổi người chứ chị, có người thích ăn nhiều nước, người thì k. Mỳ quảng ở Đà Nẵng thì phải nói đến đường Hải Phòng, ở Hòa Khánh có bà Bích Luôn tiện cho em quảng quáng tí cái quán bún nhà em (23 Thanh Thủy, ĐN ) Đây là bún CUA GIÒ có 17k/tô à. Ngoài ra còn có bún hến, cơm hến, ... để hum nào qua box ĐN post quảng cáo hoành tráng hơn
Nhìn qua hình chưa đọc quảng cáo là thấy ngay hương vị Huế rồi, ở ĐN người ta ko ăn ớt xay hoặc ớt phi như ngoài mình, tương ớt ở đây ngọt ngọt, ăn ghét thiệt. Bữa nào kéo quân box ĐN đến nhà ku Hoàng phá 1 bữa thôi
He he, nghe thèm quá trời, ở Nguyễn Văn Quá chổ mình cũng có một quán, 15k/tô, ăn xong thích ăn thêm tô nữa nhưng cái bụng nó không cho phép P.S: Gần sân bóng Mini Cây Xộp, ai ghé tui dẩn đi ăn, thấy ngon thì bao tui, không ngon tui bao, hề hề!
Hi, mình cũng thích ăn mì quảng, nhưng chỉ ăn mì không thôi, không thích ăn thịt chả chi hết à. Nên mỗi lần ăn gì hình như là 8k thì phải. @Hưng B: Lúc nào đi call tui nha ông ^^