Mình ko biết mọi người có suy nghĩ giống mình khi tham gia diễn đàn này ko? nên mình hỏi để hiểu thêm. Lâu lắm rồi mình có nghe là tồn tại 1 QTN, nhưng mình ko quan tâm vì nghĩ đó ko phải là việc của mình. Một hôm khi search trên Google mình lạc vào đây. Và thật sự thấy thú vị khi tham gia vào đây. Và bây giờ việc đầu tiên khi mình vào phòng làm việc thì bật ngay máy tính,vào firefox, QTN đã được lưu ở đây và mình lướt qua rồi mới làm việc. Có nhiều hoạt động rất hay nhưng mình chưa có cơ hội để tham gia. Mỗi người có 1 suy nghĩ của riêng mình, nhưng tôi tin là sẽ có điểm chung.
Cảm ơn bạn eternal flame khi đưa ra thảo luận này. Ngày xưa cũng đã từng có 1 topic như thế này, nhưng 1 thời 1 khác, vì vậy topic này thực sự có ý nghĩa đấy. Đối với Lãng Tử thì QTN đã là 1 ngôi nhà thứ 2 từ hơn 4 năm nay (4 năm nghe thì dài nhưng chỉ bằng 1/2 lịch sử của QTN). Vui buồn cùng QTN, tuy nhiều lúc QTN gặp nhiều trắc trở và chống phá, nhưng nó mãi là nơi LT muốn ở lại và tham gia. Từ 1 member rồi làm người quản lý, rồi tham gia offline, rồi từ tham gia tôi thành người tổ chức, từ những cái nick trên diễn đàn, trước mặt tôi lúc đó là những anh, chị, em... thực sự, đoàn kết, gắn bó đã lâu, nay lại càng thêm thân thiết. Đó là cái tốt nhất tôi có từ Internet. Vui nhất ở QTN là được tham gia Offline và làm từ thiện cùng QTN, những chiều chuẩn bị các phần quà cho các em nhỏ nghèo, hay những lần đi nhận đồ quyên góp, thấy mình tự dưng lớn lên, chính chắn ra. Thấy những nụ cười của trẻ em nghèo, những gia đình khó khăn được nhận sự giúp đỡ, thực hạnh phúc biết bao! Sẽ cũng có những bạn có suy nghĩ khác về QTN, dù là tiêu cực hay tích cực, hãy cứ thảo luận nào!
Không có cái gì là hoàn hảo không có cái gì là không có sai xót...Chỉ có điều cho dù có như thế nào mọi người hãy cùng nhau chung tay vượt qua đó là điều đáng quý,đáng trân trọng... QTN-Ngôi Nhà Chung Quảng Trị,QTN-Cộng Đồng Đích Thực...
QTN: là một diễn đàn của quê hương mà tui yêu thích. Và từ đó có thêm nhiều người "yêu thích" tui và tui cũng "yêu thích" thêm nhiều người ở QTN.
Ko phải ai tham gia QTN cũng có cảm nhận giống bạn nhưng mình chắc chắn những ai bấm thanks bạn đều đã và đang nghĩ giống bạn. :>:>>>
Em yêu QTN, đến với QTN rất lâu có thời gian ngừng có lúc nghĩ là mình bỏ hẳn nhưng rồi tình yêu đó vẫn vẹn nguyên. Em yêu nơi này ko phải vì là sân chơi bổ ích, ko phải vì là người con QT (em là con QB mà) đơn giản em yêu nơi này vì nó mang cho em hơn những người bạn, đó là gia đình lớn những con người em chưa biết mặt, những con người cách xa hàng ngàn km vẫn cận kề bên em, trên mỗi bước em đi. Sau này tham gia nhiều diễn đàn nữa, nhưng trong trái tim, em yêu QTN nhiều thật nhiều. Mạng là ảo chỉ tình cảm trong mỗi người là thật rất thật.
Ngày mô cũng vào xem tình hình thế nào, có chi mới không, khong vào được là alo lão Hói, he he, giờ thành thói quen mất rồi, không bỏ được. Thời gian này mình vào chỉ để đọc bài của các bạn, những bài hay, có ích, có hoạt động nào tham gia được thì tham gia, không được ngồi coi, mà đặc biệt là nắm bắt được nó theo thời gian, hoạt động thế nào, người quản lý thế nào, hiểu tâm lý từng mem để có thể nói chuyện với các bạn được nhiều hơn, thoải mái hơn, nói thật mình lên diễn đàn nói chuyện, trao đổi với các bạn là như ngoài đời vậy, không có cái gọi là thế giới ảo nữa rồi. Thấy các bạn mới tham gia chắc có lẻ là rất thoải mái và xem như là không ai biết mình trong việc trả lời các bài viết, các câu hỏi,... nhưng khi đã trải qua những đợt offline thì đâu lại vào đó, các bạn lên đây sẻ thấy thật hơn, không còn ảo nữa, vì vậy rất mong các bạn tích cực tham gia các hoạt động dã ngoại, giúp đở những người khác để chúng ta có thể gần nhau hơn, đó là thế giới của các bạn. Không tin à, thử tham gia một vài hoạt động, sinh hoạt offline của diễn đàn thì các bạn sẻ thấy mình lên đây trao đổi, nói chuyện với nhau cũng như ngoài đời vậy, rất thoải mái, rất vui vẻ và nó mang lại cho các bạn nhiều điều hơn các bạn có thể tưởng tượng ra đó. Chúc các bạn thật vui vẻ, thật thoải mái, tự tin và mang lại cho mình nhiều điều bổ ích khi tham gia với diễn đàn. Have fun!
Tôi cũng mới tham gia vào QTN mà thôi,hơn 1 năm trôi qua đối với tôi QTN mang đầy ý nghĩa, tôi đã đc biết rất nhiều điều ở thế giới xung quanh,tự tìm cách sống cho riêng mình, có nhiều người bạn trẻ tuổi,năng động, nhiệt tình luôn sát cánh.có 1 gia đình tôi luôn tự hào, làm đc những công việc từ thiện mà lúc nhỏ tôi tưởng mình chỉ đc nhận ,và điều quan trọng nhất là tôi biết chia sẻ thời gian.QTN là nơi tôi bắt đầu 1 cuộc sông mới. Cám ơn CỘNG ĐỒNG ĐÍCH THỰC,...
Ai cũng nói những điều tốt đẹp. Nếu mình nói ra suy nghĩ của mình thì lại đối lập với mọi người mất ^^ Có những điều mình rất vui khi tham gia nhưng cũng đã từng có nhiều điều làm mình phải mệt mỏi, suy nghĩ và cảm giác bất lực khi bước chân vào đây. Có những kỷ niệm nhớ mãi không quên, có những con người mà mình thích và cả những loại người mà mình ghét. Có những thứ dù không muốn nhưng vẫn phải cố ép mình nói, có những thứ muốn nói nhưng vẫn phải cố đè nén lại. Có những lúc cười rất sảng khoái, nhưng có nhiều lúc lại muốn nổi điên lên. Cảm giác lúc nào cũng đối lập. Như cái kiểu có người cho QTN là 1 diễn đàn thành công nhưng chính bản thân nó đôi khi cũng là một sự thất bại. Có những bài viết hay, những hoạt động bổ ích nhưng số lượng những con sâu lúc nào cũng rất là nhiều. Và đôi khi, tôi cũng chính là 1 con sâu đó ^^ Vậy nên, có lẽ, tôi không được như các bạn ^^
@ H: Hơ hớ, bi chừ em nói ra được rồi đó. Thấy nhẹ hơn chút nào ko? Những người trong cuộc (++++) ít ai nói ra được. Đến với QTN ntn thì ra đi như thế đó.... có ghét có thương có đủ tất cả. Anh thì chưa ra đi được...
Ước gì mình cũng được như cô ấy. Những lời nói thật lòng. Lâu lâu mới vô QTN một lần, lâu lâu hơn nữa lại viết 1 bài. Hồi trước mới tham gia thì cũng vui vẻ lắm nhưng thời gian làm cho nó nhạt dần. Nhưng không hiểu sao rồi cũng vào lại. Đôi lúc chỉ muốn đọc bài viết chứ không muốn Log in, nhưng đọc rồi thấy hay muốn đọc tiếp. Nó bắt log in or reg và rồi phải ... Không biết đối với mọi người thì thế nào? QTN đã cho tôi nhiều thứ (trong quá khứ thì nhiều hơn bây giờ): bạn bè, chị em, ... Chia sẽ và được sẽ chia. Và sau cùng: nó là 1 CỘNG ĐỒNG.
mr Mai tham gia QTN đã được nửa năm rồi. Đó là một buổi tối tháng năm, mặc dù thi cử nhưng vì lòng yêu thích nhạc Quảng Trị nên đem khá nhiều lời bài hát lên mạng kiếm xem có bổ sung được bài nào vào danh sách không? Tình cờ vào được topic của QTN. Thực sự mr Mai thấy ngạc nhiên, vì rằng mình là một dân CNTT mà lại không biết rằng QT có một 4rum mạnh như vậy. Từ ngày vào QTN, mr Mai cảm nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người, nhất là box Đà Nẵng giành cho mình. Từ đó đến giờ, mr Mai có gắng tham gia diễn đàn với lòng nhiệt tình như một chút tình cảm gì đó với quê hương, với anh chị em đồng hương Quảng Trị.
còn em thì tổng hợp các ý trên của:> các bạn, các chị, các anh, các em> Em cũng mới tham gia nên chỉ phát ngôn về QTN là: ''wonderful''
Đây là một TOPIC rất hay, mọi người có thể bày tỏ ý kiến của mình một cách thoải mái để có thể hiểu nhau hơn. Nhân tiện mình cũng nói lên một vài suy nghĩ, cảm nhận của mình từ lúc tham gia Diễn Đàn đến nay: - Mình đến với QTN cũng thật tự nhiên, hôm đó được sự giới thiệu của anh trai (bạn anh Phúc: OOOO) về việc anh Phúc (cùng một số người trong Diễn Đàn) có tổ chức một chương trình Vui Tết Trung Thu cho một số em khuyết tật ở Phường 5, mình đến tham gia và được mọi người giới thiệu sơ qua về Diễn Đàn, thế là mấy ngày sau, mình đăng ký và trở thành thành viên của Diễn Đàn. - Mục đích mình tham gia Diễn Đàn: + Mình thấy trong thời gian hoạt động, Diễn Đàn đã tham gia rất nhiều hoạt động có ý nghĩa. Đây là điều mà mình đã ấp ủ từ lâu, vì vậy mình tham gia với mong muốn là đóng góp một ít công sức cùng mọi người thực hiện thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. + Mình hy vọng đây là một môi trường tốt để nhóm "BÚP SEN HỒNG" có thể hoạt động hiệu quả hơn. + Có thể trao đổi, giao lưu với mọi người qua các bài viết hoặc các buổi gặp gở để có thêm được những người anh, người chi và những người bạn mới. + Đọc các bài viết, các thông tin, các chia sẽ của mọi người để trang bị cho mình thêm nhiều kiến thức sống, cách đối nhân sử thế,... cũng như cập nhật thêm những thông tin mới. + Viết bài để tăng khả năng viết, trình bày văn bản của mình. - Ý kiến, cảm nhận của mình về Diễn Đàn: + Có nhiều hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực. + Thông tin cập nhật nhanh, nhiều. + Có nhiều thành viên tham gia, số lượng bài viết lớn. + Có nhiều bài viết hay, tâm đắc, có sự suy nghĩ cân nhắc sâu sắc về nội dung và ngôn từ. + Bên cạnh đó cũng có nhiều bài viết còn sơ sài, thiếu tính xây dựng, công kích nhau. Xin cảm ơn và chúc tất cả sức khỏe, thành công!