Namlun_akita...xin một khoảng trời (=.=)

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi namlun_akita, 2/12/09.

  1. namlun_akita Thành viên

    Tôi hay nói, hay cười... cười hoài, mọi người bảo thế !
    Hôm nay bé An lớp tôi (bói hơn cả chuyên nghiệp) bảo rằng tôi sẽ khổ tâm nhiều hơn khi luôn giấu kín những chuyện buồn. Sẽ không ai biết lúc nào tôi buồn để chia sẽ.
    Không phải là tôi muốn giấu, bản chất xưa nay của tôi là vậy. Những chuyện buồn không làm tôi bận tâm nhiều bằng việc cố sống vui vẻ, cũng chẳng phải cố gì, tôi luôn thế mà. Tôi thấy mình thoải mái, thanh thản với chính mình và những việc mình làm, thế là đủ. Tôi cũng không hề cười gượng. Thật sự.. tôi thấy buồn chút khi An nói thế nhưng sẽ chẳng sao cả. Luôn là chính mình nhé tôi ơi!
    Chết mất, mai học cả ngày, còn mấy cái họp hành nữa, biên bản thì chưa nộp....
    Viết sau..
    quangminh89qtAmoled thích bài này.
  2. namlun_akita Thành viên

    Dậy sớm chi cho mệt rứa trời??? Mưa tầm tã mà đi học, rồi qua đến lớp nghe thông báo được nghỉ. Về. Ướt lướt thướt. Đến phòng. Online luôn. Nản.
    Hôm qua hẹn mà người ta không đến, định một bữa nói chuyện thẳng thắn với họ thế mà họ bận mất rồi. Thương họ quá, vẫn biết đó là yêu thiệt nhưng mình không thể đón nhận và đáp trả được. Ước gì họ có thể hiểu mình thì hay biết mấy, họ sẽ không đứng trước cửa phòng cả tiếng đồng hồ để đợi, sẽ không hốt hoảng gọi điện nhắn tin liên tục khi mình cố tình không bắt máy, sẽ không buồn, không khóc vì mình và không than rằng: "Nhỏ lỳ quá".
    Biết làm sao được khi trái tim mình không rung động trước sự chân thành ấy. Mình đã phải nói dối rằng có người yêu rồi, anh ấy đang làm việc ở tận SG, thế mà họ vẫn vậy.
    Xin lỗi người ta nhiều lắm, mong giữa chúng ta sẽ tồn tại một tình bạn đẹp!
    Amoled thích bài này.
  3. katy Thành viên

    vậy là anh vẫn còn có cơ hội phải ko nấm????:))
    namlun_akita thích bài này.
  4. namlun_akita Thành viên

    Anh thiệt là.../:), cơ hội chia đều cho tất cả mọi người , bé nghĩ thế:-??
  5. katy Thành viên

    hơ.chia đều hả??? thế thì anh thua mất.Ae QTN ai cũng đẹp trai phong độ hết trơn
    namlun_akita thích bài này.
  6. namlun_akita Thành viên

    Anh đừng nghĩ thế, họ đẹp trai phong độ họ sẽ tìm những cô gái chân dài chứ mắc mớ chi chịu bé Nấm chứ :domat
    Cả anh cũng vậy thôi, thấy bé sẽ thay đổi ý định liền :-O:-O[-( còn bé vẫn đang thích độc thân thêm ít bữa nữa mà8-}8-}
  7. namlun_akita Thành viên

    Hôm nay hình như xui xẻo quá thì phải, chẳng biết tại sao8->, học bài kỹ,
    tự tin lắm,\:D/ câu khó trả lời được hết, cả cái quy trình thí nghiệm dài ngoằng thì nhớ hết, còn mỗi một dòng dễ nhất, đơn giản nhất thì quên mất#-o. Cô giáo đã nhắc đi nhắc lại là :"Đủ chưa? Chắc chắn chưa? Đúng chưa?...", nhìn đi nhìn lại đâu thấy thiếu, về đến chỗ ngồi nhớ ra thì không kịp nữa. Trừ 2 điểm liền@-). Thế đó, môn này dễ mà, mấy đứa bình thường cũng được điểm cao, mình được có 8 điểm, buồn gì đâu[-(:(. Cô thấy cái mặt mình như cái bánh bao chiều còn cười, còn thêm câu :"lần sau cho nhớ":d.
    Đành chấp nhận đau thương vì lỗi do mình. Thôi cố gắng để lần sau không vấp phải!L-)
    Hãy nhớ lấy nhé tôi ơi!
  8. namlun_akita Thành viên

    [IMG]

    Đêm... Suy nghĩ nhều chuyện sẽ làm mày không ngủ được đâu. Mọi người bảo mày sống cần chút nhẫn tâm, sẽ không sao. Thế sao được đây, sao đành nhìn người thân yêu buồn nói gì chính mình làm họ buồn.
    Khổ quá đi!
  9. namlun_akita Thành viên

    [IMG]

    Mỗi người luôn ẩn giấu trong mình nhiều nỗi niềm khó nói về cuộc sống, về những người xung quanh và đôi khi về chính bản thân mình. Không ngoại lệ cho bất kì ai hết. Dĩ nhiên có cả tôi.
    Một ngày, tôi đều sống hết mình, vui cười năng động, những tưởng tôi thật yêu đời và hạnh phúc. Đâu ai biết rằng mỗi khi đêm về tĩnh lặng, tôi một mình suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, lặng thầm... Tôi cũng là con người bằng da bằng thịt, tôi cũng biết vui biết buồn, biết hạnh phúc và khổ đau...
    Đừng xem tôi như thần tiên có thể làm được tất cả, đừng xem tôi như một con búp bê vô tri vô cảm, hãy xem tôi như một con người, một con người bình thường như bao người khác. Tôi cũng cần bạn bè, cần tình thương và cần chia sẻ để tôi thấy mình không cô độc gữa cuộc đời này.
    Amoled, bikutequangminh89qt thích bài này.
  10. namlun_akita Thành viên

    Người ta ở quê ra rồi đó, người ta xin lỗi vì thất hẹn ngày hôm trước và hẹn bữa nay gặp nhau...
    Gặp thì nói chuyện gì đây chứ? Với lại..8->
    À, may mà nhớ ra có hẹn cafe với Trí, từ chối liền :d, để tối mai gặp cũng được. Dĩ nhiên họ đồng ý.
    Rất vui vì cách cư xử của họ mấy bữa nay :). Đã giống như một người bạn thật rồi đó, chắc họ hiểu rồi thì phải.;)
    Hãy mãi như thế nhìn người ta dễ thương hơn đó ;;). Là bạn nhé! L-)Đồng ý đi mà. Đừng theo đuổi những thứ mà không có hy vọng gì như thế. Chưa sẵn sàng cho chuyện đặt chân vào tình trường hay nói nhẹ nhàng hơn chút là mảnh đất tình yêu đâu.[-X Và người ta cũng không cần phải đợi vì chẳng có gì chắc chắn sau này sẽ đón nhận tình cảm của người ta cả :-?. Hãy tìm cho mình hạnh phúc riêng nhé! Luôn mong người ta vui vẻ, anh bạn tốt ạ :-".

    [IMG]
    Amoled thích bài này.
  11. namlun_akita Thành viên

    Rồi đó, chuyện gì đến sẽ đến mà. Người ta đến, 2 đứa kêu 2 ly cafe sữa ngồi uống và xem bóng đá, cắn hạt dưa, thỉnh thoảng nhìn nhau, cười một cái. Lại rơi vào im lặng...#:-S
    Thỉnh thoảng họ hỏi người ta sao không nói gì, người ta lại cười, vô duyên thế là cùng, nản.:-<
    " Giờ mà không nói ít bữa đừng có mà đập cửa phòng họ nghe!"_Họ nói rồi đó. Thế mà người ta vẫn cười. :-SThôi...họ đòi về cho rồi, ngồi hoài thế này chán quá. Đồng ý. Người ta bảo đi uống sữa rồi về. Trời! Vừa cafe xong giờ uống sữa, thôi, không đi, về...Bye :-h
    Họ về đây, người ta cũng về đi kìa. Thế mà cũng đòi đưa họ lên phòng.@-) Người ta hôm nay bị khùng mất rồi. Đang ở tầng 1, lên tầng 5 có chút chứ mấy, người ta leo lên rồi leo xuống lại không mệt à? Thế mà cũng đi...#-o Rồi, đến phòng họ rồi đó, người ta về đi. Bye thiệt nì!:-h:-h
    Amoled thích bài này.
  12. namlun_akita Thành viên

    Sau buổi cafe, lại những tin nhắn của người ta... Phiền quá!#-o "Người ta yêu họ người ta sẽ chấp nhận tất cả, kể cả họ đã có người yêu, kể cả sự hờ hững của họ và không cần quan tâm sau này người ta sẽ được gì.:x @**;-" _ Toàn nhảm nhí.:-O Đã đồng ý là bạn thế đó sao người ta. Người ta lại làm họ thấy mệt mỏi rồi đó ~X(...người ta biết không hả???
    Từ giờ họ sẽ giữ khoảng cách với người ta, họ sẽ không vô tư với người ta như họ đã đối xử với những người bạn thân của họ nữa. Vì bạn họ hiểu họ, còn người ta thì không. Người ta cứ như thế sẽ có lúc họ sẽ chấm dứt luôn cái "tình bạn đơn phương" từ mình họ. Điểm yếu của họ là không đủ nhẫn tâm. Nhưng họ sẽ khắc phục điểm yếu này... Vì người ta đó!8->[-X
    Amoledquangminh89qt thích bài này.
  13. Amoled Thành viên

    Biết thế bữa đừng rủ bé uống cho rùi.
    namlun_akita thích bài này.
  14. namlun_akita Thành viên

    Trí mà làm rứa không chộ tội nghiệp bé à:-/;)8-}? Ứ thèm chơi với Trí luôn.[-X[-(
    Amoled thích bài này.
  15. namlun_akita Thành viên

    #:-S Những ngày học thi vất vả, không vào thăm QTN thường xuyên được, cũng buồn, nhưng không biết làm sao!!:-??
  16. quangminh89qt Thành viên

    Vô phá chơi chị bé nì :d
    namlun_akita thích bài này.
  17. namlun_akita Thành viên

    Việt Nam thua!

    Xem bóng đá... mình bị nghiền mà. Trước đây từng tuyên bố hùng hồn rằng :"Yêu tổ quốc thì xem bóng đá việt Nam, nhưng yêu bóng đá thì xem Châu Âu mới đã". Tối nay, xem vì cả 2 lý do, đi thật sớm, kiếm vị trí đẹp cho cả phòng, xem với hy vọng tràn trề. Hét rát cổ họng. Kết thúc là thất vọng...Nước mắt lăn dài, hai bàn tay không quệt hết, có lẽ cũng nhiều người nhìn thấy, quán cafe đông người mà... chẳng thèm quê luôn. Buồn... không đi bão với mấy anh nữa, về phòng...mai thi...không học được.
    Amoledquangminh89qt thích bài này.
  18. quangminh89qt Thành viên

    Em ăn cơm hok có vô lun :(
  19. namlun_akita Thành viên

    Chị cũng đâu ăn nổi đâu em, tội nghiệp chị Dung phòng chị, tối qua tổ chức sinh nhật mà buồn như đám tang rứa, hic
    quangminh89qt thích bài này.
  20. quangminh89qt Thành viên

    Hizz thui cố lên nha chị ^^ Chị em mình cùng cố gắng nà :)>-:)>-

Chia sẻ trang này