Tâm sự đôi điều về mái trường xưa ...

Discussion in 'THPT Vĩnh Linh' started by danafilm2009, Dec 10, 2009.

  1. danafilm2009 Thành viên

    Thân chào các bạn là cựu học sinh và đang là học sinh THPT Vĩnh Linh !

    Tôi là một cựu học sinh niên khóa 2000 - 2003 của ngôi trường THPT Vĩnh Linh - một ngôi trường giàu truyền thống và là anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Hồi đó ở Bến Quan chưa có trường cấp 3 nên tôi phải khăn gói xa gia đình về Hồ Xá theo học và chỉ mới đó thôi mà nay tôi đã rời mái trường đã được gần 6 năm.

    Xa mái trương thân yêu với bao kỷ niệm vui buồn cùng bạn bè cùng lớp, cùng khóa để rồi ai đi đường nấy xây dựng tương lai riêng cho mình. Sau bao năm trôi qua, mái trường xưa nay đã thay da đổi thịt từ bề ngoài (diện mạo) đến bề trong (thành tích) và trãi qua mỗi thế hệ học sinh lại tiếp bước, vun đắp những truyền thống tốt đẹp mà đàn anh, đàn chị đi trước đã xây dựng.


    Lớp 12D năm xưa của tôi từng là một lớp đặc biệt, nó đặc biệt bởi đây là lớp luôn được tuyên dương về những thành tích tốt trong học tập thì cũng luôn được "tuyên dương" những thành tích "quậy" đi đầu trong toàn trường. Và đó thực sự là những "thành tích ấn tượng" trong những năm cuối cùng trên ghế nhà trường.

    Những gương mặt cùng lớp, cùng khóa học quen thuộc nay đã tản lạc mỗi người một phương trời mà dẫu có cơ hội gặp lại cũng khó mà có mặt đông đủ như SỈ SỐ của lớp năm nào. Người tiếp tục con đường học vấn, người học nghề, làm nghề hay đơn giản là nghĩ học và ở nhà, có số thì đi xây dựng tổ ấm riêng cho mình ...

    Mỗi khi có dịp gặp lại được những người bạn năm xưa tôi thật vui mừng và bùi ngùi xúc động, hỏi thăm nhau và qua người này lại hỏi đến người bạn khác. Người có dịp gặp lại, người thì sau bao năm rồi chưa từng gặp lại (do nhiều điều kiện) song cho dù các bạn nay đi đâu, ở đâu và làm gì đi chăng nữa thì đối với tôi những kỷ niệm năm xưa của tôi với các bạn mãi là những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò và nó sẽ mãi mãi không phai mờ dầu cho năm tháng trôi qua.

    Tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có ngày được gặp lại các bạn để hàn huyên, tâm sự và hồi tưởng về những ngày cùng học với nhau, tôi sẽ vẫn hy vọng cho dẫu cơ hội ấy là mong manh ...


    Mái trường xưa dù đã trải qua bao năm tháng nhưng trong tôi vẫn luôn đầy những niềm tự hào tốt đẹp bởi một lý do đơn giản đó là nơi tôi được học tập, nơi tôi có những người bạn và là một ngôi trường truyền thống trên mãnh đất quê hương Vĩnh Linh anh hùng.
  2. ITS Thành viên

    Bây giờ trường càng ngày càng đẹp và càng hiện đại.

    Hihi, khác niên khóa nhưng mà cùng cái lớp. 12D. ^^
    danafilm2009 likes this.
  3. Hắc Công Tử Thành viên

  4. vinhlinhnet Thành viên

    Sai chính tả,chữ TRÃI->Trải
  5. tamma_nho_xiu Thành viên

    Cầu chúc cho những hy zọng của bạn thành sự thật nhé *_^
    danafilm2009 likes this.
  6. ntd17111989 Thành viên

    thế hệ bây giờ gê thật cái gì cũng sướng .. mấy đứa trẻ cạnh nhà đi học có người đón người đưa mà họ trường lại đẹp
  7. ngoleminhhai_h2 Thành viên

    Tôi ũng học ở trường này khóa(2005-2008),lớp 12k.Dù bây giờ vào ĐH rồi tôi vẫn nhớ mái trường yêu dấu năm xưa.Nơi đây nó đã ghi lại những kỉ niệm đẹp nhất về thời học sinh của tôi.Tôi yêu trường và nhớ trường lắm.Các bạn dù sau này có đi đâu hay ở đâu thì đừng bao giờ quên mái trường yêu dấu này nhé
    danafilm2009 likes this.
  8. Bé Cọp Thành viên

    Đồng chí tớ cũng khóa 04 - 07 Vĩnh Linh, dân 12A học và quậy. Bây giờ đến lượt đồng chí em gái chinh chiến ngang dọc ngôi trường thân thương ấy. Nhớ năm ngoái 20/11 trốn học về quê, ghé qua trường, bỗng thấy trường mình đẹp một cách kỳ lạ...
    danafilm2009 and vinhlinhnet like this.
  9. vinhlinhnet Thành viên

    éc.:)):)):)).Anh lạy em,cho anh cái pic.
  10. Bé Cọp Thành viên

    Để trong máy ở nhà rồi anh. Tết về mới up lên được. Nhưng chắc là có đó anh. ^^
  11. Bé Cọp Thành viên

    đau đầu quá. sai có 1 chữ mà cũng bắt bẽ chi dữ vậy, có chắc là ko viết sai chính tả bao h ko, quan trọng là cảm xúc chứ.
    danafilm2009 likes this.
  12. huong_nguao Thành viên

    xin chào anh em vĩnh linh
    có lẽ ở đay minh nhỏ tuổi rồi !
    em cũng học cấp 3 vĩnh linh nhưng em học 05-08
    rất muốn làm quen với các anh chị em út o đà nẵng city
    :-??
  13. nguyenhienquangbkdt Thành viên

    Mái trường cấp 3 thân yêu, một thời gắn bó bao tháng năm học trò. Những kĩ niệm xưa cũ đẹp tuơi đã và sẽ chẳng thể phai nhòa...trong tôi >:d< !
  14. khách mời QTN Thành viên

    Được đi học là rất vui rồi!

    Nhớ cái bà bán hàng trước trường c3 lê lợi...nợ hơn 5 xị mà cứ trơ trơ cí mặt ;))
  15. chuongvl Thành viên

    Một thời để nhớ! Đáng nhớ! Nên nhớ! nhớ mãi không quên vì chính nơi đó đã nuôi dưỡng cho tôi lớn lên, trưởng thành và hơn thế nữa...

Share This Page