khi mô cũng chọc bạn hết hí, rứa mà k cho mình biết cái. cùng xóm à, đoán cái nha, ku Mười à.... phải k đó?
tình cờ vô chỗ này.. hehe bạn trông cũng wen wen.. mình cũng học khóa 2000-2003...hinh nhu là khóa đầu tiên thì phải hehe..thầy chủ nhiệm là thầy LẬP dạy môn toán chủ nhiệm 3 năm.. lớp trưởng là akaj ..12k thì phải... tuy học cùng một lớp nhưng toàn từ những thị xã #. thị trấn# đến học, nên vào đại hoc là biệt tăm đâu hết ..hihix..nhân dịp kĩ niệm 10 năm thành lập trường .. hi vọng trường sẽ có tổ chức họp mặt cựu học sinh..khóa đầu tiên ...đễ anh em gặp mắt ôn lại chuyện cũ...
Học sinh khóa 2, lớp B Hôm rồi gặp thầy Hậu, thầy nói sẽ tổ chức vào dịp thành lập trường, cựu HS sẽ có cơ hội gặp nhau.
hoho!!Chắc mình khóa muộn nhất sao ta. Nguyễ thị thu phượng.Lớp 10-12b2 Khóa:06-09 Anh vũ lớp M là có quen trọng lớp K ko anh? Có quen vài anh khóa trên nhưng quên tên rồiLâu ko gặp ko nhớ tên nơi
hình như lúc bạn ra trường là lúc mình vào trường thì phải... ...rất vui bạn đã điểm danh, mà cho biết họ tên đi....
Hi, bé học sau chị 1 năm, chị khóa 2001 - 2004, cũng 12I, quậy như quỷ sứ. Tự nhiên thấy nhớ trường, trường mình bữa ni thay đổi nhiều, đẹp hơn . Nhớ nhất là lần cắm trại năm lớp 11, đúng hôm trời mưa, bẩn dã man, nhưng mà vui. Nhớ...
ơ, chị học lớp 12i luôn à, hồi chị học lớp 11, là em học lớp 10i... em cũng nhiều kỉ niệm hồi cắm trại... Năm đó, em múa bài "Tiếng chày trên soc boom bo" bị tuột váy(hơ hơ, may có mang quần).... nhưng nhớ lại, vẫn vui, xấu hổ....
Hì, răng chị không biết hè, chắc đoạn nớ đang ngồi nướng khoai với bọn bạn và thầy thể dục ( thầy tên chi quên mất rùi , chỉ nhớ đẹp trai lắm ). Chị có quen 1 đứa học lớp em mà chưa nhớ ra hắn tên chi, hì.
Hình như là rứaKhông nhớ rõ lém, mà anh phi học lớp M sao ko nhớ ta, năm đóa bé đi chấm cờ đỏ lớp anh mà.Củng có quen mấy người lớp anh, nhưng dạo này thay số ko liên hệ nữa nơi,lâu quá thành ra quên tên hết luôn