Với hơn 1001 lời yêu cầu của khán giả quanh công viên Lê Văn Tám, năn nỉ mãi Ku Lãng mới chịu "dật" mấy chiêu... [YOUTUBE]H29YwfokfQI[/YOUTUBE]
nhảy đẹp thiệc, Lạng nhà mình nổi tiếng nhảy hiphop mừk, @ Tuấn ơi răng ko thêm vài chiêu breakdance nữa, phê lun nha
Bác bichla ác quá, quay thế nào cụt mất cái đầu của em í Lần ni nhảy bất thình lình mà rứa là đỉnh roài. Coi ku Lạng nhảy nhìu lần mà lần mô mình cũng khoái ^^
Tiếc thiệt, lúc nớ mình với ông bạn đang đi mua nước nên ko đc 'mục sở thị' tiết mục hoành tá tràng ni mới đau chứ
Tối nớ còn thiếu đoạn sau Hb bay vô nữa,cha bichla chơi kỳ quá...Ku Lạng nhà ta mà trổ tài có mà CG chết nườm nượp...
dc xem lang tu nhay 2lan rui.lang tu nhay dep thiet/thay ma me lun.noi chung la me tu dau den chan,tu trong ra ngoai/nhung ma ko bit y lang tu rang nua,hehe
Cảm ơn bà con đã thương tình quen mặt mà ko chê, làm LT ngại quá, mặc quần xọc, áo cọc, dép doctor mà nhảy coi chi dc, nhưng thấy bà con cổ vũ nhiệt tình quá, rất cảm ơn ^^ Lúc đó miềng định nhắm mem mô hay spam với ghét ghét để lia đôi dép vô mặt rồi đều nhòm lại box SG ai cũng dệ thương, nhiệt tình, tích cực hết nên thôi @meocon: ý răng là răng, có chồng sắp có con rồi mà ý với chả ý, về nấu cơm chồng ăn đi tề, hắn mới hỏi m đi mô rồi đó (giá gặp dau sớm hơn thì ta bao nàng trọn gói rùi ).
Cu Hoàn cẩn thận mấy cái dụ ni, anh suýt bị dụ lần rồi, hề hề, hồi cu Hoàn chưa ra mắt bà con ấy, hề hề, anh cũng nghi nghi lâu rồi mà chưa tin, he he. Cu Tuấn nhảy cũng được đó, như lần 1 ở Đại Hội SV. Goodluck!
thiệt tình xem thấy khoái lắm ...đẹp lắm LT>>>>>>>>....vài bữa khi mô vô sàn biểu diễn nguyên bài lun hi , tiêk là hum nớ hem có dàn loa , nhạc nhỏ quá. lần sau cho bác HB với A.cương pro bon chen với ....đoạn ngồi đợi LT nhảy , 2 người ni cứ xí xọn chạy ra chạy vô , hết chống tay đến chổng mông.....may mà chưa bay 2 mãnh đít chai.
Chú Lạng thấy không anh bảo đảm chú nhảy thế nào cũng được mọi hưởng ứng. Thế mà chú cứ bắt anh hết năn đến nỉ chú mới chịu xuất chiêu làm anh khô cả họng, nhớ mua cafe cho anh uống để đỡ khô họng nghe.
@Tindaihiep: hehe, ok, mai mốt caffe em gọi anh liền. Ko phải sợ, đều ngại vì có ai mặc quần sọc, áo ngắn tay, dép đi dãy mô anh