Nhật ký viết chung ^o^!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi tocdai_2k7, 1/1/10.

  1. [P]iK[a] Thành viên

    Cuối cùng cũg hoàn thành hồ sơ.... chờ ngày lên đường .... kô biêt vui hay buồn... sướng hay khổ đây nữa..... đâm thẳg đâm thẳg...... tất cả nhữg gì của quá khứ đả được tẩy bỏ kô 1 giấu vết... ôi... nhớ nó quá....
    hum nay tự nhiên trong đầu có nhữg câu hỏi vớ vẩn quá... thật ra mình cà có người iêu kô.... ui thôi... vớ vẩn quá
  2. LynNgo Thành viên

    Chẳng còn mấy lúc nữa là đến ngày trọng đại rồi, mang tâm trạng như thế này hoài không tốt. Nên nghe những gì cần nghe, thấy những gì cần thấy, nên chọn lọc thông tin phù hợp để tiếp nhận.

    Chỉ là tâm lý chung thôi, ai cũng lo lắng thế cả. Phải làm cho tinh thần thoải mái lên. Nhưng gì thì gì, cái nhà phải là nơi bình yên nhất, trở về nhà phải thấy hạnh phúc nhất. Mọi việc vẫn đang chờ phía trước. Kiên nhẫn chút nữa đi nào, hạnh phúc hay không do mình cả.
    Hắc Công Tử thích bài này.
  3. doanlong Thành viên

    Mới đầu năm mà mình đã có cảm giác bất an tợn, ko biết phải do men rượu mấy ngày đầu năm làm mình 'say' ko nữa. Chưa năm nào mình khởi đầu 1 năm mà toàn ngập chìm trong 'men rượu' nhiều như ri, và chưa khi mô 'men rượu' làm mình say mà - vì răng rứa ?????? ( Say men rượu ngày mai a tỉnh ) hay là say cái khác trời ??????
  4. Dungsmile Thành viên

    CHÁN QUÁ. ĐÃ BAO LẦN CỐ GẮNG DÂY SỚM, ĐẶT ĐỒNG HỒ RỒI CŨNG NHƯ KHÔNG À. REO RỒI LẠI TẮT RỒI LẠI REO RỒI LẠI TẮT. HIX. Nếu trong cuộc đời sinh viên mà mình dậy trước 6h chắc trời mưa to, giông bão kéo tới quá. hixxxxxxxxx
  5. phi_phi Guest

    ngày lại ngày trôi qua 1 cách bình thường và lặng lẽ
    ko vui cũng chẳng buồn
    suốt ngày ko bít làm j` chỉ bít onli jit time
  6. VNZET Thành viên chăm ngoan

    hey hazzzzzzzz!!! Mệt mỏi + bùn ngủ .Ước chi 1 ko phải 24h mà 30h 34h 40 h nhỉ....không đủ time! Hjx...
    Lịch làm việc tháng nay bị đảo lộn tùng phèo lên hết :((......1 ngày ngủ dc có 2-3h :! như thế này tết về miềng thành cấy chi bây.....Mong sao time trôi nhanh mau về tết đi cho mọi chuyện qua hết.....Ra tết lại có nhìu time lúc đó ta sẽ ngủ bù
  7. tocdai_2k7 Thành viên

    hôm nay là 1 ngày thật sự đặc biệt:x , my luv của 2 đứa mình đã đi đc nữa năm hehe, tuy ko dài lắm nhưng e mong rằng my luv của 2 đứa mình sẽ mãi mãi bền lâu và dù 2 dứa mìh ở xa nhau như thế thì t/c vẫn luôn dành cho nhau nhiều hơn nữa,xa để nhớ, để yêu nhau nhiều hơn, phải ko anh nhỉ.:om.......
    giờ này ngoài hn chắc là lạnh lắm, nhớ mặc áo vào kẻo bị cảm nha heo k0n:)
  8. Voi con Thành viên

    Hớ hớ. Thời gian ăn chơi càng ngày càng nhìu lên. Tối ni mình trổ tài với cháo bột + bánh bột lọc, kaka
  9. H.A.P Thành viên

    làm xong có ai dám ăn ko vậy nhóc =)) hay làm xong rồi 1 mình nhóc tự ăn hết =))
  10. Dungsmile Thành viên

    mẹ khi nào cũng thế... nhưng chính vì điều đó mà con yêu mẹ lắm. mong mong thời gian qua thật nhanh để về nhà. Mặc dù bít về chắc là cũng bị mẹ xả tới tấp 1 2 ngày.:d.... hihihi/..,,... nhưng con thik điều đó mẹ thân yêu của con !!!!
  11. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Mới nghe Mino mất xe, thấy thương hắn quá. Mụ Hà nói mấy anh chị đã đi làm sẽ góp tiền cho hắn, rứa cũng yên tâm:). Cứ nghĩ bây giờ hắn đang lo lắng và buồn lắm là thấy tội. Hắn mới ra nhà mấy ngày đây, mới vô được có 2 ngày đã mất xe, không biết có tìm được không. Tối ni sẽ về thắp hương cầu trời cho tìm được xe, thương hắn, thương cả dì Thiền.
  12. eternal flame Thành viên

    Bây giờ nghĩ vẫn còn thấy rất bực bội.
    Cái hiệu đồng hồ Thành Tín ở chợ Đông Hà mọi người tránh ra nghe.
    Số là hôm rồi mình mua cái đồng hồ đeo tay ở đây, họ kêu giá 480k (theo kinh nghiệm khi đi chợ) mình trả từ 300k, lên 320k, đến 340k. Cuối cùng củng mua được cái mà mình thích.
    Về nhà dùng mấy ngày nó vào nước (điên cái đầu), mình đem ra để họ xem lại. Trời, ko tưởng được, họ nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, phán: Ko phải mua ở đây, mua thì có giấy bảo hành.
    Đúng là điên thật, mình mua mà ko biết là có giấy bảo hành, với lại mới mua chưa được 1 tuần làm sao mà họ quên nhanh như thế được?
    Tức mình quá, mình tời lại họ: Ko lẽ mua chổ khác tui đem đến đây làm chi, chú bán hàng như thế thì làm gì có lần sau nữa? Mất uy tín quá.
    Đem qua hàng khác mất 5k, họ nói cửa hàng đó sao ẩu thế, đáng lẽ trước khi bán phải kiểm tra cho khách chứ?...Bây giờ thì OK rồi.
  13. Cát...Khóc... Thành viên

    Hic, hôm ni ngoan ngoãn nghe theo lời Mạ dặn từ mấy ngày trước " coi mà cuốc cỏ đi nghe, nhà này sắp thành rừng rồi đó" nên chiều bớt nắng là mình vác cuốc ra trước nhà cuốc cỏ. Cuốc được 1 lúc thì đau tay quá, may vừa lúc Như quét xong sân nên 2 chị em thay nhau cuốc. Hì hụi cuốc cỏ khí thế là vậy tự nhiên chú Kiệm đi ngang qua phán 1 câu " kiểu ni chi chi mai cũng rét " làm mình hơi bưa rồi, chặp sau có thêm 2 thằng cu mặt búng ra sữa ở mô tới phanh xe cái két rõ to, 1 thằng trơ mắt nhìn mình như là quen thân lắm, thằng kia bô bô " em đưa anh cuốc cho nì ". Mặt dù nổi khùng lên rồi nhưng mình giả lơ chẳng thèm nói, rứa mà k biết đường tránh đi còn đứng lảm nhảm bên tai. Bực k chịu được nên đã liếc lên hỏi " ê, có điên k? đ.c mấy t? rồi hả? ". Cũng may mà 2 đứa nó biết đường nổ máy xe đi chứ k thì bị nghe ca cải lương rồi.... X( ..... thật là bực quá. Muốn làm con ngoan sao lại khó thế này?
    daccong86, No.1255\^o^/ thích bài này.
  14. Dungsmile Thành viên

    pé ơi!!!!!!!!!! FIGHTING! FIGHTING! FIGHTING.
    Có lúc cảm thấy ngột ngạt đến khó thở và ko gượng dậy được nhưng cố lên về gần tới đích rồi, chỉ một chút nữa thôi. Pé cố gắng nhé!!!! cuộc sống đâu lúc nào cũng bất công với mình đúng ko? có gia đình đứng sau ủng hộ pé đó. Vì thế fighting,fighting,fighting!!!!!
  15. VNZET Thành viên chăm ngoan

    2 tuần nữa thi mà lịch làm việc dày đặc...rứa làm răng mà học đây bây...càng cố càng rối...hjx thiệc tình là mệt mỏi + chán nản. Sắp stress rùi.....................24 ngày nữa về nhà.về nhà là phải ngủ bù những ngày ntn..ai đời 1 ngày ngủ 2-3h chứ...hjx!
  16. alias001 Thành viên

    mới đó mà về nhà cũg 10 ngày rồi .. hjz .. chuẩn bị lên xe vô đn .. thăm a chút .. rồi tối lại bay vô lại sg .. học hành .. thi cử .. than ôi ..
  17. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    =)), đúng kể chuyện vui thiệt, hôm ni rét luôn, hehe; mà em ơi khoa học và dân gian gọi xợt cỏ hay làm cỏ có ai nói cuốc cỏ mô :d
  18. LynNgo Thành viên

    Về nhà nghỉ ngơi thì cũng khỏe đó, nhưng thấy có lỗi ghê.
  19. tocdai_2k7 Thành viên

    Chiều nay lại hoàn thành thêm môn tiếng anh, thứ 6 thi môn NTDC thứ 4 tuần sau GDQP nữa là xong.
    Trời tự nhiên lạnh ghê luôn à,mà giá như tết lạnh được như thế này thì vui lắm đây
  20. ¶-¶oA~tuyet Thành viên

    Hai hum ny,trời trở lạnh.....nhưng cái lạnh này vẫn không lạnh bằng cái lạnh ở trong tim mình ........có lẽ con tim của mình đã thành băng rồi cũng nên.Giá mà.......??!!!!?!?!?!?!?!?!???!

Chia sẻ trang này