Mấy đứa ăn nói ớn quá đi. Ghét thì để trong lòng được rồi.... Nói ra thế người khác đánh giá mình mà cả ngay học sinh cấp 3 Cam Lộ cũng mang tiếng...
Mấy người vô đây bôi tro trát trấu cấp 3 Cam Lộ à ? Ở đâu cũng có cái tốt, cái xấu... Cái tốt thi nên khoe còn xấu thì phải che đi chứ. <~~~~~ Siêu Quậy C3 Cam Lộ nè.
box cam lộ mình ngày càng nhiều mem.Mình ra trường 2004,các mem chú ý vào đây có nhiều người lớn hơn các bạn như anh CUA , anh Trộ , anh Sơn là đều khoá trước mình,botay khoá mình ,rồi zom sau một khoá, trước nay vẫn vậy cách nói quen của dân mình nên khi vào diễn đàn các bạn hồn nhiên quá ,không biết tuổi tác thì các bạn cũng nên xưng hô lịch sự một chút,giữ gìn văn hoá 4r và cả dân mình nữa. Trường c3 camlộ để lại cho mình thật nhiều kỷ niệm, thầy cô và bạn bè và mình luôn trân trọng tất cả những tc đó,b nói thầy cô thế này thế kia,chắc rồi,thầy cô cũng là người mà,bạn bè chơi với nhau còn có lúc thế này thế kia huống gì thầy cô cả trăm hs biết làm thế nào cho vừa lòng cả trăm hs đc.nhưng thật lòng thì mình thấy thầy cô trường mình nhiều người rất nhiệt tình với học sinh,hồi học có lúc mình cũng quậy phá nên thầy cô nhiều người không thích giờ nghĩ lại thấy hối hận,"ai cũng một thời trẻ trai,bồng bột và nông nổi" .như cái cách bạn nhận xét thầy K thì mình thấy chẳng thích chút nào.
ku Tiến nói đúng đó,tụi bây còn nhỏ mà ăn nói láo lếu quá đi,thầy cô mà nói vậy,tau cũng bó tay với bây luôn.
Đi đâu cg quảng bá web mình rứa àh? bik là nổi tiếng rồi đó hehe nhưng mà cg công nhận chịu khó cập nhật thông tin ghê
cho em bon chen tí nhá, nghe mấy bác nhắc em cũng nhớ trường quá năm lớp mười tụi em học lớp thi điểm đầu tiên của trường, dạng như lớp chọn ấy > >>>, cho em chảnh tí nha mấy bác, đầu năm họp phụ huynh chỉ tiêu 25% lớp đạt sinh giỏi, cuối năm chỉ có 2 nhân, chiếm 5%. rứa là lớp em bị giải tán luôn. hồi đó cũng có nhiều giáo viên sợ vô lớp em lắm, nhất là thấy Thăng dạy tóan, hồi đó thầy mới ra trường mà tính thầy ưa nổ vô lớp em nữa là chết luôn, ngày mô cũng bị cháy giáo an, ra khỏi lớp là lưng đẫm mồ hôi, thấy thương thầy ghê za đó... qua 2 năm sau em iu nhất là co Hòa anh văn, nhắc tới thấy nhớ cô ghê, nhớ cả kẹo "cu đơ" nữa em nhớ nhất là cô Nguyệt, có hồi em từng là học trò được cô mến 2, yêu2, nhưng do em cũng hay hư, học ít chơi nhiều, nên dần cô hay để ý và chưởi em cũng nhiều, học ôn thi TN ko biết em đang phê gì, vừa lim dim vừa rống I love you more than... rứa là bị cô làm một trận, kêu lên làm chuỗi chuyển hóa, cũng kinh, nhầm một phương trình, bị mắg té tát ko còn chổ để chui......dần em cũng xa cô. chỉ có cô Hòa là thương yêu nhất thôi, sinh nhật em vẫn nhớ và có quà thương cô quá đi bây giờ trường mình cũng thay đổi nhiều, Website cũng có rùi, có kĩ cương và nề nếp hơn, nhưng chất lượng thì ko biết phải nói thê nào nữa, hình thức vẫn nhiều mà....... thầy cô ko dc học trò yêu quý như xưa, em nghe dị nghị tiếng xấu thì nhiều, nên cũng nãn thế hệ hậu bối bi giờ cũng can đãm hơn và lắm chiêu hơn, cũng có khi cũng phải cỗ vũ tinh thần mấy em nó, nhưng nhiều lúc cũng mong mấy em nó nhìn lại mà thận trọng hơn đôi chút, nữa chữ cũng là thầy mà.... kỹ niệm thì em có quá2 trời, muốn kể cho mấy bác nghe, nhưng sợ viết nhiều quá, dần hết đất của mấy mem khác. chắc em bị uýnh tập thể quá nếu ai là học rò của cô Hòa cho em biết với nha
Aj nhớ thầy cco trường cấp 3 Cam Lộ thì click zô đây : http://kyniem.easyvn.com/luckyboy_1...=0&id=6&file=thptcamlo/thptcamlo.php&pass=còn đây là site của trường : http://camlo.co.cc
trườg năm nj...áo nút đen,nơ, ren, ... wần nút đóg hok cho mặc,mặc thy` bj. mời fụ huyh thôy.. kon zaj tóc cắt sạk => dữ om`...hok pjk thầy cô năm nj răg mòa ngjêm rứa ko pjk nữa
hôm kia về nhà cắt tóc trước quán ông Đức thấy mấy thấy cô đi dạy về tưởng học sinh,còn thấy mấy em học sinh thì tưởng cô đi dạy về ặc ặc......... Ngôi trường vẫn chưa có thay đổi nhiều chỉ có chất lượng thay đổi thôi nhưng ..............đi xuống
Họ tên: Nguyễn Quốc Việt Nơi ở hiện nay : Hà Nội Nơi ở cũ: Cam Tuyền- Cam Lộ- Quảng Trị Học lớp 12G- Khóa 2002 Đố biết tui là ai
Không biết chú là ai nhưng anh đoán nhà chú chắc nhiều đậu phụng với bắp lắm... Bên nớ có thằng ku Phúc với Ku Phương (nọ) chừ không biết răng roài...chắc vợ con hết rùi...
trường mình ai hok ghét chứ mình là ghét thầy Đức chuột nhất tự nhiên năm ngoái lèm bài kt thya mà cũng bắt mình h nghĩ lại vẫn đang còn tức ak` có ai bít tình hình nhóm ruồi xanh ntn rùi hok?