Nơi đẹp nhất Quảng Trị.

Discussion in 'Hình ảnh về Quảng Trị' started by ITS, Jan 12, 2010.

  1. nguyenueh Thành viên

    tết ni về định làm một tua xuyên tỉnh mà cũng ko biết đi mô hết.có chỗ nào hang sơ vi vu rừng núi hùng vĩ ko pakon kiểu giống như mấy tỉnh tây bắc áh.
  2. quangthang Thành viên

    quảng trị chỗ nào mà chả đẹp, từ đồng bằng đến miền núi, từ nông thôn đến thành thị, chỗ nào cũng đẹp, đẹp đến cả những mùa mưa lũ hay những mùa nắng cháy với những cơn gió lào, tôi yêu quảng trị quê tôi
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/vUOzalJzxi[/FLASH]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vUOzalJzxi
  3. love_body Thành viên tích cực

    có 1 địa điểm chắc nhiều người nghe nói nhưng ít người được tham quan_KHE GIÓ
    nhà em ở gần nè. Nếu ai có nhu cầu thì cứ pm, em tình nguyện làm hướng dẫn viên cho ^^!
    Nói trước là địa điểm này muốn đi đến tận cùng thì hơi khó khăn 1 chút, rất thích hợp với những ai thích thử sức chịu đựng và thích khám phá!

    "Khe Gió nằm ở khoảng cây số 21 quốc lộ 9, cách phía dưới cầu Đầu Mầu một đoạn, rẽ vàTừ quốc lộ đi bộ men theo đường đất chừng non cây số, rồi lại băng qua mấy nương rẫy, tiếp đó là lội suối suốt chặng đường còn lại hơn một cây số nữa. Tính thời gian chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cảm giác thú vị thì thậm chí những chuyến đi dài cũng không thể sánh được. Mùi cỏ dại trên đường đất thơm ngái, làn nước trong vắt của con suối làm ta tỉnh người. Nơi đây hoàn toàn chưa có tác động của bàn tay con người, chúng tôi bảo nhau nếu con đường được đầu tư còn dễ đi hơn nữa. Nhưng thật ra, với vẻ hoang sơ này, cũng chẳng phải đầu tư nhiều, về cơ bản lối du lịch kiểu khám phá mà chúng tôi đang đi là thú vị nhất: lội suối, men theo vách đá, qua suối sâu, đá trơn... Dọc đường, cứ nắm tay nhau, cùng dìu đỡ nhau đi trong khung cảnh thiên nhiên của núi rừng Trường Sơn. Như thấy vẳng trong không gian tiếng gió đại ngàn dâng lên lồng lộng.
    Càng đi sâu vào khe Gió, cảnh lại càng đẹp. Bàn tay tạo hoá đã ưu ái nơi đây, có cả hồ tiên nữ tắm, có bãi đá như mời gọi dừng chân. Nói một cách hình ảnh: khe Gió là cả một "hòn non bộ suối" với chất liệu kiến tạo là đá-nước-cây. Đá ở đây nhiều tầng nấc, hình thù. Nước suối trong veo mát rượi chảy quanh năm. Cây ở đây là cây rừng nguyên sinh, nhiều dáng như bonsai bám cheo leo vào vách đá. Cảnh đẹp khe Gió thật muôn màu, muôn vẻ và nhiều cung bậc. Chúng tôi cứ đi, lưng áo đẫm mồ hôi mà hồ hởi quên cả mệt nhọc, tuồng như thiên nhiên nơi này đã "thu về" tất cả những nhọc mệt, và đổi lại cho người ta cảm giác sảng khoái, khoẻ khoắn.o đồi 241, một địa danh lịch sử của chiến dịch đường 9 Nam Lào. Đứng tại ngã ba này có thể nhìn bao quát toàn cảnh khe Gió. Đó là một khe suối và một thung lũng nhỏ nằm giữa hai dãy núi cao chạy theo hướng đông, đông bắc tạo nên một lòng máng hút gió từ sông Ba Lòng, Đakrông thổi về. Gió nơi đây thổi rất mạnh, nhất là vào mùa hè và cái tên "khe Gió" bắt nguồn từ đấy.
    Từ quốc lộ đi bộ men theo đường đất chừng non cây số, rồi lại băng qua mấy nương rẫy, tiếp đó là lội suối suốt chặng đường còn lại hơn một cây số nữa. Tính thời gian chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cảm giác thú vị thì thậm chí những chuyến đi dài cũng không thể sánh được. Mùi cỏ dại trên đường đất thơm ngái, làn nước trong vắt của con suối làm ta tỉnh người. Nơi đây hoàn toàn chưa có tác động của bàn tay con người, chúng tôi bảo nhau nếu con đường được đầu tư còn dễ đi hơn nữa. Nhưng thật ra, với vẻ hoang sơ này, cũng chẳng phải đầu tư nhiều, về cơ bản lối du lịch kiểu khám phá mà chúng tôi đang đi là thú vị nhất: lội suối, men theo vách đá, qua suối sâu, đá trơn... Dọc đường, cứ nắm tay nhau, cùng dìu đỡ nhau đi trong khung cảnh thiên nhiên của núi rừng Trường Sơn. Như thấy vẳng trong không gian tiếng gió đại ngàn dâng lên lồng lộng.
    Càng đi sâu vào khe Gió, cảnh lại càng đẹp. Bàn tay tạo hoá đã ưu ái nơi đây, có cả hồ tiên nữ tắm, có bãi đá như mời gọi dừng chân. Nói một cách hình ảnh: khe Gió là cả một "hòn non bộ suối" với chất liệu kiến tạo là đá-nước-cây. Đá ở đây nhiều tầng nấc, hình thù. Nước suối trong veo mát rượi chảy quanh năm. Cây ở đây là cây rừng nguyên sinh, nhiều dáng như bonsai bám cheo leo vào vách đá. Cảnh đẹp khe Gió thật muôn màu, muôn vẻ và nhiều cung bậc. Chúng tôi cứ đi, lưng áo đẫm mồ hôi mà hồ hởi quên cả mệt nhọc, tuồng như thiên nhiên nơi này đã "thu về" tất cả những nhọc mệt, và đổi lại cho người ta cảm giác sảng khoái, khoẻ khoắn.
  4. nguyenueh Thành viên

    Khe Gió này thời tiết tết ngoài mình đi có được ko nhỉ! đường có lầy ko?
  5. nguyenueh Thành viên

    mới xem trên Google thấy KHE GIÓ hấp dẫn quá. thời tiết tết ở mình đi có ổn không bạn!
  6. vietpro21 Thành viên

    Nói thật ra thì QT mình còn nghèo quá,chưa có đầu tư nhiều nữa, Đẹp thì vẫn đẹp đấy nhưng chưa có gì là nổi tiếng trong nước nữa, theo mình thi sông, núi , biển và con người QT cái nào cũng đẹp tiếc nỗi công trình kiến trúc thì chưa có chỉ có mấy cái của chiến tranh để lại rồi mình khai thác chứ chưa có xây mới gì cả???????????
    Tủi thân QT mình quá các bạn hè!!!!!!!!!
  7. Mưa Sài Gòn Thành viên

    QUảng trị nơi đẹp nhất à ?? Hì có lẽ là cái nhà thân yêu của mình, ở đó là nơi đẹp nhất, về là không muốn đi mô luôn.. :)
  8. 123456 Thành viên

    Em nghĩ địa đạo Vịnh Mốc ở Vĩnh Linh là đẹp nhất, nghe nói sắp thành di sản văn hóa thế giới rồi đó mọi người ah!
    Cách đây 2 năm em có ra ngoài đó chơi với mấy người bạn, thấy thật vĩ đại, biển cũng đẹp nữa!
    mr Mai likes this.
  9. netizenvn Thành viên

    Đi vô rồi ra hỏi 1 câu:
    Thằng nào mà chơi xấu con nớ vậy nhỉ?
    Biết lợi dụng địa hình, địa vật ghê.
  10. kissofangel217 Thành viên

    He he cái này thì em cũng bó tay, em không phải là người Quảng Trị nên em cũng chụi.
    Mọi người thông cảm ^^! :d :d
  11. eternal flame Thành viên

    Thường nói về QT người ta nghĩ ngay đến các di tích lịch sử. Tất cả đều mang dấu ấn của 1 dân tộc anh hùng.
    Khi đến NTLS Trường Sơn thấy mình thật nhỏ bé trước sự linh thiêng, hùng vĩ của nó.
    Dành 1 phút để tri ân các anh hùng liệt sỹ tự nhiên thấy lòng thanh thản. Bạn hãy thử 1 lần đi.
  12. heineken2505 Thành viên

    Đúng là QT đẹp thật (chỉ trong văn miêu tả thôi )- nhưng ngẫm nghỉ lại xem thực sự là đẹp đúng như các bạn nói là trong cách ăn nói rất khó hiểu, tính tình cộc cằn sỏi đá và thời tiết khắc nghiệt.
    Đúng không nào các pác ?
  13. khoai lang Thành viên

    quảng trị quê tui chổ nào cũng đẹp hết á.
    con người cũng đẹp mà danh lam thắng cảnh cũng đẹp
    khi nào có dịp mời mọi người ghé chơi
  14. eternal flame Thành viên

    Tại sao "ăn nói rất khó hiểu" nhỉ? Thế bạn là người chổ nào?
    Thời tiết khắc nghiệt, gió lào nắng rát nhưng chính cái này làm nên con người QT chân chất, mộc mạc.
    Lúc nhỏ, anh em tôi thường thắc mắc với ba mẹ rằng sao sau giải phóng ba mẹ ko chọn nơi nào đó đẹp đi mà ở, sao lại ở QT này, cái giọng nói thì nặng nề, người thì quê mùa...
    Tất cả đều là suy nghĩ trẻ con. Giờ lớn tôi thấy yêu quê hương, yêu mảnh đất mình đã được sinh ra và trưởng thành, yêu con người Quảng Trị.
    Dù có bao thăng trầm nhưng QT vẫn là QT, mình vẫn là người QT.
  15. ITS Thành viên

    Quảng Trị chính xác bây giờ thật khó mà tìm ra chỗ nào đó được gọi là đẹp trên bản đồ du lịch.
    Chỉ còn có thể khai thác du lịch qua di tích lịch sử chiến tranh.

    Chúng ta, mỗi con người Quảng Trị nói chung mà hơn hai mươi mấy năm qua mình đã sống và cảm nhận, có những điều chưa tốt như sau:
    1. Bộ máy lảnh đạo bảo thủ và cục bộ
    2. Thanh niên bây giờ sống ăn chơi nửa mùa. Nhậu nhẹt, nghiện hút, đâm chém đầy khắp cả tỉnh. Sinh viên đi trường nào cũng nghe dân Quảng Trị ăn nhậu có tiếng.
    ...
    [còn tiếp] :d

    PS: tất nhiên mình là người Quảng Trị, trong những cái xấu đó mình có một cơ số phần trăm. :d
    Candy and mr Mai like this.
  16. katy Thành viên

    hình như bạn ko phải là ng quảng trị.khô cằn sỏi đá thì đúng là đất quảng trị có những nơi như vậy nhưng bạn nói con người quảng trị cộc cằn sỏi đá thì tôi không đồng ý.người quảng trị sống đơn giản nhưng thiệt bụng.yêu ra yêu mà ghét ra ghét.không thích màu mè.giọng nói quảng trị đó là đặc trưng vùng miền thôi.có khó hiểu hơn giọng phú yên bình định ko???
    mình tự hào khi đi đâu cũng nghe cái giọng trọ trẹ ni là mình biết ng quảng trị quê miềng
    @ITS:::: - QT mình cũng có nhiều người đi lập nghiệp ở nơi khác và thành công đó.bữa nay có một số a chị đi học xong cũng về cống hiến cho quê hương.Nói chung dần dần mấy bác lãnh đạo cũng biết trọng dụng nhân tài rồi.có điều mấy bác đẻ nhiều nên lo công ăn việc làm cho mấy thằng quý tử trời đánh đi làm công an với vô tỉnh ủy làm cũng mệt nên chưa tới lượt ae mình đó.
  17. Rika Thành viên

    theo mềng thì QT chổ mô cũng đẹp hết từ hướng hóa, khe sanh, cam lô ,đông hà ,gio linh ,vĩnh linh ,quảng tri, hải lăng,cần j phải có nhiều danh lam thắng cảnh mới đẹp mô,đẹp hay kô là trog tim mỗi người thui
  18. unknown Thành viên

    theo tui thì cầu vượt đẹp nhất .....;));))
    daccong86 likes this.
  19. Tom Cruise Thành viên

    đẹp nhất thì ở đường Hùng Vương-Đông Hà, :))
  20. -[-Huppy-]- Guest

    Thành Cổ cũng đẹp chứ bộ, cũng không thua kém gì nơi khác.

Share This Page