Từ ngày tham gia tới giờ anh chị em Cam lộ ta chưa bao giờ gặp mặt đông đủ. Nay nhân cơ hội anh chị em tập trung về tết nên chúng ta sẽ có một buổi cà phê thân mật.... Thời gian: Sáng ngày 29 Tết, 07h tại cà phê Vườn Hồng. Rất mong anh chị em tham gia đầy đủ, dự kiến khoảng hơn 10 người nên mọi người yên tâm chi phí tại cafe do No.1255 chịu... Khi đi mọi người nhớ lưu số ĐT của No.1255 và OOOO để liên lạc nhé! Mùa xuân nào mình về thăm Cam Lộ Ghé chợ Phiên đầy bắp, đậu, sắn, khoai Đường nhà em có hoa vàng mở rộ Mít ổi trong vườn mận chín cho ai?
Nghe mô cafe có người lo thì \^o^/ sẽ kéo cả box ĐH lên chơi luôn, giao lưu với box chủ nhà cái chứ nhở
Anh chị em có người thân, người quen xin cứ mời làm khách mời.... khà khà.... @ Kid, Nghi: queo căm ĐH anh em...
hehehehe cái vụ này là dự định của box lâu rùi đây,cuối cùng rồi củng gặp.mấy ngày này về nhà buồn wa.ai rảnh giao lưu trước cho vui đi.
Đọc tới đây thấy hấp dẫn quá. 29 đúng là bận thiệt nhưng nếu anh Tiến mời thì em cũng tranh thủ lên góp vui. Mà đáng lẽ phải là anh Cùa mời mới phải chứ? anh Tiến ở đây mời tụi em hoài, còn anh lâu lâu mới về quê 1 lần .
Lâu ngày không có dịp lên Cam Lộ thưởng thức những cái mà Đông Hà không có, he he. Sáng caffe Đối Diện Vườn Hồng mới ngon, quán Vườn Hồng không bằng quán này đâu. Trưa kéo đi ăn uống no say. Chiều chiều ghé lên Cồn Tiên Thăm eng Vượng với thăm luôn mấy món thịt rừng. Gần tối về Đông Hà Bida Nam Tiến hoặc Pro, mấy em ngồi cổ vũ và ghi điễm, kiêm luôn zô zô zô và phá mồi 8,9h tối kiếm quán nào kà rà cho xôn. Khoãng 12h tối tối thì tập trung ở Quán Cháo cá Đối Diện Siêu Thị Quảng Hà đập vài két bia. Đến 3,4 h sáng thì đến gần bến xe có quán caffe anh em ngồi tâm sự. Đến 7h sáng thì lại caffe tiếp....liền tù tì. Sau đó tính tiếp Bà con thấy thế nào hè!