Trên 1 hòn đảo, chỉ có toàn phụ nữ, mà người nào cũng cho là mình đẹp. Họ có 1 luật lệ là hễ có người đàn ông nào đặt chân lên hòn đảo này thì nhất định sẽ bị giết chết. Một hôm , có 1 chiếc thuyền bị đắm, may thay, nhờ bám vào mạng thuyền mà 1 người đàn ông đã sống sót và trôi dạt vào hòn đảo này. Theo luật thì a ta sẽ bị giết, nhưng nữ hoàng của hòn đảo này đã cho a ta 1 cơ hội để nói lời cuối cùng. Đố mọi người, a ta đã nói gì để k bị giết??? chém đê!!!!!!!
hay :" xin nữ hoàng cho kẻ hèn mọn tự xử,kẻ hèn không muốn đôi tay xinh đẹp của người đẹp nhất dín máu bẩn thỉu của mình"....đại loại là rứa
Xin hãy cho người phụ nữ xấu nhất hòn đảo giết tôi là đúng rồi.Vì ai cũng nghĩ mình đẹp cả mà (Ôi! đàn bà......................u lớp zai) .................................................Và kể từ đó dân số trên đảo tăng đột biên