Đến hẹn lại lên, cứ sáng mồng 3 tết Âm lịch hàng năm, hàng nghìn người Quảng Trị đổ về chợ đình làng Bích La, xã Triệu Đông, Triệu Phong, với quan niệm chỉ để lấy lộc đầu năm. Nửa đêm mồng 2 Tết, chợ làng Bích La nườm nượp kẻ bán người mua. Tương truyền, hồ cạnh đình làng Bích La xưa có một con rùa vàng sinh sống. Đầu năm, hễ rùa nổi lên điềm báo tốt lành cho một năm mưa thuận gió hoà. Vì thế đó dân làng nghĩ ra cách hàng năm cứ vào sáng mồng 3 Tết Nguyên Đán phải mở hội lớn. Sau đây là một số hình ảnh tớ đi chợ đình Bích La xuân Kỷ Sửu 2009. Năm nay, bà con cô bác ai muốn đi thì liên hệ với mình (trú ở Đông Hà), cùng đi cho vui. Nhớ là đi từ 2h sáng sớm mồng 3 nha. Xuống đó mần 2-3 ly phê đen là hết buồn ngủ liền. Đi đến 8h sáng về a nha. Đầu năm mua chè cho xanh tươi, cầu cho trong năm cái gì cũng xanh tươi Từ nửa đêm mồng 2, các mệ đã đội rét ra với chợ đình Năm mới, vẫn tiền trao cháo múc Chợ có đủ thứ, từ to he dân gian ...đến trâu nhựa Made in Chi-nờ và cả thịt lợn đầu năm Dòng người về dự lễ từ sớm, 2-3h sáng Khói hương nghi ngút cầu đủ thứ Đếm tiền sau một đêm mua nhanh bán đắt Ông đồ cho chữ Gần sáng là thời điểm trò chơi dân gian trá hình Vào lễ! Người người chờ Rùa vàng nổi Rùa vàng (mô hình) nổi, tượng trưng cho mùa màng bội thu, làm ăn tấn tới, dân làng an lành, no đủ Hàng nghìn người về dự lễ
mấy năm trước pa-ma chả cho đi..hic,k biết năm ni thì sao đây,chưa về chợ ni lần mô hết à, mà chợ đình này thiêng lắm cơ.
Mình với bé Candy đã kịp chèo kéo một số mem QTN rùi, hứa hẹn một đội xuất phát từ ĐHa` với hơn chục người vào chợ Đình Bích La xong qua nhà bác bichla đánh phá luôn . Nghe mô bác bichla đăng ký mời đội ăn sáng. Bà con mô muốn tham gia thì đăng ký tiếp, mần đội khoảng 2 chục người cho bác Ba Lít té xỉu luôn Miềng tính đem beer Huda lon vô chợ bán, nghe nói chợ bán ko được trả giá, hô mấy lo mà mua chừng ấy , miềng bán 1 lon beer chừng 50k là đủ giàu. Ku Phước thì đăng ký bán đậu phụng răng hoặc mực khô nhắm với beer . Candy thì đòi mang hương + hoa theo bán . QTN đúng là toàn đầu óc kinh doanh siêu việt không thui Mờ nói chung mục đích chính là đi chợ cầu tình duyên, nghe mô linh thiêng lắm ^^
Cũng là một hình thức đánh bạc thôi. Có xem họ tổ chức thì sẽ biết. Cho miềng tham gia với. Uh, giàu to, nhưng mờ k chừng vỡ đầu vì bia của chính mình khi nào k biết đó
Mấy năm ni nung nấu ý định ngày tết sẽ đi chợ đình Bích La mà chưa thực hiên được. Chừ đọc xong bài ni thấy hấp dẫn quá. Nghe mô còn được bao ăn sáng, năm ni nhất quyết sẽ đi .
Khà khà..miềng củng bon chen 1 suất...Đi vs QTN xong sáng đi vs lớp..rứa là hôm nớ chạy sô liên tục rồi thì ngày sau vs QTn típ ...kế hoạch nhiều ri hè ...
Nếu có anh/chị nào tình nguyện trả tiền cho thì mới có chuyện bao ăn sáng. Còn k thì cứ trao cháo múc nhé bạn.
Để tập trug đi đông cho vui , chị Nghi với Candy có bàn sơ như sau ta gặp nhau 2 điểm : + 1 xuất phát từ ĐH ( tập trung chỗ nào thì chị Nghi đến cận ngày sẽ báo ) , + 2 là chỗ nhà Candy ( địa chỉ 02/01 Quang Trung- Tx Quảng Trị) hoặc đến bưu điện tx QTrị gọi, Candy ra đón. => tầm 2h30 sáng mồng 3 ở ĐH chạy vô, gặp nhau ở tx QTrị rùi đi tiếp ^ ^, về dưới nớ gọi cho anh Ba lít...Và sau đó " phái đoàn QTN" cùng hoà vào dòng người đi chợ, phiên chợ 1 năm chỉ có 1 lần ^ ^.
ui ui cho thèng Ku này Tham Gia với. Bị bọn mafia **** yahoo. Nghe nói về chợ đình năm nào củng đi. thế có đồng hành cùng đi, Anh Em Cô Chú Cháu chắt gì đó đừng Chém _Fear_ nha, KAKAKAKA
Chà đúng là lớn thật nhỉ , sáng dậy nghe mẹ mình và mấy gì đi về kể rối rít đúng là đông thật . Nhưng nghe nói vì đông quá nên tai nạn cũng nhiều và ghê lắm .