Cái ni cũng khác cũ rồi, lại không khó lắm nữa, nhưng ai có hứng thú thì cũng thử ans for relax... Chỉ là năm mới không quên người cũ... Hỏi về những vị anh hùng, nữ kiệt nào của nước ta...? 1. Long bào xông trận giả Bình Vương Nợ nước, ơn vua, gởi chiến trường Trúng kế, giặc lầm. Vây bỏ ngỏ Sơn hà ổn định. Sử lưu hương 2. "Tận hiếu, con về để tận trung" Lời cha trọn kiếp khắc bên lòng Lá thiêng, chiến lược thu thiên hạ Đại Cáo lưu tình với núi sông 3. Ba phen Mông Cổ phải tan tành Sông Hóa, lời thề tạc sử xanh Cọc nhọn Đằng Giang lừng thủy chiến Phò vua, giúp nước, đại công trình 4. Anh thư nhị vị cõi Mê Linh Trước nỗi chung, riêng luống bất bình Quật khởi, đem về quyền tự trị Sử Hồng ghi tạc dấu quang vinh 5. Thập Nhị binh hùng chốc dẹp tan Hoa Lư nghiệp Đế dựng ngai vàng Thái Bình đem lại cho dân nước Một ngọn cờ lau mấy vẻ vang 6. Bình Chiêm, phá Tống, đánh Chiêm Thành Nam Quốc Sơn Hà, há lấn tranh? Như Nguyệt, thơ thần minh định rõ Tám mươi tư tuổi vẫn tung hoành 7. Trái cam nghiến nát dưới tay thần Vì nước, trai hùng quyết dấn thân Quy tụ quần hùng, trang tuổi trẻ Phá tan cường địch, báo hoàng ân 8. Hùm thiêng thất thế phút sa chân Trung dũng, hiên ngang, chẳng ngại ngần Ngoảnh mặt không màng Vương đất Bắc Muôn đời nghĩa khí tiếng chuông ngân 9. "Tay dơ dùng nước rửa tay đi Thế nước dơ, ta rửa với gì?" Chí lớn, lòng đời sao hạn hẹp đường về, Ơi hỡi, cánh chim di! 10. Bao vạn quân Xiêm chốc rã tàn Mãn Thanh, thần tốc, giặc liền tan Thăng Long chiến thắng mừng xuân hẹn Hiển hách ngàn năm nét sử vàng
=> Lê Lai cứu chúa (Lê Lợi xưng danh Bình Định Vương) => Nguyễn Trãi: theo cha để giữ hiếu, sau nghe cha lui về để "rửa nhục cho nước" => Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 3 lần đánh tan giặc Nguyên Mông => Trưng Trắc và Trưng Nhị ("Bà Trưng quê ở Mê Linh") => Định Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, lập quốc đống đố tại Hoa Lư (thời nhỏ chơi đánh trận giả hay lấy lau làm cờ) => Lý Thường Kiệt, miềng ấn tượng với trận đánh lấy công làm thủ, đưa chiến tranh qua đất người cho dân ta đỡ khổ => Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản với Lá cờ thêu sáu chữ vàng => Trần Bình Trọng: "Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc" => Vua Duy Tân, mất do tai nạn máy bay => Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ (Quang Trung) Câu hỏi rất hay, ủng hộ mấy câu hỏi dạng kiến thức thế này , dạo này dân tình am hiểu lịch sử nác nhà kém lắm, hy vọng miềng trả lời đúng vài câu
Con cháu pác gút gồ là ra hết mà Câu chi chưa ai đố hay là đố kiểu vui vui với QTN thì mới hay chứ mấy cấy người đầu trả lời hết rồi còn ai chơi đc nữa..ko bui ..ko bui
Hôm trước nghe thằng bạn khùng đố mấy câu rất vui.hôm nay xin đố các bác vui . 1.Một con chim gõ kiến lai với 1 con chim bồ câu đưa thư ra con chim j ? Gợi ý : Bồ câu đưa thư là con đực, gõ kiến là con cái. 2. Minh cưới Hoa sinh ra Ngọc.Ngọc lớn lên và lấy chồng là Long , Long có 1 đưa con riêng tên Thúy. Qua 1 thời gian, Minh và Hoa chia tay.Sau đó Minh lại đi kết hôn với Thúy ( Thúy là con riêng của Long). Hỏi lúc đó Ngọc giọ Minh bằng j?
1. => Đẻ ra con chim đưa thư biết gõ cửa 2. => Vẫn cứ là chồng thôi, bố vợ của bố nhưng ko phải ông ngoại thì thôi chơ @meo9x: kiến thức mới ngang đó mà đã nhờ google thì lịch sử nác nhà vất mô
hì. Câu 1 tạm chấp nhận đc : Ra con chim bồ câu đưa thư biết gõ cửa. Câu 2 ny mới kinh dị.: Gọi bằng Miệng .
Câu 1 ra con chim chắc gì nó đã là Bồ câu, chỉ biết là chim thôi ah Câu 2: quen thuộc nhưng ko nghĩ tới , lần sau sẽ trả lời gọi bằng điện thoại
10 nhân vật được bà bé chọn ra anh Hoàng Anh trả lời không sai câu mô hết... Hjx... Nhưng dễ mà... Không biết có làm tiếp nữa không... Hjhj... 1.Tiếng bom Sa Điện mãi vang rền Thế giới rùng mình ánh chớp thiêng Vì nước, đem thân đền nghĩa cả Muôn đời sông tạc, núi ghi tên 2. Hai mươi lăm tuổi đã anh hùng Thương giống, thương nòi, cứu núi sông Yên Bái hiên ngang vào quốc sử Muôn đời dũng kiệt, tấm gương chung 3. Đông Du phát động dựng phong trào Quang phục - Duy Tân khí thế cao Huyết Lệ Ngục Trung vang quốc sử Việt Nam Cách Mạng đại anh hào! 4. Pháp trường, toan phá, ngặt không xong Yên Bái đau thương ngập cõi lòng Theo bước anh hùng, trang liệt sĩ Vĩnh Yên gởi lại mảnh tình trong! (Really SR)
Chắc do sếp đọc truyện Tàu nhiều quá . Truyện viết về các nhân vật lịch sử Việt Nam không đặc sắc và phong phú nên ko am hiểu .
Sếp nói vớ vẩn... Do Sếp không đọc y a... Chỉ nội đọc trong lịch sử thôi cũng hấp dẫn rồi chớ chưa nói chi đến ngoài lề như 64 vị công chúa, Sông Côn mùa lũ (về Nguyễn Huệ nì), còn tp Lá cờ thêu 6 chữ vàng cũng hay lắm chớ bộ... Rồi truyện về giặc Nguyên bị ta 3 lần đuổi về, "Vó ngựa của ta lướt đến đâu, cỏ không mọc được đến đó, thế mà An Nam bé bằng bàn tay dám làm nhục ta đến hai lần sao?"... Baby cũg thik đọc truyện Tàu, lịch sử Tàu, nhưng thấy các nhân vật lịch sử VN ko kém chi Tàu hết... Nhắc truyện mới nhớ, Sếp đền truyện "Bố Già" với "Luật Im Lặng" cho Baby tề... (Baby nhớ dai lắm y)
Sếp có nói nhân vật lịch sử Tàu hơn Việt Nam đâu :-". Sếp chỉ nói thích đọc truyện Tàu hơn thôi . Mà 2 quyển đó giờ sếp biết nó nằm ở đâu sếp chết liền , 6 năm rồi ai mà nhớ nổi .
1.Tiếng bom Sa Điện mãi vang rền Thế giới rùng mình ánh chớp thiêng Vì nước, đem thân đền nghĩa cả Muôn đời sông tạc, núi ghi tên Phạm Hồng Thái 2. Hai mươi lăm tuổi đã anh hùng Thương giống, thương nòi, cứu núi sông Yên Bái hiên ngang vào quốc sử Muôn đời dũng kiệt, tấm gương chung Nguyễn Thái Học 3. Đông Du phát động dựng phong trào Quang phục - Duy Tân khí thế cao Huyết Lệ Ngục Trung vang quốc sử Việt Nam Cách Mạng đại anh hào! Phan Bộ Châu 4. Quyết chiến cùng dân giữ tỉnh nhà Trả thù, xxxxxxxxxx bắt ông ra Cần Thơ bịt mắt đem hành quyết "Cứ giết nhưng đừng bịt mắt ta "Để ta nhìn nước, dân lần cuối" Anh hùng muôn thuở sử hùng ca! Nghe giống ls Việt Nam Cộng Hòa ri. Em không dám. 5. Pháp trường, toan phá, ngặt không xong Yên Bái đau thương ngập cõi lòng Theo bước anh hùng, trang liệt sĩ Vĩnh Yên gởi lại mảnh tình trong! Chỉ biết mỗi NTH.
Câu 4, tại Mars tìm hiểu ko kỹ ... Bỏ nghen! Câu5 là hôn thê của Nguyễn Thái Học y @Sếp: Baby có nói sếp nói nhân vật ls Tàu hay hơn mô nờ... Sếp nói truyện viết về nvật ls của VN ko đặc sắc và phong phú nên baby "phản đối" y... Sao lại không phong phú, ko đặc sắc cho được khi biết thôi sếp còn ko biết nói chi đọc... Ai mượn Sếp nhắc truyện chi nên Baby nhớ ra...... Baby nói đền là đền quyển khác cũng được...