Hôm nay, tại buổi offline, anh Huy có phát biểu ý kiến mà mr Mai hiểu rằng: diễn đàn tuổi trẻ Quảng Trị với slogan là "Cộng đồng đích thực" thì chúng ta phải làm gì để xứng đáng với slogan ấy. Hoạt động xã hội thì chỉ hướng đến một vài người, để trở thành cộng đồng chúng ta phải hướng để cái chung đó là quê hương chúng ta - tỉnh Quảng Trị. Đúng là trong năm qua, Quảng Trị NET đã làm được rất nhiều hoạt động xã hội mang ý nghĩa sâu sắc. Nhưng mình cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của anh Huy. Tuổi trẻ Quảng Trị chúng ta cần làm cái gì đó để làm cho quê hương phát triển hơn, thoát khỏi cái danh hiệu là "tỉnh nghèo nhì nước". Quả thực, qua tiếp xúc, mình biết rất nhiều người muốn xây dựng quê hương, nhưng câu kết luận thường là e ngại. E ngại rằng tỉnh không tạo điều kiện để họ đóng góp cho quê hương, e ngại rằng mình sẽ lẻ loi trên đất quê nhà khi bạn bè đều làm việc ở xứ xa... Tại sao chúng ta không mạnh dạn tiến lên cùng chung sức xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp nhỉ. Nếu diễn đàn chúng ta hướng đến công cuộc đổi mới, kiến thiết quê hương thì chúng ta sẽ là một "cộng đồng đích thực" đầy sức mạnh.
đúng như vậy ai cũng muốn như vậy lắm chứ nhưng cộng đồng QTN còn non trẻ số lượng thành viên chưa nhiều đa số thành viên là học sinh sinh viên,hoặc mới đi làm một vài năm chưa có gì trong tay để coi là tự lập cho cuộc sống của mình thì lấy gì để xây dựng quê hương, vậy thì giúp đỡ cho "cộng đồng nhỏ" như vậy là một thành công, một sự cố gắng lớn của bạn điều hành trong việc tạo quỹ cộng đồng
Đơn giản là biết thì hầu như ai cũng biết... Phát biểu thì ai cũng có thể phát biểu được... Nhưng rồi làm gì thì chưa thấy ai chỉ ra... Chưa nói đến làm... Hồi mô cũng tiến lên, rồi hướng đến... Cụ thể ra sao? (Nói rứa thôi chớ mình cũng nỏ biết làm chi hết... Hơ)
Về sâu xa, mình nghĩ một ngày nào đó QTN sẽ lên một tầm mới, ko lâu đâu! Ai phát biểu cũng phải có tâm huyết mới nói lên những điều như vậy được. Nhưng trong một số trường hợp nó có chiều hướng đi ngược lại với suy nghĩ của bản thân.
Hì!!! Theo mình thì Tổ chức QTN, có nhiều điểm lợi thế, có nhiều điểm không lợi (Ví dụ như tổ chức bảo trợ không cụ thể, nhưng bù lại thì tự do, không chịu quản lý của tổ chức nào cả). Nên, thiết nghĩ là nên làm 2 điều. - Chỉ ra những gì đã làm được, và phát huy, những gì còn thiếu sót, để khắc phục - Ngoài những cái cũ cần phát huy, cần khắc phục và phát triển, thì tìm những điểm mới, đưa ra phương hướng thực, hiện, đặt mục tiêu để phấn đấu...
Muốn hướng đến một cộng đồng đích thực thì phải có một chủ trương đường lối rõ ràng. Và việc đó phụ thuộc vào ban điều hành phải có một kế hoạch cụ thể cho đường lối đi lên của QTN. Và cái quan trọng là có sự tài trợ về tài chính . Lực lượng thành viên của QTN chúng ta đa phần là học sinh, sinh viên.... thì việc tài chính tất nhiên còn nhiều eo hẹp. Có lẽ ban điều hành nên tìm kiếm một vài nhà tài trợ để diễn đàn QTN có thể hướng đến nhiều việc làm có ý nghĩa hơn. Chúc QTN ngày một phát triển xứng đáng với slogan " Cộng Đồng Đích Thực ".
Cái cần nhất bây giờ là phải "Làm thế này?" hay "Làm thế kia?" chứ đừng dừng lại ở câu hỏi: "Làm thế nào?" hay "Làm cái gì?".
Làm thế này???? hay Làm thế kia???? thì cũng như Làm thế nào???? và Làm cái j???? Phải là Làm thế này.... và Làm thế kia.... , nói thì dễ, nghe nhiều người nói, rất nhiều người, từ cán bộ cao cấp, đến ng dân, đến ngay cả đứa con nít, cơ mà làm thì chưa thấy ai xắn tay làm cả. Hơ, ai cũng vậy, mình cũng vậy.