oái, cái ni là giơ 2 tay, 2 chân đây!!!!! một crazy fan của ROCK đây, nhớ HÚ tui đi với nhé 0938420469 SƠN!
rock thì nghe ở Trúc Mai gần kí túc bách khoa, hay ở Tùng kênh nhiêu lộc, thỉnh thoảng ra Lý Chính Thắng cũng đựoc
Vui quá nhỉ! Biết rứa hồi ở SG miềng lập box này sớm. HỒi trước 1 lần đi làm xa về thành phố thì không quán Tùng củng là quán Xcafê Thủ Đức. Nghe ở quán Tùng đúng là thích nhất. Xcafe thì hình như tồn tại đc 1 năm thui. đầu 2008 miềng về tìm lại thì không còn thấy nữa.
Ở Đà Nẵng thì thỉnh thoảng còn đến cafe Rock, chứ vô Sài gòn chẳng mấy khi tới nữa, híc!!! Ở nhà đóng kín cửa, bật lên nghe là tuyệt nhứt!!!
chắc cho tui 1 chân để đc lắc đầu,nhịp chân cái coi,,,khơi lại những ngày làm ở vũ trường cái coi hihi
ý tưởng hay đó.Mọi lần em hay đi với thằng bạn cùng lớp em.Nó là cây rock của trường em đó.Mấy lần đi coi rock xuyên đêm với nó lun.Nhưg đi ít ng chán lắm.hét ko có sướng.Cái này hay đó em ủng hộ
Cafe rock đi được thì tuyệt rồi. Còn không á. Nửa đêm mở đĩa lên, đeo headphone vào, kéo volume lên max, tắt đèn đi...và ngủ .
Mấy bạn tranh thủ sắp xếp thời gian đi, khi mô thấy rãnh thì hẹn nhau ở mô đó ồi đi nghe Rock hén. Tui biết nhiều quán cũng khá hay. Q10 thì có Trúc Mai nè Q.Gò Vấp thì có LOC COC nè Q.Phú Nhuận thì có Tùng, 150, Me.too nữa... Q3 thì có Sỏi Đá trên đường Ngô Thời Nhiệm nè... Đợi khi mô có show, miềng tụ tập đi coi cho hoành tráng hé.... sdt nè: 0979014797
Mỗi quán có mỗi vẻ, mà thường thường nếu muốn tụ tập đông thì nên đi buổi sáng, nghe ballad cho dễ trò chuyện...