Các nhà khoa học thuộc NASA đã mất nhiều tháng liền để ghép rất nhiều bức ảnh chụp được từ vệ tinh để tạo nên những hình ảnh chi tiết nhất về Trái đất. Hầu hết các bức ảnh này do vệ tinh Terra NASA đã phóng lên ở độ cao 435 dặm chụp được. Hình ảnh tuyệt đẹp này của Trái đất là sự kết hợp của nhiều hình ảnh do vệ tinh Terra chụp được ở khoảng cách 435 dặm. Trong số hai bức hình mới được công bố thì bức ảnh trên cho thấy toàn bộ khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ, nửa bắc của Nam Mỹ, Greenland, Thái Bình dương và Đại Tây dương. Các nhà khoa học cho rằng đây là "một cú máy hoàn hảo". Trong khi đó, bức ảnh còn lại cho hình ảnh rõ nét về châu Âu, châu Phi và châu Á tuy nhiên lại không có khu vực Bắc Âu và Australia. Diện tích bề mặt Trái đất vào khoảng 197 triệu dặm vuông trong đó có 57 triệu dặm vuông là đất liền, phần còn lại là biển và đại dương. Trong bức hình này, Ấn Độ nằm ở trung tâm, bên trái là lục địa Phi châu rộng lớn. Để có được bức hình này, các nhà khoa học đã phải tiến hành chụp liên tục trong nhiều ngày liên tục từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2001 để có thể có được những hình ảnh rõ nét về những khu vực bị mây che phủ. Ngoài ra, Nasa cũng công bố những bức ảnh về Trái đất do vệ tinh đầu tiên được trang bị camera chụp được vào đầu những năm 1960. Kể từ đó cơ quan vũ trụ này tiếp tục sưu tầm những bức hình về Trái đất, trong đó nổi tiếng nhất là bức ảnh được gọi là viên kim cương xanh do tàu vũ trụ Apollo 17 chụp được vào ngày 7 tháng 12 năm 1972. Bức hình này được chụp khi Mặt trời ở phía sau Trái đất và tạo nên một luồng sáng đẹp, làm Trái đất trông như một viên kim cương xanh. "Trát đất mọc" là tên gọi bức ảnh nổi tiếng do nhà du hành William Anders chụp được khi ở trên tàu Apollo 8, con tàu vũ trụ đầu tiên bay vòng quanh quỹ đạo Mặt trăng. Còn bức hình này do một máy ảnh phim 35mm chụp được vào ngày 24 tháng 10 năm 1946 ở độ cao 65 dặm. Đây là hình ảnh đầu tiên về Trái đất nhìn từ vũ trụ. Theo Daily Mail
Hồi bé cứ có máy bay ngang qua nghe rồ rồ là chạy ra coi, ngày mô cũng coi và ước ao 1 lần leo lên đó để ngắm mây, nắm đất đời núi sông, giờ thoã mãn rồi thì lại muốn cao hơn (được voi đòi Hai Bà Trưng mà)