Một phần nha. Sự thật. Viễn cãnh ngày thường. Ngay cả khi poos bài tay vẫn cầm thuốc. Cảm nhận điếu thuốc. Ai đồng cảnh thì ủng hộ em nha!
Nói thế thui chứ muốn bỏ lắm chứ, nhưng đâu có bỏ đc. Định hút song dữ gói lại để nhìn mà sợ, ai ngờ lại hút nhiều hơn cho đẹp tường.
Kinh quá ha, có gần như đầy đủ các loại thuốc. Công nhân sưu tầm dữ nghe. Gắng lên đi, kiếm nhiều vào để mau về sum họp ông bà.
@HP: thấy quen quen mà ko nhớ chính xác là ai, ai zậy Mà trong số đó đã có Điện Biên ko đót chưa? Chợ Lớn nữa?
Mấy bác nói j ghê rứa: Cát...Khóc: mua 3 điếu thuốc xin người ta 1 cái hộp : có K.I.D biết đó thui, ai nổ làm j. Lãng Tữ :có Điện Biên ko đót chưa? Chợ Lớn nữa?: làm j mà ghê vậy, hút cái đó cháy phổi chứ kòn ah Còn xiền thì hút White horse Hết xiền thì hút Prince thui ah.
Tới nhà chị chị cho thêm mấy chục hộp thuốc nữa bỏ cho hoành tráng. Chị mà siêng thì chừ nhà chị ngập trong vỏ bao thuốc lá rồi.