Năm ngoái ngồi rẻng vô Google tìm cái bản đồ Quảng trị, nhân tiện có mấy đứa bạn đến quê chơi..mà người Quảng trị nhưng có đi địa đạo , hay nhà tù lần mô mô...xui sẻo sao , ma quỷ dẫn lối đưa đường vào trang web này rồi dính đến giờ , đúng là xui quá đi mờooo.
tình nồng biết QTN từ 1 người bạn lúc đầu vào thấy hay hay đăng bài viết, hay đăng ảnh,nhạc thấy hay hay,từ khi biết QTN hầu như ngày nào củng có online nhiều lúc ngày online mấy lần bà con QTN ơi nhiều lúc tình nông_qt nghiện diển đàn QTN này rồi hay chăng.....?
thấy mấy đứa tỉnh khác vào diễn đàn bọn nó chơi, mình thì chả vào nên bọn nó chọc quảng trị cùi bắp, tức wa vào google seach thì thấy, tham gia lun từ đó
hồi nớ đang còn là member tích cực của nguoiquangtri.org...pèm 1 phát..hết bw....hôm nớ đi off với bang hội... rứa là mấy đứa bảo...qua bên quangtrinet post ảnh tạm cho tụi em coi vs.... rứa bơ biết
Giờ một người chưa hề biết QTN, chỉ cần vào google tìm kiếm một trong các từ khóa: Diễn đàn quảng trị, tuổi trẻ quảng trị, đồng hương quảng trị, quảng trị (áp dụng cho cả tiếng việt không dấu) thì QTN đều nằm ở top 10. Đây là tín hiệu mừng cho chúng ta. Sẽ tìm cách tối ưu hơn nữa trên google cho mọi người. Còn [you] , biết QTN qua đâu? không phải từ google hay bạn bè chứ?
Mình biết đến QTN từ Một trang Web tìm kiếm Nhanh nhất và PRo nhất Đó là Google.com Hy vọng Mọi người sẽ online nhiều hơn để Phát triển 4r QTN được lớn mạnh . Đặc biệt là phải thường xuyên tổ chức Các Party ofline
Vì sao bạn biết và tham gia QTN ? QTN đang ngày càng lớn mạnh hơn một phần cũng là sự ủng hộ, giúp đỡ, động viên, khích lệ với tình cảm đẹp và chân thành của các bạn dành cho QTN .Vậy topic này sẽ là nơi để các bạn trải lòng, gửi gắm những tâm sự, cảm xúc, của các bạn đối với QTN và các bạn có thể chia sẻ cùng mọi người lý do gì đã đưa các bạn đến nơi đây ? những tình cảm của các bạn dành cho QTN sẽ là động lực lớn nhất để đưa QTN chúng ta ngày 1 phát triển với quy mô rộng lớn hơn . Thân PS/ : Đã vào đọc rồi thì nhớ để lại vài dòng nhé
Đã có 1 topic nội dung tương tự như thế này rồi và cũng đăng lâu lắm rồi. Lí do: Tìm từ khóa "Hoi dong huong quang tri o da nang" thế là nó ra thôi
Mình biết đến QTN cũng nhờ có thằng bạn thôi. Nó gửi mấy bức ảnh trong Box thành viên qua cho mình, thế là mình biết đến QTN
Sống ở sì gòn mấy năm , mình hay tham gia 4rum quảng bình , có người bạn QB nói quen 1 người bạn trong quangtrinet , nói qua lại rứa bơ cho mình biết tới lun , chơ nõ biết lối mô mờ biết tới QTN ngày hum ni
Biết đến QTN nhờ vào google tìm kiếm về thông tin trường cấp 3 thị xã quảng trị.hjhj! Ai ngờ thấy được trang này
Mình biết qua đứa bạn một phần quan trọng nữa là vì mình đang mang giọt máu của con người "Quảng Trị "nên có thể nói là tâm huyết với QTN đến bây giờ 'Tôi người con lưu lạc phương Nam Nghĩ về quê hương như gà con nhớ mẹ Đi mô cũng giọng mình trọ trẹ Cuống rún đầu đời ai xa nỗi quê hương" (Mẹ quê hương - Tạ Nghi Lễ).