Hi lại gặp 12I rùi.Chị lại học trước Cà Chua một khóa, chị học 2000-2003. Cái lớp 12I học thì ko nghe tiếng mà chơi thì khi mô cũng có tiếng.Nhưng mà vui. Hồi trước học cô Sương chủ nhiệm, lúc cắm trại ăn cơm trưa cô nói một câu mà jo mình vẫn nhớ hoài " Bây jo ngồi ăn chung đủ cả 52 thành viên gia đình 12I nhưng sẽ khó có cơ hội thứ 2 nên hãy vui vẻ và trân trọng những giây phút này ko sau này tiếc".Năm đó lớp mình lại được giải nhất của cái vụ làm "báo tường" nên vui lắm. Tiếc là lâu lắm rùi ko có dịp về trường Tết thì lên nhà cô mà nhà cô thì trước cổng trường nên đứng ngoài nhìn chút mà cũng thấy nhớ nhớ.
Mình từ lúc nghỉ học đến giờ chưa bao giờ đi tết trường hết. Thấy mấy bạn năm nào cũng đi mình thích lắm mà bạn học mình ko có làm tết trường. Hiiiiii.
Sao mà thấy quen thế! mình học trước bạn 1 khóa Năm minh học lớp 11 thì bạn học cùng buổi chiều thì phải
hiiiiiiiiii! Tui học Lê Lợi khóa 2002-2005 lớp B. Nhớ hồi đó đi học quân sự ở sau kho Lào, chổ mà bây giờ là sân bóng chày, suốt ngày phải lăn lê bò trườn trên sỏi về tay chân trầy xước hết nhưng đứa nào cũng háo hức hết cả.
tui ne: lê quốc anh 12G, cô NI với cô Hà dạy anh văn làm chủ nhiệm, khóa 2000-2003, nhà ở đông Lễ hân hạn được làm quen với mọi người.
mình là ngọc liên khóa 2001_2004 thành viên lớp 12g cô nguyễn lê thu hiền chủ nhiệm hồi lớp 10 vui vì được găp mọi người ở đây
Hic, học 12G mà tưởng 12I. Tụi mình cùng khóa, tui học 12I do cô Hiền chủ nhiệm. Rất vui vì gặp được bạn cùng khóa trong dd ni.
tui cũng khóa 2 nè: lớp G quốc anh thấy bảo khi nào tổ chức thành lập trường vậy, trường chu văn an tổ chức rùi đó. thành lập cùng với trường minh mà buồn was
Thầy nói thế nhưng ko biết cụ thể là khi nào nữa. Chắc là đợi học sinh những khóa đầu như bọn mình thành đạt rồi về trường cho hoành tráng luôn đó.