2 ngày đi học vui quá, đc lì xì, và phải lì xì, đc 1 cơ số kẹo bánh đặc sản của mấy đứa đem vô ĐN ( tự nguyện cống nạp có, càn quét, dành giựt có ). 2 túi ni, túi mô cũng xéc xác đi cf hết...Những khởi đầu có chút may mắn Rút kinh nghiệm 2 đợt trước, ko có kêu gọi nhiều nữa, in ít cho dễ quản lý, và phân công việc. Túi Mẹ điện thoại, lại làm Mẹ phải lo lắng nữa rồi.
Hôm nay là sinh nhật mẹ rôi, nhưng mẹ ơi con không thể về đc!Con rất muốn về với mẹ nhưng ko thể đc mẹ à!Thứ 2 con còn bận việc lớp rồi.Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, sống vui tươi ko lo nghĩ gì nữa, chúng con sẽ cố gắng là những đứa con ngoan để không phụ lòng chăm sóc của mẹ!.Chúng con luôn yêu mẹ!
Có đó mất đó! Ảo đó thật đó! Vui đó buồn đó! Cười cái sự đời... Ùi, đi ngủ thôi...Dù sao thì ngà mai vẫn đến mà . Mai, 6h có mặt tại trường chuẩn bị, còn phải dậy sớm kêu Kiều reng nữa, X-( ngủ như heo. Ko réo nó chắc nó cho mình ăn chửi của Mr. Thời quá !
Cuối tuần, đầu tuần rồi cũng như nhau, mệt Sáng bảnh mắt, họp mí chả hành, ko có j hết mà họp mần 2 tiếng đồng hồ. Ngáp ngắn ngáp dài. Mai 2 lão sếp đi SG 1 tuần đến 10 ngày thả sức tung hoành, cơ mà bt cũng rứa, chừ có phần hơn. Mệt mà lại chẳng buồn ngủ, chi lạ.
Rứa là đi học 1 tuần rồi đó , vui buồn lẫn lộn. Cũng nhiều chuyện quá, nhưng mà thôi kệ, giờ là lúc sống ích kỷ 1 chút lo cho bản thân. Đôi khi, có những thứ ta tưởng sẽ bên ta mãi, nhưng ra đi át là lẽ thường tình, khi lữa tắt, tình yêu hết, cố gắng âu chỉ mang lại điều ko thoải mái và hạnh phúc...Trân trọng những gì đã có, và tôn trọng những quyết định của hiện tại. Chiều ni đi tập lại cầu lông, lâu ko đánh giờ cảm giác cầu tệ thật, may mà lúc sau bắt nhịp kịp. Vào doanh trại, ai hỏi cũng trả lời gọn lõm " con ba Cường" , trong lúc lão sinh năm 80 ... Tuần ni chuyển phòng rùi, bắt đầu 1 cái mới, điều đầu tiên là chuẩn bị tin thần ! Dạo ni có vài người nói chuyện với mình hơi là lạ có đôi phần khó hiểu!
Hic, sáng nay 4h đã ngủ dậy, hình như tối qua mình call cho ai đó và nói gì linh tinh thì phải. Hì, lần sau kg nên vậy nửa. ^^
Ôi thói đời, nhiều người xấu tính thiệt. máy hư, xách ngay cái lap ra dùng, ờ thì cũng vì cv cả, thế mà có người cũng nóng mặt . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ui chà là chán hè, chẳng ưng mần việc nữa. Nắng nóng, mệt mỏi, buồn ngủ. muốn về nhà.
Cn đi làm, nản dữ, dạo ni răng thấy mình lười hẳn. Bà con 8h đi làm, mình 8h rưỡi mới mò mặt lên, cơ mà lịch thay đổi có chịu thông báo đâu, ai mà biết. Sáng tung tăng ở nhà chơ làm chi. --------------------------------------------------------------------------------------------------- T3 rồi, chả mấy chốc nữa là 30-4, hy vọng mọi thứ suôn sẻ, ok.
Hôm nay cty tổ chức 8/3, cũng vui, bà con nhộn nhạo thi nấu ăn. Miềng bon chen cũng giựt được 1 giải hát kara , chắc do nhiều ng hát dở. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mạng như khìn, yh như khìn đứng hoài, điên gúm, ta bỏ mi luôn, ta cài lại cho bỏ ghét. Hứ, làm mất cả vui. Ghét dữ.
Niềm vui ơi, đừng chạy nữa, tau chạy không lại mi, mi chạy nhanh quá,thật sự tau quá mệt,tau muốn ngồi lại nghĩ, tau thở không nổi, mày chạy lại với tau đi...được không mày??? Mất tiền,mất tình,mất cả nhà trọ nữa"phải chuyển đi vì nhà bán" Cuộc đời là như thế này sao??? Chán nản + vô vọng =...buông xuôi.
Chà, 2 tháng chộ rứa chơ cũng lâu hè. Lâu mà mau , ah mà tháng rưỡi nữa thôi. Hết lễ lược, rồi cũng quẩn quanh cv, nhà cửa, nấu nướng, chợ búa rồi hết ngày. -------------------------------------------------------------------------------- Trời trở gió rồi, nhớ mẹ dữ. Ngoài mình nghe lạnh rồi tê. Thời tiết bữa nay thật khó chịu. -------------------------------------------------------------------------------- Năm ngoái jo này đang tung tăng ở Đồng Nai đây, nghĩ đến vẫn thấy khiếp cái nắng trong đó. 30-4 này, muốn đi chơi 1 chuyến nữa quá , lên kế hoạch đã, trước khi chuẩn bị cho nhiều cái mới, phải tự thưởng cho mình chơ. Có khi đi GL 1 chuyến. ^^
Hihi, hốm qua 8/3 mình là chủ xị tổ chức cho các bạn nữ trong lớp. Ăn nhậu hết 6 két bia, ai ngờ khi ra tính tiền bà chủ quán quên khấy tính đc 2 két. Cha con mừng quá trời, hihi.