Hơn 1 năm không về lại cái nơi mà tôi đã sống ở đó hơn 20 năm có lẻ. Bước xuống xe, mọi thứ thay đổi đến mức kinh ngạc. Không gian thoáng và rộng ra. Ngay trước cổng ủy ban nhân dân của Huyện, những đồng ruộng xanh đã được phủ lên là nhũng dự án công trình mới, một cái mà tôi không nghĩ tới là ngay đó có cả 1 hành lang đi bộ mà lúc trước tôi đã nghĩ là chắc lâu nữa mới có. Nhưng ngôi nhà lóc nhóc giờ chả thấy đâu, thấy toàn nhà lầu với những kiểu dáng mọc lên như muốn đọ dáng với nhau. Xe hơi, cái mà người ta gọi là dành cho dân nhà giàu. Áy vậy mà, đi dọc 1 vòng thì trấn , xe hơi cứ gọi là chạy vèo vèo. Cái vùng mà người ta gọi là khốn khó đến nỗi phải "nhịn ăn nhịn mặc" vậy mà giờ đây thấy mọi người toàn chơi hàng hiệu. hơ hơ, riêng thằng bạn tui thôi, 1 đứa bình thường hồi xưa giờ chơi toàn đồ hiệu. thấy nó xực 1 cái áo sơmi ngốn 400k, cái áo khoác 600k. Những tưởng thứ này có lẽ còn lâu mới mua, ai dè.....bất ngờ..... Những con đường bây giờ đã có tên rồi. Bạn tui từ Huế ra chơi, gọi tui ra đón, nó kêu nó đang đứng ở đường Huyền Trân Công Chúa, úi mẹ ơi! tui là dân ở đó mà kiếm được cái đường nớ ra được, tui CÙI. Kêu nó miêu ta 1 hồi 1 chặp tui mới biết té ra nó đang đứng ở đường vô Ủy ban ngay kế đường nhà tôi luôn! khờ khờ......Giờ còn thiếu mấy cái đèn xanh đèn đỏ nữa thì đố ai dám kêu vinh linh buồn! khè khè Khờ khờ, cái xe được gọi là xe SH, cái xe máy mà ai cũng kêu giá chi mà đắt, tưởng rằng vinh linh còn lâu nữa mới có xe nớ, ai dè về nhà, mấy chiếc xe cứ lượn lượn trước mắt mà không tin được. Cafe hùi xưa lóc nhóc mấy quán, Chừ thì hết biết rùi, không viết bao nhiêu quán mà kể. 1 cái mà tui cho là sẽ lâu nữa mới có : KHÁCH SẠN. tôi nghĩ có lại lưu trú lại cái vùng bùn bùn hiu hiu như ở đây, Ấy rứa mà khách sạn to nhỏ cũng mọc lên to có, nhỏ có.... 1 năm ko về, quá nhiều những sự thay đổi mà tôi không kể hết được. Một điều đọng lại trong tôi đó là cái vùng đất chỉ mới nữa thế kỷ trước, BOM cày xới đất tung tóe, Bom xuyên qua và phá nát những ngọn cỏ ...Bom tàn phá đến thế những giờ đây, Mảnh đất hồi sinh, hổi sinh 1 cách mạnh mẽ nhưng thách thức với quá khứ, những muốn thét lên " Bom đạn chỉ là những miếng sắt, nhổ 1 phát, ta lại lành lặn, ta không đau đớn, ta đang hồi sinh...."
Anh nghĩ đổi mới ở Vĩnh Linh [thị trấn Hồ Xá] nó không thực sự vững mạnh. 1. Tiền dự án do trên rót xuống, giải tỏa đền bù-> có xe tay ga chạy. Thấy xe hơi thì toàn của dân ngân hàng và xây dựng là nhờ vào tiền dự án cả. 2. Một lượng tiền lớn cũng là do chủ yếu người đi làm xa đem về. Bản thân cái thị trấn đó chả biết kiếm đâu ra mà nhiều tiền???
---- 28 tuổi rồi, eng nên nghĩ kỹ trước khi viết.....rất nhiều bạn bè eng đang làm việc ở đó.Vững mạnh hay không eng về làm sẽ rõ, xe ga người ta mua được không phải do giải tỏa đền bù mà toàn là của người làm có tiền mua, chứ không ngồi ăn cơm chờ đền bù...hi vọng eng hiểu...
Ai lại nói Vĩnh Linh không thật sự vững mạnh...Xét về mặt huyện lỵ trong cả nước có mấy nơi phát triển được như Vĩnh Linh miềng hè... Trong chiến tranh bị tàn phá mà người ta cứ tưởng như là xóa sổ rứa mà vẫn vực dậy được rồi đi lên vững mạnh như bây giờ...Rứa mà ai đó lại kêu ko vững mạnh....
Mỗi người tùy cách nhìn nhận và có ý kiến thôi. Chứ mình cũng đâu có nắm rỏ mỗi năm trên rót xuống nhiêu ? rồi cả huyện làm ra bao nhiêu? Đối tượng mua xe tay ga và xe hơi là ai? Thu nhập của họ là từ đâu là chủ yếu? vinhlinhnet: có khi hỏi eng Đức Đạm có khi bít rõ hơn ^^
Dân toàn huyện mình giàu lên chủ yếu là nhờ cây cao su (1 ông bảo vệ làm ở công ty cao su cuối năm thưởng 2-3 chục triệu là chuyện có thật). còn thị trấn Hồ Xá thì buôn bán và dịch vụ. Ô tô thì chủ yếu là của các doanh nghiệp, có khoảng hơn 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong huyện, trong đó XD và KD vật liệu khoảng 30 thằng. Tiền ở xa gửi về thi chả có đếch đồng nào mô chú (hồi anh đi làm xa anh toàn xin tiền ngược thì có ); doanh nghiệp XD giàu lên thì đúng là chủ yếu từ việc xây dựng các dự án vốn ngoài nước rót vào, các dự án này góp phần rất lớn trong việc thay đổi bộ mặt của nông thôn vĩnh linh (đầu tư XD CSHT, vốn làm ăn, đào tạo nghề, hổ trợ giống, cây trồng, vật nuôi ...). Vĩnh Linh so với các huyện khác thì đúng là vững hơn chút.
Có sự thật phũ phàng là phát triển thì có phát triển,nhưng dân ta còn nghèo nhưng giá cả thì đắt trên trời lún!
Vì mình là người VL Mấy anh chị ở mô về rứa mới đi có một năm mà làm như cả thế kỉ ko bằng Mình nên nghĩ thoáng ra.có những điều tai nge chưa chắc là đúng mắt thấy chưa chắc là thật.VL mình là đất lửa mà.ng ta đổi mới mình cũng thế.mấy a c hè