[Box ĐN] Nhật ký viết chung ^o^!

Discussion in 'QTN - Đà Nẵng' started by Mas, Jan 4, 2010.

  1. Candy Quản lý Diễn đàn

    Cuối cùng lại quyết định chọn gia đình, đi ăn với ba, và nghe mẹ buôn chuyện, hôm qua mẹ buồn thật nhiều vì em, vì cháu, vì chú, vì nội . Mình cũng thôi ko la hét, ko nóng nảy, chỉ nói nhẹ nhàng với em thôi...Vai mẹ đủ nặng và em giờ là điểm tựa ko bên mẹ ko có chị và ba...
    Tối cứ lăn qua lăn lại, buồn...
    Báo hại sáng ni dậy muộn hơn 2 nhóc con hàng xóm, vậy là bị nó nhốt trong phòng, hàng xóm thì đi làm từ sáng hơ hơ...giải phóng ra dc thì vừa leo lên xe té chỏng chơ, quẹo chin số, máy móc lăn lóc, người ngợm lem luốc...đi bộ cả 1 quảng dài mới có quán sửa xe..hơ..hết 2k :|! Cái này gọi là may :)!
    Giờ thì lê lết Chinese Garden, dow tài liệu, online fb, lượn lờ vài trang khác...Muốn viết blog nhưng lại lười. Trời hôm nay trở gió, mang cái lạnh của chút xuân còn sót lại sau cùng...
    Thích cảm giác một mình thế này, cả quán có mỗi mình đi cf giờ này, nhạc nhè nhẹ...
  2. My 2! Thành viên

    k bik nói j hơn ngoàii 1 từ ''chán''....!!!
    Mổi ngày trôi qua,thì time lại tạo nên 1 khoảng cách,làm mình ngày càng xa những ng xung quanh.....!!!
    Vợ chồng.....tuy chỉ là ảo thôi nhưng cũng có những rạn nứt....mà tốt nhất cũng nên vậy....vì có ai như mình đâu:-??:-??
    Mấy kon bạn thì đi tung tin bậy bạ.Rằng kon T thế này,kon T thế kia.....Uk,thì tau rứa đó,tau ưa ai thì kệ tau.Có ảnh hưởng chi tới kinh tế nhà bây k?Bực bội....
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Nhớ nhà,đói bụng......
    THèm kơm mẹ nấu quá,hic:(!ngày mô cũng cơm bụi. Caí tật của mình lúc mô ăn cũng đổ hết bao canh vào trong hộp kơm.....đồ ăn thì nổi bồng bềng,kơm thì nở bềnh chềnh....chẳng kh j thức ăn của heo,nhìn thấy ớn.........
    Thối quên đi!!!đi đập phá thôi,tối nay là sn kon pé...chắc lại karaoke và 1 chầu k say k về đây!!!:(
    Lãng Tử likes this.
  3. ITS Thành viên

    Bùn hèo, sao mình chung thủy quá vậy trời. Mình thích và cặp bồ với nhiều người nhưng mình chỉ yêu có một người và rất thương một người....

    Nói thiệt chứ nhiều lúc thấy đau trong tim vô cùng...
    Lãng Tử likes this.
  4. ITS Thành viên

    MU - AC Milan: 4 - 0 Thật là tuyệt vời
    Có điều hơi tiếc vì Real đã bị loại.
  5. Mas Thành Viên Danh Dự

    Sóng gió và bão tố đã qua, đã qua và mong rằng sẽ ko bao giờ quay trở lại.
    Sẽ vẫn giữ lại mặc dù nó ko đáng để lưu giữ. Không buồn nhưng thật sự ko thấy vui. Thấy mình như đang lơ lửng, đã có lúc nghĩ bậy, bậy thiệt.
    Chuẩn bị hết tuần rồi, chuẩn bị cho những ngày đi chơi cuối tuần.


    No.1255 likes this.
  6. Trầm Tích Thành viên tích cực

    ..................................................................
  7. Mas Thành Viên Danh Dự

    ĐN, nắng ấm rồi.
    Sáng ni, biết bm buồn chơ, mm cũng buồn mà cũng chẳng biết an ủi bm thế nào, thôi đành xả hơi vài hôm rồi lại làm lại thôi chơ biết răng được nữa, bm hi. Bm đừng có buồn nữa hi. Đợt tới ba sẽ làm suôn sẻ cho coi.
    Hum ni 27 âm rồi tề, mấy hôm nữa là qua tháng, hết tháng rồi là khỏe :), bm hi. Qua tháng là vui vẻ cả tháng luôn.
  8. ngothai285 Thành viên

    hôm ni mới là thứ 6 ngày 12 may ko phải là 13(hôm wa chạy xe bị csgt phạt ,đòi giữ xe híc phải đưa cho 2 xị hehhe ~X(xuj)..Mấy hôm ni ngày nào cũng học suốt...sáng học,chiều học...Monday to Saturday...bận rộn quá-->hơi mệt mỏi nhưng đc cái là ko có thời gian để suy nghĩ lung tung,bớt cô đơn 1 tẹo...hơ,nhiều lúc ở nhà 1 mình mà thấy cô đơn kinh khủng, ko biết làm j cả.suy nghỉ vớ vẩn...
  9. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    ĐM đời chó thế mày, Mất như thế chưa đủ à. Có được mấy cái áo quần, thế mà bây củng chôm, Chó thế...bây giờ lấy gì mà mang, mất chừng đó chưa đủ ah...

    Đúng là sao Thái Bạch Kim Tinh. Đen thế....
  10. giangkhue95 Thành viên

    Ai cũng có lúc thế này thế kia thui mừ ! Chỉ biết nói với anh" cố lên" ! Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng qua khi mình ko nghĩ đến nó nữa :d
  11. Trầm Tích Thành viên tích cực

    .............................................................
    daccong86 likes this.
  12. Mas Thành Viên Danh Dự

    Còn nốt hôm nay là hết tháng giêng rồi.
    Hy vong qua tháng rồi mọi thứ sẽ khác, cv jo cũng bt mà cũng chẳng hứng thú j nữa. Làm cho hết ngày, làm cho hết tháng, rồi thì............ bùm chíu. :))
    Đầu tuần mới, hơi mệt vì 1 ngày ham chơi :)
  13. Hoàng Tử Thành viên

    Hôm quá chơi vui, hic.
    Ai dè anh trai vào thăm phải lo về đón,
    Thế là mất cuộc chơi, huhuhu:((
  14. Trầm Tích Thành viên tích cực

    ...................................................................
  15. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Buồn ơi là buồn ! chỉ muốn ai đó ở bên cạnh thôi ah! nhưng thôi,không cần nữa. "tận cùng của nước mắt là 1 nụ cười đểu"

    1 ngày dư âm của 1 ngày chiến đấu. đau buồn rồi củng qua, có chuyện j củng đứng dậy được mà. sợ quái!
    1 dĩa ốc làng 35k,chém thôi rồi,tội nghiệp lão xấubụng...vào ở mà toàn bị muỗi cắn
    Hello 10h40
    unknown likes this.
  16. Trầm Tích Thành viên tích cực

    ................................................................
  17. cutan Thành viên

    Viết cái cho xả stress. ~X(
    Sao mấy bữa ni đầu óc mình toàn mấy cái chuyện ăn chơi, phê pháo, gái gú không ri bây. Chữ học ngày càng thu hẹp. Đúng là sống kô có giờ giấc làm cho mình không thể biết mình đã, đang và sẽ làm gì.
    Cố gắng nè: sáng mai, kêu cu Dũng qua kêu dậy thể dục, chạy lên núi, ngắm TP Đà Nẵng cái rồi chạy về. Hê Hê. Phải bắt đầu từ cái đơn giản nhất. Mình đã từng nghe câu: "đừng bắt thói quen nhảy từ trên lầu xuống mà phải cho nó đi từng bước trên cầu thang" mà.
    Cố lên tôi ơi.
    Một chút nữa thôi là thành ông kỹ sư rồi.
  18. cutan Thành viên

    Hôm nay làm được 1 mớ việc rồi :) . Sáng dậy sớm, chạy được lên đỉnh 2 quả núi, ngắm toàn cảnh ĐN dưới bình minh thật là đẹp. Rồi học bài, học bài, chơi, học bài. Hì hì. Rứa là okie trong ngày đầu tiên rồi. Mà cũng đen thiệt, không không tự nhiên bị ông thầy nổi đóa. Chắc ông giận cá chém thớt.
    Bây giờ, cố gắng: ngày mai dậy sớm, làm công việc như sáng nay.
    Cố gắng từ ngày mai đến thứ 7 tuần sau phải gửi xong bài cho thầy xem.
    Cố lên.
  19. Manucian Thành viên

    Đã ra đi cớ sao lai quay về...Xin hãy để tội bình yên...
  20. Mas Thành Viên Danh Dự

    Ở đời, cái được cái mất đôi khi chẳng biết được, cứ nghĩ ta được đó nhưng thực ra là mất, có khi tưởng ta mất hóa lại được. :)) Ôi cái cuộc đời này, thật khó lường.
    Không hề thất vọng, vì cũng đã được cảnh báo và lường trước mọi sự :), nhẹ nhàng như gió thổi, gió thổi qua cũng ko làm lay động.
    Thôi thì cứ biết thế. :)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hoạch định cho tương lai :), gần thôi, gần thôi, ko còn xa nữa đâu. Cố gắng và sẽ làm được. :d
    Cuối tuần và phải đi làm, haizzzzzza, cũng gần hết tháng 3 rồi, mau thiệt ^^

Share This Page