chợ đông hà về nhìu òy.thực ra nó cũng hok đẹp dc như trong ảnh đâu.keke.nhưng có công quảng cáo chợ.vỗ tay hoan nghênh kái.
Hì..Chợ Đông Hà..Từng bước thật nhiều trên những con đường trong chợ, ghé thật nhiều quầy trong đó.. Rồi 1 ngày đi xa , nhớ nó , nhớ món bún hến 1 tô/ 1n, nhớ ổ mỳ bột lộc nữa.
chợ đông hà là trung tâm chính của đông hà nghe câu ca dao<xa quê hương nhớ chợ đông hà> đông hà ngày càng xanh sạch đẹp
mô phật...! pà con thấy Đông hà tà rụt City đẹp hum.............nhưng òn thua mấy city khác rất....rất nhìu hen..!
tại đh mới lên tp chưa lâu mà.! chứ thêm 1 thời gian nã chắc cũng giống mấy tp khác.! có đều tiền thuế thì...!
chuẩn nhưng fai~ chĩnh...! chợ Đh vẫn như ngày nầu ...! có lẽ với Phi thì xấu nhưng ng' khác thì đẹp...! hỉu hum!!!
thì chợ củng phải có chính chứ chứ không thì bình luận chợ chi cho mệt chơ nào củng chả có vẻ đẹp lạ thường khác nháu đúng không?
Chợ ĐH đẹp, mấy em bán đồ thì thôi rồi....chấp mấy em ttrong siêu thị... Dòm đẹp thiệt mà mẹng mồn thì thôi rồi..... coi mà ko mua thì y như rằng chuẩn bị nghe chưởi..... hichic hoặc là những cái lườm rợn gáy.... Đây không biết có phải là bản chất dân chợ búa nó thế không? Với mình chợ ĐH là cí máy chém.... mấy đứa kêu trả giá thấp hơn 1/3 mà mình vẫn còn bị hố.... hichic!
sao mà chụp ảnh vào ko thấy rác nhỉ, mà cũng mới nữa chứ, ngoài đời rác nhiều như hàng bán trong chợ mà