oài. nhà mình nghèo lắm. làm gì có roll royce trời. đã thế mình còn là sinh viên nữa. hic hic. chẳng qua hôm bữa chở ma ma ra sân bay thấy nó đậu ở đó nên bon chen chạy lại tự sướng mấy cái thôi. hihi. tự sướng xong bị chủ xe rượt chạy thấy bà luôn. khổ thật.
ku Duy hôm bữa có khè mình rùi,kiểu này a e mình lập topic đi mượn xe chụp bơ tự khen nhau đi... Chụp hơi bị nghe thuật đó nghe...Kết cái vụ vô WC khóa trái cửa đổi quần áo xong bơ tự xử...Oh yeah...
hehe. chi chứ cái đó được đó. hôm mô anh rãnh thì anh em mình đi tìm mấy cái show room siêu xe tự sướng nhá anh zai.
em cứ nói bậy ko hà. thằng Nô còn zin 100% đó. có con nào yêu nó đâu mà nó bị khui. hehe. hay là nó bị em cho uống say rồi khui nó thế?
vừa phải thôi nha. uhm thì mình bị sứt đó. có sao không? ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà bạn? nhìn lại bản thân mình đi. liệu bạn có đủ tuổi để gọi mình là cu sứt không? khố rách áo ôm mà cũng có tư cách để nói mình hả? hahahahaha.
tại em uống đô yếu thôi. gặp anh thì thằng Nô say chổng cẳng òy! rứa hội trại năm ni đã có ai đăng kí chở em đi chưa? anh chở em đi hi. mà nghe nói là hôm chủ nhật có cái anh đeo kính đó em thích lắm phải không?
người đặc biệt mà. đã thế còn dễ nhận dạng nữa. chắc là có gặp ngoài đường òy. vì Body ăn rồi toàn chạy đi chơi ngoài đường mà. hihi.
ặc ặc. thì mi lấy nick name lạ rứa post bài cho tau mà vẹ. chuyện chuồn học thì 2 thằng mình biết thôi. làm chi mà nói to rứa mi! họ biết họ cười cho đó.
nghe cái tên Romeo Never Die mà ko biết là ai,hôm đi off thì thấy mà ko biết tên trong diễn đàn là ai nữa,giờ tung ảnh lên mới biết danh tín đây nè...mk nha anh 2
Gặp 1 lần hồi off tết... Chụp ảnh đẹp thiệc..nhất là chiếc xe tề...bồ kết cí nớ 8->8-> Ước j mình đc như a ấy
ui xời. mình cũng kết đọa mà có được mô. bon chen lại gần chụp ớn chết đi được. xước sơn 1 cái là rồi đời luôn. đã thế còn bị chủ xe rượt chạy nữa. hú hồn!
híc híc. sao mà ế quá vậy nè chời. của anh Cương đã ế hok có ai vote cho òy. mình lại càng ế hơn nữa. nản và chán cái QTN này quái.