Chả là mấy ngày qua xui quá, ra đường gặp toàn chuyện xui xẻo, ko biết do vong Hưng Bằng nặng quá hay do LT nhẹ vía mà bị trời làm tiền quá đi. Nào là Hưng Bằng bị công an phạt Một ngàn rưỡi vì chân thối mà ko mặc giày khi tham gia giao thông, phạt bốn ngàn vì ngực lép mà ko đội mũ bảo hiểm, ba ngàn vì tội bụng to mà ở trần khi đi bộ trên vỉa hè. Sơn Hữu cũng là 1 thành viên của phòng nhưng hôm nay đi chùa giải hạn chứ ko chịu ở nhà cúng phòng, chả lả Sơn Hữu cũng vừa chia tay bạn trai ấy mà LT thì bị "con ve bỏ trong cái ca" nó nhắn tin nhầm số, rồi thủng lốp xe dắt bộ sáng nay. Tóm lại là sau nhưng cái xui lia chia đó thì anh em quyết định mua gà, mua bia, và trái cây về thắp hương cúng xả xui, cũng là để cải thiện tình hình ăn uống (mấy tuần qua cứ đói ko có cơm ăn lại đi ăn phở, ko có nước uống phải lấy bia cầm hơi khổ quá). Cuối cùng là thể hiện sự đoàn kết của anh em chung phòng Anh Chị Em nghe bài này nhé, bài này dc bật lên trong khi anh em nhậu ấy mà [YOUTUBE]KBQqyHBhpSk[/YOUTUBE]---------------------------------- Con gái nhà ai đảm đang vậy ta Nhân tiện khoe cái phòng phòng con trai mà, bừa bộn tý ACE đừng chê, đang cần bàn tay phụ nữ vô dọn giùm đây Mua đồ cúng đàng hoàng nghe Cửa sổ nhìn ra thành phố. Ban công lộng gió cực kỳ lãng mạn vào ban đêm (ban ngày nắng quá kéo rèm lại ) Phòng tắm kính mờ (ban đêm đứng ngoài nhìn vô trong thấy mờ mờ đã lắm Thôi thì nhậu cho nó nhanh Khuyến mãi 3 cái chụp ban đêm từ ban công nhìn ra hihi, bạn nữ nào muốn lên đây hóng gió thì PM còn bạn nam nào muốn hóng gió ở đây thì MM (mua mồi) .
Nhà có kị mà không có mời.....thế nào ăn thịt gà mắc xương cho mà coi, ko giải được hạn mô. - Lúc mô lên NTMK xả xui tề.
@thanhthe: yên tâm đi anh, có chừa đùi gà và thịt gà đầy đủ cho chị Nghi với ku Sơn, nhưng nếu tối nay anh qua trước thì nhường lại cho anh
Oh yeah! Rứa là có trừa đùi gà cho miềng thiệt, tưởng anh em hắn quất sạch rồi chơ . Mà cúng quảy kiểu chi đặt lên bàn thờ có trái xoài với trái dưa hấu, còn gà làm ra không thấy thắp hương nơi đã thấy anh em đem ra mần mồi rồi? Đang giữa trưa bụng đói sôi ùng ục mà hắn tả nào là "đang bóp đùi" (lúc đầu tưởng đùi ai chơ ko nghĩ là đùi gà ), nào là "bóp với rau răm" rồi thì "gà ngoài mình bóp là phải bỏ nhiều tiêu", tức điên i! Còn đòi gửi wc cảnh tụi hắn đánh chén cho miềng coi nữa chứ . May mà có chừa cho chị nên chị tha đấy nhá @chú Thế: chú yên tâm, tui share cho chú ít. Cái quý hơn tui còn cho chú được nữa là mấy miếng thịt gà P.s: Phòng đẹp!
nghe thầy phán đây; làm gà để cúng mà đôi chân gà như thế này thì ai làm con gà này về cố gắng học tập thêm mấy cụ trong QTN thì mới mong có vợ được chứ làm thế này tới nhà mấy em là out vòng đầu liền ế chắc luôn cu Lạng: cúng thêm lần nữa cho chắc chứ chưa thấy ai quỳ lạy hết thế này
anh tuấn nhìn phê luôn .................... .................. kết cái nỳ nè http://photo.zing.vn/zp/gallery_preview/allsize.12747010.html
Sướng quá àh, như các cậu ấm vậy ha. Rược ngon là có bạn hiền mà, fải ko ? Nhưng tại sao mà phải cúng phòng vậy ta ?
thiệt tình, đi chơi về là thấy 1 bãi chiến trường, mới dọn nhà xong nì, Lão Hưng, ku Tuấn, ăn xong là vứt 1 đống bữa bãi! # O Nghi, Chú Thế: chả qua Lão Hưng với Ku Lạng kêu chừa phần cho O chú chứ thực sự thì chả thấy đùi gà nằm ở đâu! mấy lon bia còn đó, mà mấy lon nước ngọt hết mất tiêu! Về nhà chả thấy gà đâu, hận!
mịa......hàng xóm láng giềng cách nhau có mấy cây số ko thèm kêu 1 tiếng........ Đồ bần........ta rủa cho các ngươi mãi mãi xui xẻo........ Hậnnnnnnnnnnnnn.........
Sao nhiều người Hận quá vậy nhỉ???? Vì nghe nói sau khi ăn thịt Gà xong thì LT và HB bị dị ứng nổi ngứa khắp người.
Tình hình này HB với ku T phải xem lại thôi, ko khéo cúng xong mà bị rủa dữ ri e sẽ đen toàn tập cả năm mất thôi ( ko khéo tối ni đau bụng thì khổ thân )
Nói sai rồi, rượu thì ko có nhưng Hoa có, 1 lọ hoa cúc để cúng và 1 bó hoa Lan của LT nhé Hãy nghĩ xem anh đối xử với em như thế nào :-" Ế, đừng có nói bậy nghe, thịt trừa cho mi cả nồi mà kêu ko có, ko có tau bị sét đánh. Còn dọn phòng ai vẹ dọn mà kêu, ko để tối ni tau dọn cho, tau mà dọn tau ko kể công ra mô Nhìn nồi gà bóp mà phê hả? a tưởng nhìn a mà phê chứ Ờ thì nhà có kị ko mời, giống như ai đi uống cafe với người cùng phòng mình mà ko thèm gọi tiếng.
răng rau răm ko cắt nhỏ ra anh HB. Mà đàn ông, con trai ăn rau răm nhiều là yếu đó anh, đêm nằm ngủ cu Lãng với anh Sơn ku to kêu ko làm ăn chi được lại khổ thân anh, để em ăn dùm thịt gà bóp rau răm cho.
dơi, có soong xịt gà đã tội anh Tuấn với a Hưng Bằng chơi bài sexy nghe, quần dài ko mang, mang quần đùi, đã rứa còn ở trần nữa chơ