sặc chăng ra cái gì cả pháo hoa gì mà tê mạt ngửi khói thì đúng hơn hoang trang nhưng cuối cùng thất vông nặng nề p[hong cảnh thi good fao hoa thì cưc tệ thât vọng năng nề
Hồ Khe chè .. bữa tết đạp vịt đây đây Nhớ lại năm mô đó HL có bắn pháo hoa vs cắm trại kỷ niệm chi đó .. miềg bị trọg thươg
@sặc chăng ra cái gì cả pháo hoa gì mà tê mạt ngửi khói thì đúng hơn hoang trang nhưng cuối cùng thất vông nặng nề p[hong cảnh thi good fao hoa thì cưc tệ thât vọng năng nề @sao lại nói thế hè bạn ,dù sao củng là một ngày vui mà đến đó đâu chỉ để coi mà để tưởng nhớ đến những giây phút hào hùng trên mảnh đất quê hương mà bạn <xí xọn rứa chứ không phải người hl >
Hội yên bạn ạ.cám ơn bạn trước hí (trước tiên là để xem coi co ai quen không?sau nửa coi thử cái xã mình nghe nói đẹp nhất huyện hiiiiiiiii coi nó thế nào
À, à sáng ni đông quá không chen vô tới cái chổ trại được, Trưa ni vô Huế lại rồi ^^, có cái ảnh xa xa Hải QUế thôi. Xí tối up ảnh đua thuyền nhé @Angle: Ở Huế thì cf nhé đại ka ,
Giải thích tí là ngta bắn pháo bông, phía ảnh chụp là ngược gió + trời lạnh + sưong mù + ẩm nên khói nhiều Cón clip bắn pháo thì chưa up được
Uh, Ok. Mà bác ở chỗ mô trong Huế rứa, mình ở bên bờ Nam. Hôm mô rãnh đi uống cafe làm quen nhé bác. Có ảnh gì thì up lên cho mọi người cùng xem nhé bác, bác làm gì mà vô Huế mau rứa hôm ni vẫn còn lễ hội ni mà, vô chi cho sớm
Vô học mà bác, tối qua bỏ 1 ca, chiều nay 1 ca là 2 ùi ^^. Nhà em ỏ bờ Bắc, em đang đi học Sau ĐH trong nớ thôi.
Ảnh Hải Quế của bạn Thủy nhé, trưa nắng quá, người trốn nắng hết rồi . Sống ở HQ 3 năm Của eng 4 teen
Em cũng ít qua bờ bắc lắm, toàn chơi bên ni, khi mô off Hải Lăng hay có caffe chi kêu em đi với nhé, học Sau Đại Học là Thạc Sỹ ha bác, năm rưỡi là xong mà. >>>> P/S: Hồ Khe Chè chụp hình thì không đẹp như ngoài, em thấy thế