Lòng kiêu hảnh mang tên Quảng Trị

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi phucpro2008, 5/2/10.

  1. phucpro2008 Thành viên

    6 năm học và sinh sống tại sài gòn.Mang lòng kiêu hảnh của một chàng trai nghèo của mảnh đất yêu thương đến với chốn nhiều điều mới lạ mang tên Sài Gòn.
    Cái đói, cái nghèo đã theo chân mình khi bước chân vào mái trường đại học, phải vật lôn với cuộc sống mưu sinh vất vả và đi nhưng bước đi đầu tiên trong việc tìm kiếm cái chữ trên miên quê xa lạ.một mình đương đầu với tất cả để thể hiện khao khát được khẳng định mình trên vùng đất khốc liệt.
    Mang theo hoài bảo và ước vọng của tuổi trẻ mang trên mình nổi đau chưa nguôi ngoai của mảnh đất in hằn sâu vết đau thương của chiến tranh,mình hi vọng làm một điều gì đó cho chính bản thân thoát nghèo và nổ lực để đứng vững bằng đôi chân nhỏ bé của mình.
    Thời gian trôi qua, Minh vừa học vừa trải qua rất nhiều công việc khác nhau tại nhiều công ty khác nhau mong vừa kiếm tiền vừa học ở trường đời.Mình đã làm bồi bàn, phục vụ,rửa chén bát cho quán ăn,phát quà,phát tờ rơi,nhân viên quảng cáo,nhân viên event, giám sát chương trình,tổ chức ca nhạc,viết bài Pr, đại diện thương hiệu rồi nhân viên kinh doanh.quá trình vừa học vừa làm ấy cho minh được nhiều kinh nghiệm nhưng cũng lấy đi của mình một chặng đường sinh viên tươi đẹp.
    Tốt nghiếp với tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh với loại trung bình, thấy chán nản và không thích quay lại gặp những quản lí củ của mình để xin việc nên khi nghe bạn mở công ty kinh doanh phần mềm mình đã suy nghĩ và quyết định tham gia chuyến tàu mạo hiểm này với nhiệm vụ phát triển thị trường và quản lý uy tín thưong hiệu
    Mọi khó khăn ngày đâu làm việc cho mình thêm nhiều trải nghiêm và khôn lớn hơn, mới ngày nào công ty còn khó khăn, vay tiền bạn để hùn vốn và nuôi sống bản thân, khó khăn chồng chất đã làm mình đôi lúc kiệt sức, những ngày tháng 7,8 mình đã ngũ được 2,3 tiếng một ngày để lên cách kiếm tiền cho công ty,lúc đâu mình với một nhân viên kinh doanh chạy khắp thành phố để chào hàng,tháng sau thêm 2 người, tháng sau nữa thêm 3 người, rôi tiếp tục cho đến hôm này bộ phận kinh doanh của công ty đã có được 15 người với thị trường kinh doanh là Sài Gòn, Bình Dương, Đà Nẳng, Đồng Nai và Hà Nội với 8 dòng sản phẩm và 2 dự án công nghệ giáo dục, công ty mới qua sau tháng còn nhiều khó khăn nhưng nhu thế cũng là đang trên đà phát triển.
    Mang ý chí của miền đất" gió lào và cát trắng" mình đang cố làm tốt cho công ty của mình đi lên và lên cao hơn nữa, với những giải thưởng nhận được như giải thưởng vifotec2009, giải thưởng phần mềm giáo dục tiện ích và nhiều giải thưởng khác nữa, và sự đồng lòng của mọi nhân viên mình tin năm sau mình sẽ không về quê nghèo như năm nay.
    Với mong muốn giúp các bạn trẻ cùng quê có thể được hổ trợ và tư vấn khi muốn vào sài gòn học các bạn có thể nói chuyện với mình qua nick skype phucpro2008 của mình nhé
    Năm mới vui vẻ và an khang
    Mưa Sài Gòncodai0311 thích bài này.
  2. G Jandy Thành viên

    Bốc vừa thôi
    Tao biết mày mà
    Nói ít thôi kẻo họ cười:-$
  3. TDTLHHP Thành viên

    ha ha biết quá mà bài viết đầy nhân văn
  4. ngocdangqtvn Thành viên

    Á dân Nại Cửu nè - miềng quê ở Nại Cửu ^^ X_X

Chia sẻ trang này