Ku Duy đây hả? Lâu ko gặp bữa ni em đẹp zai dữ, xì tai wa ha Thấy nhiều em mê tít ko à. Nghe nói bữa ni em ở với A Cương hả? Hôm mô alo A Tâm mấy anh em mình gặp nhau hi.
ui xời. việc gì mà phải lo em. cứ việc làm những gì mình thích. đừng có đụng chạm chi ai là được òy! cứ yên tâm đi. ai đập thì méc với anh để anh về anh méc với chú của anh. hihi.
vâng. bữa ni em ở với anh Cương. hôm mô chị với anh Tâm rãnh thì cứ alo cho em. em vẫn xài số cũ mà. 0973797333. vậy nhé!
à ờ .....nhưng có cái mình lên mặt hắn gai hắn đập thì anh bờm có chịu trách nhiệm k nỡ...................
Ku cười tươi đó...người ta có đủ bằng chứng mới dám xưng chị...mà làm kái quê độ...ko bít ku có nhớ chị ko ??!!!
xời. vô topic của anh mà chỉ để ngắm thằng Nô thôi hơ? lạy hồn! yên tâm đi. có anh chạy lại xin lỗi nó giúp em mà. hehe. việc gì mà phải lo mấy cái đó nhỉ. anh có xe để chở em đi viện mà! nhớ là ai tui chết liền luôn á. nhắc cho kĩ kĩ 1 chút thì mới nhớ được hehe. ở mô rứa? nhìn cái mặt lạ hoắc biết ai đâu trời. ở đâu thế? sinh năm nhiêu mà đòi xưng chị hay rứa? đàn bà vẫn cứ là đàn bà. hơn dăm ba tuổi vẫn là đàn em. hehe. đúng không?
mình xấu thì cũng đã xấu sẵn òy. đâu cần bạn đổ thêm lửa vào dầu đâu. chỉ có những người rãnh việc, dư hơi nên mới thế thôi! kô có việc gì làm thì đến nhà mình mình cho loong gạo đổ ra ngồi mà đếm nhé!
ẹc...t nhớ là spam cái ni của mi rồi...he he...vãi chưởng nhỉ...hôm đi cắm trại nghe nói tối gọi cho tau mà lơ tề...bưa