Đã lâu hình như đã thành tiền lệ cứ mỗi lần off hoặc có việc họp hành chi là y như có một cuộc nhậu nổ ra chat chúa ít nhất là 1 thùng hoặc vài chai .............rượu nhưng đó là chỉ ở quán họ làm cho rồi chỉ biết bay vô ngồi và 1,2,3 zô vậy trong chúng ta có ai đã từng vào bếp lăn lộn với các món nhậu để được bạn bè khen thằng này nấu ăn ngon nhiều lắm chỉ thấy chị em nấu ko à bạn [you] có biết nấu ăn hay nấu món nhậu không để khi vợ vắng nhà không bị đói
mieng xin gioi thieu ne,74FC co 3 dau bep nam rat pro la KacKung Tùng(nguoi mac ao xanh trong hinh bac Vuong post len do).1 nguoi nua la Mr.Quan.va cuoi cung la anh Ku(Thế Anh).AE co ai to mo thi off cung 74FC 1 bua nha.de biet con trai Quang Tri nau an ngon ra rang
LT biết làm trứng ốp la, trứng kho, trứng chiên, trứng cuộn nấu cơm, nấu mì tôm và....nấu nước nhé! chưa kể là ...nướng khoai nữa Nhưng mà vợ vắng nhà thì sao? ko có cơm ta ăn phở, ko có vợ đã có nhà hàng mà @mèo 9x: sửa lại bài đi, tiếng việt có dấu đi, hay là đang cho ng` khác xài nick đấy?
mình thì đổ chả trứng nè + nấu canh măng chua vs cá lóc nè + thịt kho nè + xào 1 ít loại rau nè nói về đồ nhậu thì bít chút ít như là thịt nhái xào + lòng heo bóp + thêm 1 ít nửa nói chung là biết sơ sơ rứa là vui rồi
làm gà như Hưng Bằng thì thà đừng làm còn hơn luộc cả con ăn ngon hơn, làm gà cúng mà chưa thấy đưa gà lên bàn thờ đã đem ra xé rồi
Món nhậu là Oke.Cái j chứ nấu món nhậu là "Nhanh lém"! Nấu ăn ko là vấn đề ,mà vấn đề là nấu ăn có ngon hay dở thui ah....!Mèng nấu thì khỏi chê,chi bít .....??? ()
Bạn hỏi thì mình xin thưa : Nấu ăn ư?Biết sơ sơ,ít nhất không bị đói.Nấu cơm không khét(nồi cơm điện mà) + Luộc trứng + Luộc rau + Pha nước mắm.Kakakaka.Đủ 1 bữa ăn rồi. Mình đã từng thưởng thức các món ăn và cả món nhậu của 74FC rồi.Chỉ có 1 từ : TUYỆT. Jan có thể thì 74FC cũng có thể.Các đầu bếp chính của 74 FC theo mình biết là : Mr Tùng; Mr Tý; Mr Quân; Mr Cu; Mr Vương....hình như ai cũng nấu ngon cả.Mấy thằng cha 74FC rất nhiệt tình.Ae đến giao lưu sẽ được mời như tui đây.Kakakaka
Ai có cơ hội ghé Phan Rang miềng nấu lẫu cá Hồi cho.... chỉ cần mang theo vài chai rượu vang loại xịn là ok
Vì con gái thời nay không biết nấu ăn nên con trai thời nay phải biết nấu thôi. Tui được con trai QTN nấu cho ăn hoài chứ gì .
Các chàng chắc món .......... luộc là sở trường quá Gi gỉ gì gi, cái gì cũng luộc là nhanh và gọn nhứt.
Trời, nấu ăn là chuyện nhỏ, mình biết nấu 1 bữa tiệc nhỏ nhỏ cho hơn 20 người, đồ nhậu thì miễn chê, chắc ăn. Nhà mình mở quán nhậu mà, cho nên ba mẹ chỉ cho mình rất nhiều món để phòng khi trong trường hợp thất nghiệp đem nghề nấu đồ nhậu ra làm cũng oki luôn! khà khà!
Không biết nấu ăn, mà có nấu thì chỉ tui ăn được thôi, vì tui nấu rất cay và mặn. Tính tui hơi phong kiến 1 chút, dù xã hội đã văn minh hơn trước nhưng việc nấu ăn phải là của phụ nữ. Thử nghĩ xem có đời nào chồng về nhà sớm bỏ nhậu nhẹt với bạn bè để vợ đi chơi về dọn cơm cho vợ ăn không (trừ những trường hợp vợ ốm hoạc mang thai...)
74FC xin đưa 1 số món đích thân boy QT tự làm nè.> Tiết canh,cháo vit,....tuy 2 năm rùi nhưng nhìn ngon rọ nước méng
cám ơn bác quan tâm.em thì nấu ăn dở ẹc,chỉ mỗi tội đam mê đồ ăn quê miềng,nên đi mô cũng a vô học hỏi.Bây chừ cũng làm tạm được vài món.Tại 74FC có 3 thằng đầu bếp nấu ngon quá nên ít khi được trổ tài,không dám múa rìu qua mắt thợ nên em chỉ là phụ bếp chính và "nghệ nhân" ăn uống của 74FC thôi Nấu ăn là 1 nghệ thuật,người nấu ăn là 1 nghệ sĩ còn ai ngồi ăn là 1 "nghệ nhân", Màu vàng (chóng sẹo) là nghệ củ
Elnino thấy chưa, chắc j HP biết nấu mà hầu như toàn bộ nam của QTN biết cả. Trai Quảng Trị đảm đang thế đó!