Để chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3. Đoàn trường THPT Cồn Tiên tổ chứ cắm trại và đêm văn nghệ. Tuy là hội trại của học sinh nhưng nhìn chung hội trại đã được các em học sinh đầu tư và có nhiều sáng tạ, cổng trại và các mẫu trại được các em cắm rất phong phú. Mời các bạn dạo quanh một vòng nhé! Bập bùng với ngọn lữa trại. Các cổng trại khá phong phú đấy các bạn nhỉ
Công nhận là con gái miền đất đỏ, mình với lão Vượng có lần xuýt rớt xuống mương cả người lẫn xe vì tội ham nhìn . Có lửa trại là vui rồi, ở Cam Lộ cũng có cắm trại nhưng ban đêm đuổi hs về hết . Anh Vượng tối nớ kiếm ăn được nhiều ko, hehe
Tất nhiên là phải chịu khó lắm mới mần ăn được. Và tất nhiên là phải có chiến thuật rỏ ràng. hihihi Và cũng công nhận hôm đó kiếm được mấy tấm hình tuyệt với luôn.!!!
Ở dưới đó có đầu đủ điều kiện để làm một cái trại chứ ở Đà Nẳng kiếm được cây tre còn khó huống j tình cho ra người biết làm. Mà lớp ổng làm thì ít ăn nhậu thì nhiều thì kiếm đâu ra cổng có giải.
Nhìn hình cắm trại mình củng nhớ đến hồi cấp 3 cắm trại vui thật là vui, nhiều kỷ niệm thật đẹp.
chà, đẹp bêy hehe hum đi thi tiếng hát học đường, nghe giọng mấy bạn bên trường Cồn Tiên, cả cô dẫn chương trình, ai cũng khàn khàn, nói ko ra tiếng té ra cắm trại
cắm trại cắm trại...năm ngoái kỷ niệm 30 năm thành lập trường thì ko cho cắm.năm nay cắm làm đéo chi. nhưng phải công nhận trại đẹp thiệt. ko thấy thầy cô mô hết rứa
tui là học sinh Cồn Tiên nè.Nhưng có ai bít tui là ai hok mấy nhok sướng lắm đó nha. cắm trại xong có girl hay boy nào nghỉ học ko đó tui nghi là có.phải ko các thầy các cô và các học sinh Cồn Tiên
chà lâu rùi trường mới cắm trại lại thấy đẹp quá ngày xưa mình cắm trại đâu hoành tráng như tụi nhóc bây giờ. đúng là tuổi trẻ tài cao. có cổng trại những 4 triệu. nếu là lớp của tui ngày xưa thì làm cở 1 triệu thôi dể 3 triệu mà đi nhậu