[SG]Nhật ký Online Box SG

Thảo luận trong 'QTN - Sài Gòn' bắt đầu bởi Mr Nguyễn, 10/11/09.

  1. hoangkimcnthvt Thành viên

    Hôm qua chú Bích La lừa mình đi cafe. Cái tin nhắn đầu tiên thì rủ đi cafe, cái tin nhắn thứ 2 thì nhớ đi 1 mình nghe cháu. :)). Rứa là biết tỏng chú lừa cháu gái. :)), cái tin nhắn thứ 3 nhà cháu chỗ mô? Chuẩn bị đi 15' nữa chú tới :)). Thấy ko ai lừa mình nữa mà cũng mới 22h00 xách xe từ Hai Bà Trưng quận 1 chạy qua Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình cafe 8 chuyện. Hehe. Đang cafe vui Trà nhắn tin: Quý khách vừa nhận được 30K từ thuê bao... tưởng thiệt định mừng nhìn lại cái tin nhắn đc gửi từ máy hắn chơ không của tổng đài gửi tới. :)), hơ hơ... Hôm qua không lừa ai hết, mà họ lừa mình cũng chẳng thành. =))
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Rứa là em Vy đã vô tới SG, hôm qua nghỉ nguyên 1 ngày từ sáng đến tối cả đi làm lẫn dạy thêm để ở nhà đón hắn. Vui! Rứa là bữa ni khỏi phải ăn cơm bụi. Ở nhà có người rủ rỉ nói chuyện đỡ buồn. Có vé xem film cũng không phải băn khoăn "đi với ai chừ hèo?". Túm lại là rất nhiều cái để vui. Mình biết là sắp tới mình sẽ rất vui vẻ và yên tâm mà sống với cái lý tưởng "ko cần zai" của mình :d

    Sáng đi làm đau đầu dã man :(
    Cà Chua thích bài này.
  3. sonkt208 Thành viên

    Có bao giờ trên đường đời tơi tả. Ta bất ngờ gục ngã trước gian nan...
    Củng không chắc là điều đó có xảy ra với mình hay không??? nhưng củng gần tròn 2 năm rồi ngày mình quyết định rời xa quê, nơi mang lại cho mình nhiều, rất nhiều điều kiện thuân lợi trong công việc củng như trong các mối quan hệ...để dấn thân vào đây.
    Nhin lại thời gian 2 năm: Không dài nhưng củng không ngắn, không quá vất vả nhưng đôi lúc củng rất mệt mỏi, mình củng đã làm được một số điều nhưng củng còn nhiều điều chưa làm được trong kế hoạch của chuyến đi xa dài ngày này. Phải cố lên thôi tôi ơi, cố lên cho ngày trở về, cố lên cho ngày quay lại nơi ta đã định cho chuyến đi nay !!!
    Những người thân yêu đang mong chờ ta ngày về bên cạnh họ, những người thân yêu đang trông đợi và hy vọng nhiều ở ta cho ngày quay về. Cố lên nhé ta ơi, thời gian sẻ không đợi chờ người đâu.
  4. Anh.Hieu Thành viên

    Nếu Mình nghĩ là mình Thất Bại thì Sẽ Thất Bại.Còn nếu mình nghĩ là mình Thành Công thì dù Thất Bại bao nhiêu lần rồi cũng sẽ Thành Công=D>
  5. meocon Thành viên

    Đi cắm trại về mệt bã cả người.ngủ một giấc từ 8h30p đến 5h chiều.hjx đã quá nhưng mất điện nên cũng nóng.hjx nằm một mình ở nhà cứ nghĩ vu vơ.thấy sao mà chán quá.:((:((:((:((:((:((
  6. hoangkimcnthvt Thành viên

    Đôi chân đang rã rời, chân trái đang sưng vù lên phải lấy băng thun cố định lại, cái họng nói không nổi. Về nhà tắm rửa thay đồ nhảy lên gác ngủ đến 4h chiều dậy ăn cơm. 7h đi siêu thị mua đồ chạy lòng vòng đi ăn tối, uống nước về đến nhà là 11h vừa đẹp. "Kiểm tra tư trạng, điện thoại di động" trước khi đi tắm thấy trong túi trống trơn chỉ có điện thoại với tới giấy. Huhu... Vậy là mình bị mất tiền. Con ngọc cũng mất tiền, cũng cùng số tiền như nhau. Hai đứa ngồi cười đã đời chẳng hiểu gì hết.

    Nhớ lại hội trại ngày 3/4 thật là vui sáng 4/4 không khí thật chán mình cũng thấy nản, chán lão Hưng với mấy người BTC ghê gớm. Hic... Ai ai cũng xách túi ra về hết. thôi mọi chuyện đã xong chẳng nói làm gì nữa, nghĩ ngợi lung tung già người.
  7. Luvlazy Thành viên

    Khi xưa: Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên
    NGày nay: Mưu sự tại miềng, thành sự tại Bác ($_$)
    Oài, vô SG
    - tháng đầu: phóng khoáng 2 tuần, mì gói 2 tuần
    - tháng thứ 2: cơm 3 tuần mì gói 1 tuần
    - tháng thứ 3: cơm cả tháng, có cả uống sữa với lâu lâu cà phê nữa
    - tháng thứ 4: quay lại tháng thứ nhất. VÌ SAO ??? vì 3 tháng đầu chưa quen nhiều bạn, quen rồi thì bọn hắn rủ nhau sinh nhật :((
    hoangkimcnthvt, Lãng Tử\^o^/ thích bài này.
  8. hoangkimcnthvt Thành viên

    Hic. Hôm ni đc nghỉ cả buổi sáng ngủ phê quá đến 12h trưa dậy cơm nước xong lên lớp học rứa mà vẫn buồn ngủ đã rứa trời nắng nóng nữa chơ cộng thêm cái mùi bay ra từ phòng vệ sinh thật kinh khủng, nhanh chân vọt lẹ ra khỏi lớp xuống căn tin ngồi cho chắc.

    Từ hôm qua tới giờ mà cái chân ko giảm sưng đc tí mô hết đi cà lắc trông thiệt là thê thảm ;((

    Tối ni nhận được hung tin, mốt o Giang vô chữa bệnh sẽ ở lại phòng mình, có thêm người nữa thì vui nhưng mà bị hạn chế chẳng đc đi chơi đêm :(, còn phải giải quyết cái vụ không cho con bạn cùng lớp vô ở nữa vì cái tội lằng nhằng, lấp lửng ko chịu chuyển.

    Mai thi Lý thuyết tài chính tiền mà kiếm chưa xong tài liệu. Đề kiểm tra của lớp KI81 là "khủng hoảng tài chính thế giới ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam" chắc ngày mai lớp mình bà cô sẽ kiểm tra " Nguồn vốn ODA cho Việt Nam". Chiều mai kiểm tra anh văn chuyên ngành mới tức chơ, quên mất vụ kiểm tra giữa kì mô ni mà có biết trước hay ko cũng biết die trước rồi. Học kinh tế chi cho khổ tê nờ.

    Bựa ni phải tu ở nhà thôi. Thời gian ni chảnh mảng việc học quá, chắc ko đi chơi nhiều nữa, 1 tháng đi 1 lần là được rồi. Hehe. Sợ tu không được quá :)) cái tính ham vui, ham chơi ko bỏ được.
  9. Dapkhemay Thành viên

    Ngày đó ngaỳ đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng....
  10. hoangkimcnthvt Thành viên

    Hôm ni tức ko chịu đựng đc, muốn chửi nhau với hắn. Mình đang ngồi onl, thằng Hoan khoa ngoại ngữ trường mình gọi điện không biết có chuyện chi. Nhắc máy lên thì hắn hỏi khoa ngoại ngữ trường mình có bao nhiêu người Quảng Trị, mình nói ko biết, hắn nói câu làm mình ức quá :"làm BLL chi lạ rứa? Số lượng mà ko nắm đc." Mình nói lại: "nè! Ăn nói lại cho đàng hoàng nghe. Tui là BLL nhưng không nắm được số lượng sinh viên nghe" xong cắt máy cái rụp. Mình đứng chửi chắc: "đồ mất dạy". :((. Trường mình nhiều cơ sở, dán thông báo không ma nào thèm đọc, cũng chẳng ma nào đọc xong thèm liên lạc lại chỉ người nào mình biết sđt mới nhắn tin thôi. Hắn là ai má dám chửi mình, hắn tưởng lập ra BLL mà đơn giản ah. Mình phải cong giò chạy hết chỗ này chỗ nọ, dán thông báo, xin được lập thành lập BLL đồng hương ở trường. 1 tháng trời mà giảm đi 6kg. :(. Thật là buồn.

    Đang chát với cu Hải trường chuyên tháo gỡ tình hình cho cu. Cu Hải với con bạn giận nhau chỉ vì cu Hải chọc con bé này với 1 đứa bạn trai cùng lớp. Con bé giận không nói chuyện với cu. Hôm qua, mình chỉ cho cu mấy chiêu. Tối ni, con bé onl vô nói chuyện với cu, mình chỉ cu tiếp chiêu. Mình chưa ra hết chiêu mà con bé đã xin lỗi thằng cu. :)). Khâm phục mình thật ;))
  11. Voi con Thành viên

    Ôi hoang vu một tâm hồn
    Ôi tan nát cả một trời thương nhớ
    Vẫn biệt tăm vẫn biệt tăm
    Em ơi - hãy mau quay về
    Về nhanh em ơi. Em ơi! Em ơi!!!!
    Em ơi...
    Xin một tia sáng hãy chiếu xuống đời em tôi.
  12. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Gặp anh em cũ,nhậu bét nhè, giờ mới về, hix, mình hư quá....
  13. Voi con Thành viên

    Nghe thời gian lê từng bước nặng
    Thấy không gian càng rộng thênh thang
    ...
    Hết cả cuộn giấy rồi, vẫn bặt tăm sao em???
  14. Voi con Thành viên

    Nắng đã lại chiếu rọi xuống cuộc đời em
    Cảm ơn nhóc vì đã trở về
  15. LynNgo Thành viên

    Cái thằng facebook tự nhiên Page Load Error làm anh em vô không được, thật không hiểu nổi, lúc nãy còn login vô tư mà. Đành lôi Hoạ sĩ gió ra coi cho xong vậy.
    Hắc Công Tử thích bài này.
  16. hoangkimcnthvt Thành viên

    Hôm qua đúng là 1 ngày đi chơi thả bến. Sáng 9h30 cafe 18 độ đường Đồng Nai, trưa nhậu Kỳ Hòa Quán Lê Hồng Phong, chiều karaoke TOPTEN Sư Vạn Hạnh, 11h30 nhậu quán ốc gần nhà chị Nghi, 1h tám chuyện đã đời sáng ra 6h30 xách chạy về kẹt tùm lum chỗ chạy vòng vèo mới về tới nhà.


    Sáng mới thi anh văn chuyên ngành về online thu hoạch nông trại thì Phương PM qua cafe 18 độ xong xách xe chạy đi. Qua tới nơi có cu Tuấn, Phương, Hoàn lát sau có chị Nghi, chị Vy. Mọi người thảo luận rất nhiều chuyện ;));)) nói ra sợ ộc dộc =))=)). Xong mọi người kéo qua Kỳ Hòa nhậu kêu thêm Trà sữa, Thanh Thế, Sơn, tiếc là anh Hoàng Long ko đi đc. Bàn mình dô thì bàn kia học dọi dô theo, cứ chộ mình dô là dô theo. Bàn nớ giải tán bàn mình kêu lại vô nhậu cùng rứa mà có 2 cha ở lại nhâu. 1 cha ở Phú Yên (đã tê tê rồi), 1 cha ở Vũng Tàu, đúng là có men vô là ưng chi nói nấy. Cha Phú Yên kêu là 30/4 có đi Phú Yên thì ghé qua nhà lão sẽ được free mọi thứ, cha Vũng Tàu cũng rứa. :)):)). Cha Phú Yên bị chuốc cho say vô karaoke nằm ngủ luôn ra về còn kêu qua quận 7 nhậu tiếp. =)) thiệt ko đỡ nỗi. Được cái 2 cha ni nhiệt tình chơi tới bến luôn đòi gia nhập hội đồng hương miền Trung nữa chơ, =)). Vui nhất là gọi Hoàn là Hoàn Euro, Phương là Phương Việt Nam đồng, Tuấn Bạt Thái, Trà đồng Yên =))

    Tối đang onl Phương kêu qua chị Nghi nhậu tiếp làm miềng lập kế hoạch qua đó nữa chơ. Đang chạy xe dừng lại gọi điện o Nghi coi đi đúng đường chưa, có gọi thì mới biết là ko ai qua, :(( làm mình xách xe chạy đi đã đời luôn, thôi thì lỡ cho loét luôn qua nhà chị Nghi ngủ lại dù sao cũng có chị Vy nữa. Qua tới nơi, gọi điện cho anh Long chạy qua nhậu, bắt anh Long bù lại khi chiều ko đi đc. Nhậu xong về nhà chị Nghi ngồi bàn chuyện tùm lum mình tranh thủ vô ngủ trước, rứa bơ cả chị Nghi với chị Vy vô ngủ luôn. Không thấy ngủ đâu mà cứ nói hết chuyện ni đến chuyện khác rồi lăn ra cười.

    Hôm qua là lâu lắm rồi mới đi chơi, chắc đợt ni về o mình sẽ nói lại cho ba mẹ mình biết ở SG con gái ba mẹ làm chi trong nớ :)):)). Mới ở nhà chị Nghi về 1 lát chắc đánh thêm giấc nữa đến trưa dậy ăn cơm luôn
    \^o^/Lãng Tử thích bài này.
  17. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Phù, hôm qua đúng là một ngày kinh khủng và... tủi nhục. Lâu không ăn chơi nên yếu dã man, bữa ni không dám ra gió nữa. Rứa mà về nhà ngủ một giấc, tỉnh dậy là lồm cồm nhậu tiếp. Hư quá, hư quá!:">

    Sáng đt cho bà Trưởng phòng Nhân sự báo nghỉ việc, nghe mụ í tỉ tê khuyên nhủ một hồi chi lại đồng ý quay về công ty. Mà cũng đang băn khoăn lắm, thấy cũng nản nản rồi. Có lẽ là về lại công ty rùi viết đơn xin nghỉ việc, tiến hành bàn giao chờ công ty tìm được người thay thế rồi ra đi một cách đường đường chính chính, dù răng mọi người cũng đối xử rất tử tế với mình :-<. Mụ í bảo "sếp nói nếu em có bất mãn gì với chế độ của công ty thì cứ trình bày rõ rồi sếp sẽ xem xét", em Vy xúi "nhân dịp ni đề xuất tăng lương luôn đi". Thôi, tăng lương rồi sau ni lại ra đi không đành, mà mình thì xác định ko làm lâu dài ở đây...

    Nhìn tương lai thấy một màu mù mịt, bưa quá!/:)
    Cà ChuaLãng Tử thích bài này.
  18. hoangkimcnthvt Thành viên

    Sáng ni lại 3h sáng mới ngủ, lại tâm sự đêm khuya của mấy chị em: Nghi, Vy, Phương, Thanh. 6h30 gọi chị Nghi dậy mở cửa về, mình đi bộ ra trạm xe bus, lên xe mà cứ nhìn ra cửa, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì nữa. Lần đầu tiên, mình lên xe bus mà không muốn xuống chỉ muốn xe cứ chạy, chạy và chạy, chạy mà không có điểm đến.


    Hôm qua, mọi người lại hứng thú rủ nhau đi nhậu mà mới nhậu hôm qua xong. Phương chạy qua chở mình rồi 2 đứa qua quán Thành Nội ở đường Đồng Xoài, có thêm 2 cu mới gia nhập hội mình, gọi thêm Đa với Cảnh, cha Đa đô thấp thiệt mới uống có mấy ly mà đã say rồi, còn cha Cảnh vọt lẹ đi mô không biết nghe nói thằng em bị chi đó. Xong tăng 1 chuyển qua karaoke ở đường Bình Giã, cha Đa say quá vô quán nằm ngủ luôn, hát xong kêu cha dậy về mà cha nói tình tiền mà tiền thì tính rồi, ;)). Hôm qua gọi một số người muộn nên ko qua, nhất là thằng Phước chủ nhật nhậu mà quên gọi hắn rồi hôm qua lại gọi muộn mà hắn chạy lên vừa xa, vừa lâu, lại mệt, tội thằng bạn mình thiệt.


    Hic... Hôm qua nhận lời đi nhậu xong mới nhớ là hôm ni thi anh văn chuyên ngành 2 mà lỡ rồi bơ đi luôn. Sáng ni lại cúp tiết đầu ra chơi vô, học xong họp nhóm làm kinh tế vi mô nâng cao, chiều thi anh văn chuyên ngành 2. Tuần ni bắt đầu bận rộn một tí, không suy nghĩ nhiều về 1 lời người nào đó nói để đầu óc bớt mệt mỏi tí tẹo, để cuối tuần thoải mái tiếp tục xả hơi cùng mấy đứa bạn trong nhóm độc thân của mình. Woa... Lên trường thôi...
  19. tri_ulsa_tp Thành viên

    gần thi rồi mà nhác như heo rứa,ăn rồi toàn chơi với mần chi vất vất chi mô tê,kiu ni ko biết bám trụ nổi đất sg ni ko nữa>~X(~X(~X(~X(~X(~X(~X(
  20. quynh huong Thành viên

    gap moi ng vui wa..haha

Chia sẻ trang này